Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League Vòng 1: Newcastle United - Barça (1-2)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,273
TIMEZONES-escuts-NEWCASTLE-02.jpg

Thời gian: 2h00 ngày 19/9/2025
Địa điểm: sân St. James' Park​

Thông tin trận đấu: https://www.fcbarcelona.com/en/matches/130371/newcastle-fc-barcelona-uefa-champions-league-2025-2026
Video trận đấu:
 
Sửa lần cuối:
Barça trở lại sân St. James' Park sau 22 năm

Xavi-Hernandez.jpg

Đã hơn 22 năm kể từ lần cuối cùng Barça đặt chân đến sân St. James' Park. Giờ đây, sau hơn hai thập kỷ, Hansi Flick và các học trò sẽ hành quân đến Tyneside để đối đầu với Newcastle United trong trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League. Đội bóng xứ Catalunya mới chỉ đá hai trận trước đây tại sân vận động nổi tiếng này.

? Lịch sử đối đầu: 28 năm trước


Cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra vào mùa giải 1997/98, khi "Chích chòe" và "Blaugrana" gặp nhau vào ngày 17 tháng 9 năm 1997, cũng trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trên sân nhà St. James' Park, Newcastle đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Barcelona với tỷ số 3-2. Faustino Asprilla trở thành người hùng với cú hat-trick ấn tượng, trong khi Luis EnriqueLuís Figo ghi bàn cho đội khách, giữ cho trận đấu kịch tính đến phút cuối.
2002/03 – Barça phục thù

Lần gần nhất Barcelona thi đấu tại St. James' Park là vào ngày 19 tháng 3 năm 2003. Dưới sự dẫn dắt của HLV Radomir Antić, đội bóng xứ Catalunya đã giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle của Sir Bobby Robson. Patrick KluivertThiago Motta là những người ghi bàn, trong khi Alan Shearer - chân sút vĩ đại nhất lịch sử Newcastle - dẫn dắt hàng công đội chủ nhà.

?️ Những cuộc đối đầu tại Camp Nou

Barcelona cũng từng tiếp đón Newcastle hai lần tại sân nhà:
Mùa giải 1997/98: Pep Guardiola kiến tạo để Giovanni Silva ghi bàn duy nhất, giúp Barça thắng 1-0.
Mùa giải 2002/03: Dưới thời HLV Louis van Gaal, đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng 3-1 với các pha lập công của Dani García, KluivertMotta. Shola Ameobi ghi bàn danh dự cho Newcastle.

Đọc chi tiết...
 
Faustino-Asprilla.jpg

Faustino Asprilla (55 tuổi), một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Colombia, đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở châu Âu. Anh từng giành Coppa Italia, hai Cúp UEFA và một Cúp C2 châu Âu với Parma. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh lại đến trong màu áo Newcastle, đặc biệt là trận đấu với Barça vào ngày 17 tháng 9 năm 1997. Đó là trận mở màn vòng bảng Champions League, một trận đấu mà Asprilla, hiện đang là bình luận viên của ESPN và kinh doanh mía đường, sẽ không bao giờ quên

"Tôi tưởng tôi sẽ không đá trận đó. Tôi vừa chơi cho đội tuyển quốc gia ở Barranquilla vào thứ Tư và chỉ đến Newcastle vào sáng thứ Bảy,” anh nhớ lại. “Tôi chỉ chơi 20 phút ở Premier League và sau đó bị huấn luyện viên Kenny Dalglish phạt vì đến muộn. Tôi chắc chắn mình sẽ không được đá chính. Thậm chí, tôi còn đến khách sạn của Barça để thăm Fernando Couto và nói với họ rằng tôi sẽ không chơi. Khi Dalglish đọc tên tôi trong đội hình, đó là một bất ngờ lớn.”

