Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng 21: Bầy dơi Valencia ? - Blaugrana

Dơi ? mất linh hồn Pajero mà quân ta không thể áp đặt và đánh chặn được đường phản công 2 cánh của đối phương.
 
Đầu năm xem trận bóng hay phết, Valencia xứng đáng thắng toàn diện, phòng ngự và phản công đều hay.

Ông HLV mới của Barca tuyên bố sẽ đá đẹp mắt nhưng có vẻ nói thì luôn dễ hơn làm, Barca chỉ đang cố gắng cầm bóng nhưng thiếu mảng miếng phối hợp rõ nét ở khâu cuối ngoài việc vứt bóng cho Messi tự xử.

Mình cũng đến phục cái trận ra mắt thắng đội nhược tiểu trên sân nhà trong thế hơn người sát nút mà các chuyên gia phân tích như đúng rồi chiến thuật tân tiến ra sao so với Valverde :)).
 
Chà, một trận đấu quá vô duyên của Messi. Không phải chúng ta không có cơ hội để có bàn danh dự nhưng ngoài Messi ra không ông nào dám sút. Arthur, De Jong đều có cơ hội rõ rệt. Griezzman có một trận đấu mờ nhạt, đồng đội quá thiếu niềm tin vào số 17 khi có bóng, nên rất ít đường bóng tìm đến Griezzman. Khi không có Su thỏ, cả đội gần như chỉ tìm đến Messi làm người dứt điểm, tại sao lại thiếu niềm tin như vậy với một cầu thủ như Gri???

Nhưng cũng đừng nhìn số cú sút của Messi mà cho rằng chúng ta đã không may mắn. May mắn và Ter đã cứu Barça không thua 3-0 ngay hiệp một rồi. Sang hiệp hai pha sút bóng của Gomes trúng Alba đổi hướng chỉ là điều tất yếu sẽ xảy ra. Cảm giác như Valencia cho Barça công thì chúng ta mới có cơ hội (nhưng không tận dụng được), còn khi họ đã quyết định công thì hàng thủ Barça sẽ không chống đỡ được. Chúng ta đánh mất trận đấu!

De Jong có một trận đấu quá sức tệ. Hàng thủ không biết chê như nào cho hợp lý. Có lẽ những pha phối hợp với Alba là miếng bài cuối cùng của Messi trong quá trình phát triển và thích nghi với bóng đá rồi. Không còn gì bất ngờ với đối thủ nữa. Messi nên tiến thêm một bước cuối cùng đó là từ bỏ vị trí trung tâm gần như hoàn toàn trong lối chơi cũng như những pha tấn công.
 
Hậu quả của việc thay thế Valverde bắt đầu lộ ra. Sự thua thiệt của Quique Setien là mất Suarez nên coi như mất 1/4 sức mạnh hàng công. Tôi tạm nói thế vì coi Ăng-Toan là 1/4 còn lại. 1/2 là ai thì chúng ta hiểu cả rồi.

Chỉ cần nhìn vào cách đá của Arthur (truyền nhân của Xavi để xử lý khủng hoảng tuyến giữa) sẽ thấy chúng ta đang gặp khó khăn trong việc....hiểu ý nhau.

Hiệp 1: Anh Umtiti có bóng và dạt sang trái như thường lệ. Phía trên cách 10m là Arthur. Phía sau Arthur là Gameiro rình rập. Khoảng cách giữa Gameiro và Arthur tầm 3m. Arthur ra kí hiệu tay là chuyền cho tôi đi. Mình ngầm hiểu là cứ chuyền đi để Arthur bật lại cho đối phương ập vào tẽn tò. Nhưng không. Umtiti xua tay đòi Arthur di chuyển lên trên đi và sau khi Arthur không chịu đi lên thì Umtiti....chuyền ngang sang cho Pique. Quả bóng đó được Pique tiếp tục chuyền sang cho Roberto và phát triển cánh phải rồi lại ngang về trung tậm Busi và công việc của Busi là trả nó lại cho Arthur. Lúc này Arthur tung đòn sở trường xoay quanh 2 áo trắng (đang ở trung tâm sân) rồi lại chuyền về Umtiti. Đây là một kiểu phát triển bóng vòng tròn và kết thúc bằng việc Umtiti đá vèo quả bóng lên dù có thể lại xoay vòng tiếp.

