Pedri chia sẻ trước cuộc đối đầu với PSG vào đêm mai:
: "Những đội bóng mạnh nhất sẽ đối đầu nhau vào ngày mai? Nếu không phải là mạnh nhất, thì cũng là một trong số những đội mạnh nhất. Tôi nghĩ PSG là một đội đã chứng minh được điều đó ở mùa giải trước, và chúng tôi cũng phải chứng minh điều đó trên sân."
: "Cả hai đội đều muốn kiểm soát bóng, và đội nào chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân sẽ là người định đoạt trận đấu. Chúng tôi có sự dũng cảm, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó."
: "HLV Flick muốn tôi bước lên trong vai trò là một thủ lĩnh, không chỉ trong lối chơi mà còn trong phòng thay đồ. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Tôi đến Barça khi còn nhỏ, nhưng tôi đang bắt đầu đảm nhận vai trò đó."
: “Paul Scholes nói tôi là sự pha trộn giữa Xavi và Iniesta? Khi một huyền thoại bóng đá khen ngợi hoặc so sánh bạn với những cầu thủ vĩ đại mà mình luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, đó là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, tôi coi đó là động lực. Tôi biết việc được so sánh với Xavi hay Andrés rất khó khăn, bởi vì đẳng cấp của họ trong nhiều năm thực sự đáng kinh ngạc.”
: “Aitana Bonmatí nói tôi xứng đáng được công nhận nhiều hơn ở giải thưởng Quả Bóng Vàng? Tôi cảm ơn cô ấy vì những lời đó. Nếu cô ấy đã nói vậy, thì chúng ta phải lắng nghe vì cô ấy đã 3 lần giành Quả Bóng Vàng rồi đấy (cười).”
: “Thứ hạng của tôi ở QBV 2025 ư? Tôi cảm thấy mình được trân trọng ở CLB & ĐTQG. Tôi cảm nhận được mình là một cầu thủ quan trọng, trong việc dẫn dắt lối chơi của đội và cố gắng tạo cơ hội cho các tiền đạo ghi bàn. Và tôi sẽ luôn giữ vững tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình mỗi ngày.”
Về cuộc đối đầu với Vitinha.
: “Chúng tôi đều là những cầu thủ thích kiểm soát bóng, chứ không phải chạy theo bóng. Thực tế, 3 tiền vệ của mỗi đội sẽ rất quan trọng và có thể thay đổi cục diện trận đấu theo cả hai hướng.”
: “Bị PSG loại ở tứ kết trước đây? Tôi nghĩ tất cả chúng tôi, những người hâm mộ Barça, đều cảm thấy có một thời điểm chúng tôi chỉ còn cách tấm vé đi tiếp một bước chân. Đó là một trận đấu khó khăn, và chúng tôi muốn mang đến cảm giác báo thù. Năm sau đó bạn có thể lại cố gắng vì đã thua hoặc tụt lại phía sau.”