Trên sân, Asprilla trở thành cơn ác mộng thực sự cho hàng thủ của Barça dưới thời HLV Louis Van Gaal, khi anh chiến thắng trong gần như mọi pha đối đầu với các hậu vệ Nadal và Celades. “Khi pha xử lý đầu tiên của tôi thành công, tôi biết mọi thứ sẽ suôn sẻ,” anh nói. “Tôi đá rất bình tĩnh. Tôi đang có phong độ tốt và sau đó, tôi đã có may mắn làm nên lịch sử với ba bàn thắng.”

Newcastle đã giành chiến thắng 3-2 nhờ ba bàn thắng của 'Tino' chỉ trong 49 phút đầu trận. Mặc dù Luis Enrique và Figo đã gỡ lại hai bàn cho Barça, nhưng không thể san bằng tỷ số. Bàn thắng đầu tiên của Asprilla đến từ một quả phạt đền ở phút 22. “Thủ môn đã không xử lý tốt. Tôi không thể chạm tới bóng, nhưng anh ấy lao ra và phạm lỗi với tôi. Tôi thấy không ai trong đội đến lấy bóng (để đá phạt đền), nên tôi quyết định sút,” anh kể. Thủ môn khi đó là Ruud Hesp, người đã phản đối quyết định của trọng tài Pierluigi Collina, cho rằng đó là một tình huống gây tranh cãi.

alt

Nadal thất thế khi tranh chấp với Asprilla

Hai bàn thắng còn lại của Asprilla có kịch bản khá giống nhau: những cú đánh đầu sau các đường tạt bóng từ cánh phải của Gillespie, người đã vượt qua Sergi Barjuan dễ dàng. “Gillespie là một trong những cầu thủ nhanh nhất tôi từng thấy. Anh ấy tạt bóng mà không cần nhìn, nhưng những quả tạt đó rất chuẩn,” Asprilla giải thích. “Tôi bật cao hơn mọi người và hai lần đánh bại thủ môn và hàng thủ. Bàn thứ ba, tôi đã lừa được Nadal.”

Với cú hat-trick này, Asprilla đã đi vào lịch sử của Newcastle, khi đây là lần đầu tiên đội bóng này tham dự Champions League. “Tôi đã không nhận ra mình đã làm được gì cho đến cuối trận và những ngày sau đó, khi tôi không phải trả tiền đồ uống ở thành phố (Newcastle) này nữa. Mọi người đều muốn nói chuyện với tôi về trận đấu,” anh cười nói. Tuy nhiên, dù thắng trận này, cả Newcastle lẫn Barça đều không vượt qua được vòng bảng năm đó.

Đọc chi tiết...
 
TỔNG HỢP PHỎNG VẤN CỦA HLV HANSI FLICK TRƯỚC TRẬN MỞ MÀN UCL NGÀY MAI
?️
Hansi Flick trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle, nói về bầu không khí ở St James’ Park:
?️
: “Tôi chưa từng đến đây, nhưng ai cũng biết đây là một trong những bầu không khí tuyệt vời nhất. Tôi mong chờ một đội bóng mạnh, thi đấu với cường độ cao và luôn sẵn sàng cho những tình huống bóng hai. Eddie Howe là một HLV xuất sắc và họ đã làm một công việc tuyệt vời.”
?️
Flick về sự mạnh mẽ thể chất của đối thủ và cách Barça đón nhận thử thách:
?️
: “Những gì chúng tôi thể hiện trước Valencia là rất tích cực. Đội bóng đang chơi tốt ở mọi khía cạnh. Với sự tự tin này, việc ra sân ngày mai là rất quan trọng. Chúng tôi cần giữ bóng và tận dụng khoảng trống. Đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng, vì họ thực sự rất mạnh.”
?️
Flick về sự vượt trội về mặt thể chất của Newcastle và giải pháp của Barça:
?️
: “Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời. Eric và Cubarsí đã làm tốt. Mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng chúng ta sẽ thấy vào ngày mai.”
?️
Flick về đội hình xuất phát ngày mai:
?️
: “Tôi cần buổi tập này và tám tiếng nghỉ ngơi để đưa ra quyết định.”
?️
Flick về Nick Woltemade của Newcastle:
?️
: “Trước đây tôi chưa biết nhiều về cậu ấy. Tôi đã xem vài trận đấu và thực sự ngạc nhiên với sự tiến bộ của cậu ấy. Tôi hài lòng với những gì Woltemade đang thể hiện và rất mong chờ sự phát triển tiếp theo. Cậu ấy còn nhiều tiềm năng để bứt phá. Tôi rất vui vì tuyển Đức có một trung phong giỏi như vậy.”
549479473_1397702825696796_2502353761115017016_n.jpg

