La Liga Vòng 21. Ath.Bilbao - FC Barcelona: 1-1

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
44%
Barça đồng
6,326
barca-1.gif
vs
th_BILBAO.jpg

Eto'o đang toả sáng tại Can trong màu áo quốc gia. Hướng đến Liga, việc vắng Eto'o vào thời điểm hiện tại không gây khó cho Barca vì Messi đã trở lại đúng lúc. Rạng sáng mai xứ Basque sẽ đón Barca. Quá khứ xa xưa của Ath khó có thể giúp đội chủ nhà giành được chiến thắng trước đội xếp nhì bảng đang có phong độ rất thực dụng.

Mặc dù đã hồi phục thể lực nhưng Ronnie không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong khi đó các culé sẽ tiếp tục có cơ hội chứng kiến Oleguer ra sân nếu Zambo không bảo đảm thể lực.

Tiến lên Barca và cùng hy vọng Pires và Nihat làm lên điều kỳ diệu.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
eto'o phai cong nhan o dau anh ay cung choi hay
con messi thoi thoi roi` dung hoi hang khung day dung co ma` dong vao` chac Ronaldinho van dang chan thuong nhung khong sao con` Henry va` Barca se thang con` Real thua nhuc wa hehe:D

Bạn chọn bộ gõ tiếng Việt để viết bài. Lần sau bài viết không dấu sẽ bị xoá.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
đang mong chú ETO'O cùng với CA MA RUN thua để về với xã mình thì lại thắng những 5-1 :-/ . máu quá
đêm nay xã mình thắng tạo áp lực cho lũ REAL thua bọn tàu ngầm O:-)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
May mà có chú Messi trở lại kịp thời, kô thì chúng ta sẽ mệt lắm đấy. Đội bóng xứ Basque tuy kô mạnh như quá khứ nữa nhưng kô dễ bắt nạt được đâu. Dù gì xã ta cũng kô nên chủ quan. Kô hiểu sao em cứ có linh cảm rằng trận này Messi sẽ bùng nổ

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bilbao không fải là một đối thủ đáng ngại với chúng ta, lối đá của họ xưa nay vẫn bị chúng ta bắt bài. Vòng đấu này hồi hộp chờ đợi vilareal làm được điều kỳ diệu

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
1-1 , xem xong chả còn từ gì để nói nữa
còn 1 trận đấu nữa của kền kền nhưng cũng chả muốn xem nữa
có lẽ chức vô địch LaLiga năm nay có lẽ đã điền tên kền kền
buồn quá , đầu mùa giải hy vọng bao nhiêu thì bây h chán nản bấy nhiêu
nhịn thêm 1 năm nữa kền kền nó cưỡi lên đầu !

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
casper nói:
Bilbao không fải là một đối thủ đáng ngại với chúng ta, lối đá của họ xưa nay vẫn bị chúng ta bắt bài. Vòng đấu này hồi hộp chờ đợi vilareal làm được điều kỳ diệu

Quả thật Bilbao ko đáng ngại, họ thi đấu không có đường nét gì, kẻ đáng ngại là chính chúng ta, là vị thuyền trưởng đáng kính của chúng ta.
Xem trận này nhớ lại trận Espanyol. Chúng ta hiếp đối thủ như điên ở hiệp 1. Từ đầu hiệp 2 trận Espanyol, tôi đã có linh tính sẽ bị gỡ vì Puyol bên cánh phải, thì trận Bilbao này, tôi có linh tính sẽ bị gỡ vì Sylvinho bên cánh trái. Và nó xảy ra.
Rijkaard cần bàn thắng, ông ta cần sức tấn công, cho nên phải dùng Sylvinho là đúng. Nhưng đã có cái mà mình cần sau hiệp 1 rồi mà không thiết lập lại thế trận bằng Abidal, Rijkaard đang nghĩ gì? Ông ta nghĩ Barca còn đang mạnh và thăng hoa như 2 năm trước?
Sau khi bị gỡ, Rijkaard vẫn hèn nhát!!! Tại sao ko rút Deco, thay bằng Gudjohnsen? Chúng ta để mất 2 điểm và 3 điểm trong tình thế này còn gì khác biệt nữa. Chúng ta đang xếp thứ 2, và bị bỏ rất xa, chứ không phải là đang nằm trên Real Madrid đâu Rijkaard ạ. Tôi chưa từng thấy 1 HLV nào bạc nhược và nhát gan như Rijkaard.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận kền kền kết thúc rồi, càng thấy mình nhục. Nó bị Villareal gỡ 2 2 lần, rồi cuối cùng nó cũng thắng. Nhìn lại Barca, bản lĩnh thui chột đâu rồi?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
xong , 9 điểm rồi , mút chỉ rồi, qua coi trọng cầu thủ trẻ và việc tung messi ngay từ đội hình xuất phát khi anh chưa lấy lại dc phong độ sau khi chấn thương đã khiến khoảng cách lên 9 điểm , nói ra thì đúng là thiên thần tóc vàng đã hơn Rái cá