Điều này cho thấy trung vệ của ta thích đá bóng dài và trực diện hơn là qua chân Arthur vì sợ bị các siêu xe Valencia đánh chặn và phản công thì đái ra quần. Không phải pha này mà đa phần các pha bóng từ chân Umtiti đều có nét run sợ đối phương. Sẽ không hiếm khi thấy chuyện Umtiti không phối hợp mà chuyền thẳng bóng dài cho Ăng-Toan bên trên.

Đến pha ở cuối hiệp 1 (chắc là lần thứ 3, thứ 4 gì đó có cảnh này) là chuyện Arthur lóc cóc quay lưng di chuyển từ phải về bên trái. Ý nghĩa là Arthur muốn di chuyển rộng nhưng kết quả là đói bóng và cũng bị trùng vị trí nên phải lui về an phận cánh trái.

Đấy, chỉ cần nhìn vào Arthur là ta sẽ hiểu chúng ta đang thiếu sự kết nối trong lối chơi. Cách vận hành hiện tại là cố gắng nhiều nhất có thể đẩy Alba lên bên trái để có một thế trận 5 tiền vệ rồi khi thủ thì dĩ nhiên thành 5 hậu vệ (vì cách bố trí mỏ neo của Busi).

Rất tiếc, trục giữa gồm De Jong, Arthur, Busi và Pique lại khá tệ. Đặc biệt là Chủ tịch khi có một không gian mênh mông sẽ lộ điểm yếu tốc độ thay vì điểm mạnh đọc bài để đánh chặn. Nói chung ai cũng thấy Chủ tịch quá tệ để đá tiếp nhưng nói thay thì càng khó khi các gương mặt như Umtiti hay Lenglet lại chỉ ở mức từ ngang trình đến kém.

Sự khéo léo trong chắp vá của Valverde đã không còn thì chuyện lúng túng vừa vá vừa hiểu cách chơi của Barça sẽ là bài toán quá khó cho Quique Setien. Giờ thì đến La Liga cũng căng và như anh Sơ bên trên nói thì sẽ lại có nhiều dịp để cười vào mũi chúng ta trong phần còn lại của mùa giải.

P/s: thằng Maxi Gomez có quả sút chân phải như búa tạ từ ngoài vòng cấm vung tay Ter ngáo. Giờ muốn mua thì đã muộn rồi.
 
alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


Đọc chi tiết...
 
Suarez mà bác Trâu đánh giá ngang với Griezmann thì đến chịu bác, đã từng có mùa giải Suarez ghi bàn nhiều hơn cả Messi ở Liga thì đủ hiểu anh ta khủng cỡ nào, trong vài năm qua thì Suarez chắc chắn là tiền đạo cắm số 1 thế giới.

Griezmann nhiều khả năng sẽ là Ibra thứ 2 , tài năng có nhưng không thích nghi được với lối đá của Barca, cũng dễ hiểu khi Griezmann đến từ một đội bóng có triết lý đối lập hoàn toàn với Barca.

Tất nhiên với khả năng của mình thì Grizzy vẫn có một lượng bàn thắng nhất định (Ibra ngày xưa cũng thế) nhưng xét tổng thể vẫn sẽ là nỗi thất vọng.

Còn đòi so sánh với Suarez người sinh ra như thể để đá cho Barca và đá cặp cùng Messi thì quá khập khiễng.
 
Haizzzzzzaaaaaaaaaaaaa
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
DeJong,
Trả lời
7
Lượt xem
1,581

Advanced Traffic Statistics

Online Now
75
Members: 0, Guests: 75
Robots: 1,059

Forum Views

Visitors Today
2,446
Visitors Month
316,072
Visitors Year
2,209,345
Bài viết mới
4
Messages
203,057
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,345
Back
Top