?️
Flick về Lamine & Rashford:
?️
: “Tôi muốn nói về những cầu thủ có thể thi đấu. Ngày mai Lamine không thể ra sân, còn Chủ nhật thì phải chờ xem. Chúng tôi có một đội hình chất lượng và những cầu thủ sẵn sàng cho vị trí đó. Rashford đã ở trong đội. Nếu ai không thể thi đấu, cậu ấy có thể vào thay. Tôi hy vọng Rashford sẽ thể hiện tại Anh giống như cậu ấy đã làm hôm Chủ nhật.”
?️
Flick về Raphinha:
?️
: “Raphinha là một trong những cầu thủ then chốt của chúng tôi. Cậu ấy khởi đầu cho những pha pressing, và đó là điều rất tuyệt để chứng kiến.”
?️
Flick về áp lực từ bầu không khí trận đấu:
?️
: “Chúng tôi là một tập thể trẻ nhưng đầy kinh nghiệm. Các cầu thủ Tây Ban Nha hiểu rõ ý nghĩa của việc chơi bóng dưới áp lực. Mùa trước, chúng tôi từng bị bỏ lại với rất nhiều điểm số nhưng đã xoay chuyển tình thế. Chúng tôi có niềm tin, nhưng quan trọng là phải khởi đầu tốt ngay từ đầu.”
?️
Flick về khát khao vô địch Champions League:
?️
: “Theo kinh nghiệm của tôi, điều cốt lõi là phải cống hiến hết sức trong từng trận đấu. Mùa trước chúng ta đã thấy rõ điều đó: chúng tôi đã học hỏi và phải không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. Tôi tin rằng mỗi cầu thủ đều cần khẳng định giá trị của mình. Chúng tôi có một tập thể trẻ trung, dù đang thiếu ba nhân tố quan trọng. Ngày mai sẽ là câu trả lời – và chúng tôi phải chứng minh được khả năng thực sự của mình.”
?️
Flick về phong cách thi đấu tại Champions League:
?️
: “Ngày mai sẽ rõ. Chúng tôi cần thích nghi đôi chút với lối chơi của đối thủ. Trận nào cũng vậy thôi. Chúng tôi phải biết mình cần làm gì tùy theo đối phương. Chúng tôi đã có nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu có khoảng trống, chúng tôi phải tận dụng.”
?️
Flick về quá trình hồi phục của Lamine:
?️
: “Tôi nghĩ chúng ta không nên đặt áp lực lên cậu ấy. Chúng tôi có đội ngũ y tế tuyệt vời. Hãy chờ xem cậu ấy hồi phục thế nào. Khi trở lại, Lamine phải đạt 100%. Cậu ấy còn rất trẻ và chúng tôi cần chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.”
?️
Flick về mục tiêu tại Champions League:
?️
: “Tôi không quá bận tâm đến chuyện đó. Chúng tôi đang sở hữu một tập thể tuyệt vời, và dĩ nhiên, bất kỳ đội bóng nào cũng khát khao chinh phục Champions League. Ở Barça, tôi cảm nhận rõ khát vọng ấy – chúng tôi đang hướng tới tất cả những mục tiêu lớn nhất. Phần còn lại, hãy để thời gian và cuối mùa giải cho chúng ta câu trả lời.”
 