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
9 điểm, khoảng cách quá lớn cho Barca san lấp.... Nếu chúng ta muốn vô địch thì chỉ còn cách thắng tất cả các trận đấu còn lại (impossible). Có lẽ Real sẽ vô địch La Liga mùa này... Chỉ còn trông mong vào Champions League và Copa de Rey (giành Copa de Rey để giã lại tụi Real trong trận tranh Siêu cúp TBN)
Trở lại với trận đấu tối qua:
Hiệp 1: Hàng tiền vệ đá quá tệ, liên tục chuyền bóng hỏng, phối hợp thì rối tinh rối mù, đặc biệt là Deco. May mà dc 1 bàn thắng, chứ Barca chẳng nhỉnh hơn chủ nhà bao nhiêu...
Hiệp 2: Tưởng Rái Cá sẽ thế ku Deco, ai ngờ hắn dc chơi hết trận, còn Bojan chơi xông xáo và Xavi tròn vai thì lại bị thay ra. Kết quả là 1-1, chẳng còn thiết tha gì. Trận này chỉ Messi, Iniesta và Bojan là đá hăng hái, còn các cầu thủ khác thì vật vờ, rời rạc. Tạm biệt La Liga... Buồn quá xem trận Real Madrid-Villarreal, thấy mới đầu trận tỉ số là 1-0 rồi, tưởng hết hy vọng nên đi ngủ, ai ngờ chung cuộc là 3-2 (ko bít tại RM hên hay là bản lĩnh nhỉ, các trận có rượt đuổi tỉ số thường là RM thắng)
Cá nhân tôi nghĩ Barca nên thay HLV vào cuối mùa, chứ hình như RK đã bất lực rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Thế là xong, đỡ phải lo nghĩ nhọc người. Bỏ luôn cái Liga đi cho tư giờ cuối mùa đỡ thon thót lo lắng. Có cái Cup nhà Vua ăn được thì được đi UEFA. CL nếu rùa rùa như em Hiển tính được thì tính, nếu không thì thua luôn cho nó sớm chợ.

Rồi cuối mùa tống cổ 1 loạt đi. Thay máu. Thua cũng được, nhưng phải thua đúng kiểu Barca nó mời mấu.. O:-)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xem xong cả 2 trận mà kô biết nói gì. Quả thật nếu năm nay Real vô địch thì cũng xứng đáng. Dù ghét nó, cũng phải công nhận rằng nó wá bản lĩnh. Còn xem Barca thi đấu, cái mà mình còn thiếu là những miếng đánh quyết định

Mỗi hlv đều có 1 chu kì thành công nhất định với 1 đội bóng. Có lẽ chu kì của Rijkaard đã kết thúc :/ :/

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mainoel nói:
Thế là xong, đỡ phải lo nghĩ nhọc người. Bỏ luôn cái Liga đi cho tư giờ cuối mùa đỡ thon thót lo lắng. Có cái Cup nhà Vua ăn được thì được đi UEFA. CL nếu rùa rùa như em Hiển tính được thì tính, nếu không thì thua luôn cho nó sớm chợ.

Rồi cuối mùa tống cổ 1 loạt đi. Thay máu. Thua cũng được, nhưng phải thua đúng kiểu Barca nó mời mấu.. O:-)

Em bảo tính, anh ngồi tính mãi cũng chẳng có cách nào mà ẵm được cái CL. Hùng mạnh như anh Celtic nhà bác Scót mà còn bị xem là cò con, chứ nói chi cái đội bóng xã Catalan ta. Đã vậy còn gặp ngay anh Celtic, thật vô phúc. Thế là hết ngồi mà mơ với chả mộng.
Năm nay mất La Liga, CL, ẵm được cái cúp nhà vua thì lại bị mang tiếng là chuyên gia đấu cúp Quốc gia.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Vừa mới ghé trang chủ www.fcbarcelona.com chơi, đọc mấy bài phát biểu thấy xạo quá, nào là "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức cả 3 mặt trận", rồi "Tuy mất điểm nhưng chúng tôi sẽ ko bỏ cuộc" (Rijkaard), "Các cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng kết quả lại ko như mong muốn". Hãy chấp nhận thực tế đi RK ơi, tập trung dùm Copa de Rey và CL đi. Tội nghiệp đội bóng cấp xã nghèo chỉ dc uống trà đá nên đá lúc dc lúc ko, chả bù mấy anh Thủ đô trận nào cũng Red bull nên đá thấy mà ghê.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
thôi năm nay mình thả cái LA LIGA cho lũ kền kền mà ăn cái CL với COPA thì cũng không sao ..nhưng vấn đề là cứ cái kiểu này thì mình có ăn được cái gì không hay lại trắng tay như năm ngoái nhục lém :-'

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
8-)
Mourinho sẽ về BARCA !!!????

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nghĩ đi nghĩ lại từ cuối mùa trước tới giờ có lẽ Rijkaard nên đi! Một đội hình như thế thì chả có lý do gì để biện hộ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn ....

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch là đây ư, Barca???

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
votinh1102 nói:
Bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch là đây ư, Barca???

Bản lĩnh hay không phải chờ đến cuối mùa bóng mới có thể nói chính xác.
Tớ không nói rằng Barca có thể vô địch La Liga mùa bóng này, nhưng tớ cũng không nói rằng Barca không thể.

Dù buồn, rất buồn và dù tớ từ lâu đã muốn đá đít Frank Rijkaard... nhưng tớ vẫn tin vào đội ngũ cầu thủ của Barca hiện nay và tớ vẫn đang nuôi hi vọng.

Cố lên Barca

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
PLANET,
Trả lời
25
Lượt xem
7,140

Advanced Traffic Statistics


Online Now
76
Members: 1, Guests: 75
Robots: 1,347

Forum Views

Visitors Today
275
Visitors Month
322,101
Visitors Year
2,215,374
Bài viết mới
3
Messages
203,070
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,374
Back
Top