Sir Bobby Robson: Mối liên kết giữa Barça và Newcastle

ROBSON-_SEGU-FC-BARCELONA_.jpg

Trận đấu vào sáng thứ Sáu là cơ hội tuyệt vời để tưởng nhớ di sản của vị huấn luyện viên quá cố, người đã cống hiến cho cả hai câu lạc bộ.
FC Barcelona sẽ khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chuyến làm khách tới sân của Newcastle United - một cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ có ít lịch sử chung, nhưng lại có một mối liên kết vô cùng ý nghĩa: Sir Bobby Robson. Vị chiến lược gia người Anh đã để lại dấu ấn tại cả hai câu lạc bộ, dù theo những cách rất khác nhau - chỉ một mùa giải ở Barça, nhưng lại có năm năm ở St James’ Park - và di sản của ông vẫn không hề phai nhạt. Việc ông đến Catalonia vào năm 1996 không hề dễ dàng, khi phải kế nhiệm Johan Cruyff, một nhân vật gần như huyền thoại tại Camp Nou.

Robson và Ronaldo

Lý lịch của Robson là không thể chê vào đâu được. Ông đã đưa đội tuyển Anh vào đến bán kết World Cup, giành hai chức vô địch Hà Lan với PSV, và thêm vào đó là hai chức vô địch Bồ Đào Nha, hai Siêu cúp và một cúp quốc gia cùng Porto. Vì vậy, khi Barça tìm đến ông vào mùa hè năm 1996, ông được giao nhiệm vụ quản lý một phòng thay đồ có Stoichkov, Guardiola, Figo, Luis Enrique… và một tân binh người Brazil mang tên Ronaldo.

Mùa giải 1996/97 sẽ mãi mãi được nhớ đến là năm của Robson - nhưng trên hết, là năm của Ronaldo. Được chiêu mộ từ PSV, tiền đạo này đã ghi 47 bàn trong 51 trận trước khi chuyển đến Inter, những màn trình diễn của anh đã khắc sâu vào ký ức của các Culers.

Ba danh hiệu và một đêm lịch sử

Tuy nhiên, không một thành công nào có thể tách rời khỏi Robson. Ông là một người hiền lành, tử tế và là một bậc thầy trong việc quản lý con người. Ông đã gắn kết một phòng thay đồ với các cầu thủ đến từ mười quốc gia khác nhau và dẫn dắt họ giành cú ăn ba danh hiệu - Cúp C2, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Và rồi có đêm đó tại Camp Nou. Sau khi hòa 2-2 trên sân của Atlético Madrid ở tứ kết Copa del Rey, Barça bị dẫn trước 3-0 ngay trên sân nhà trong hiệp một, cả ba bàn đều do Milinko Pantic ghi. Robson đã sắp xếp lại đội hình, khơi dậy tinh thần chiến đấu và truyền cảm hứng cho một cuộc lội ngược dòng đã đi vào huyền thoại.

Ronaldo lập cú đúp liên tiếp, nhưng Pantic lại nâng tỷ số lên 4-2. Nhưng rồi cơn cuồng phong Blaugrana đã ập đến: Figo rút ngắn 4-3, Ronaldo gỡ hòa 4-4, và Pizzi ghi bàn thắng quyết định, cả sân vận động vỡ òa. Các cầu thủ đã tạo ra phép màu, nhưng phần lớn công lao thuộc về Robson.

MOURINHO_-ROBSON-I-RONALDO-AMB-LA-RECOPA-1997-_SEGUÍ-FC-BARCELONA_


Pep Guardiola đã tóm tắt lại nhiều năm sau: “Tôi đã học được rằng bạn chỉ thực sự nhận ra một huấn luyện viên trong những khoảnh khắc tồi tệ. Và ông ấy luôn mỉm cười. Tôi không bao giờ có thể phản ứng như ông ấy đã làm. Đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu nghĩ mình muốn trở thành một huấn luyện viên, vì cách ông ấy đã xử lý tình huống đó.”

Những năm cuối cùng ở quê nhà

Sau khi rời Barça, Robson trở lại PSV một thời gian ngắn, trước khi, vào năm 1999, số phận đã trao cho ông công việc mà ông luôn mơ ước - huấn luyện viên của câu lạc bộ thời thơ ấu của mình, Newcastle United. Đó là năm năm cuối cùng của ông trên băng ghế chỉ đạo, và ông đã mang đến cho "Chích chòe" hai mùa giải tham dự Champions League, bao gồm một cuộc chạm trán với Barça vào năm 2003, khi đội khách giành chiến thắng 2-0 tại St James’ Park nhờ các bàn thắng của Patrick Kluivert và Thiago Motta.

Đó là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai câu lạc bộ. Hơn hai thập kỷ trôi qua, họ lại tái ngộ. Sir Bobby đã qua đời vào năm 2009 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư, nhưng ký ức về ông vẫn tồn tại - và khi Barça chuẩn bị đối đầu với Newcastle một lần nữa, không có thời điểm nào tốt hơn để tưởng nhớ một quý ông thực sự của bóng đá Anh.

Đọc chi tiết...
 
_MGA2030.jpg

TRẢ LỜI HỌP BÁO TRƯỚC TRẬN CÙNG CHRISTENSEN
?️
Về vị trí và tương lai của mình tại Barça.
?️
: “Ngay từ mùa hè, tôi đã khẳng định rõ ràng với CLB rằng mình không muốn ra đi. Tôi muốn trở lại với một hình ảnh mạnh mẽ hơn sau một mùa giải đầy khó khăn. Vì thế, tôi đã quay lại sớm hơn trong giai đoạn tiền mùa giải để chuẩn bị thật tốt. Mong muốn của tôi là được ở lại đây, và tôi hiểu điều đó phụ thuộc vào chính màn trình diễn của mình. Tôi muốn gắn bó với Barça – đó là kế hoạch mà tôi luôn hướng đến.”
?️
Về sự cạnh tranh trong hàng thủ của đội.
?️
: “Tất cả chúng tôi đều đang chơi tốt. Bạn phải luôn sẵn sàng khi HLV cần đến.”
?️
Về thể trạng hiện tại.
?️
: “Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn. Mùa trước tôi bị quá tải khá nhiều. Giờ tôi thấy khỏe và đội ngũ y tế cũng làm việc rất tốt với tôi. Họ chăm sóc chúng tôi rất kỹ. Trở lại với trạng thái thể lực tốt là điều tích cực cho tôi, và tôi sẵn sàng làm việc, chiến đấu.”
?️
Về bầu không khí cuồng nhiệt ở St James’ Park.
?️
: “Bạn không thể nghĩ quá nhiều về nó. Đó là một phần quan trọng của trận đấu, nhưng ở mỗi pha bóng họ đều sẽ tạo áp lực. Chúng tôi phải kiểm soát được điều đó. Đây cũng đã là một phần trong sự chuẩn bị của chúng tôi. Đây là một sân đấu khó khăn và chúng tôi cần giữ sự bình tĩnh, phải chơi theo cách của mình.”
?️
Về cú sốc Champions League mùa trước của Barça.
?️
: “Mỗi mùa ở Champions League đều đặc biệt. Mùa trước chúng tôi đã suýt vào tới chung kết. Tập thể này rất khát khao được góp mặt ở trận chung kết. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực cho điều đó. Thất bại ấy thực sự đau đớn, nó đến ngay ở những phút cuối cùng của trận đấu.”
?️
Về lối chơi phòng ngự dâng cao của Barça.
?️
: “Chúng tôi đã bắt đầu áp dụng lối chơi này từ mùa trước. Dĩ nhiên có những lúc bạn muốn lùi sâu, nhưng nhìn chung toàn đội đang vận hành rất tốt. Điều khó khăn nhất chính là làm chủ được thời điểm.”
?️
Về sự vắng mặt của Lamine trong một trận đấu lớn như thế này.
?️
: “Một cầu thủ như Lamine sinh ra là để chơi những trận đấu như thế. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy. Cậu ấy đang chơi tuyệt vời và sống vì những khoảnh khắc này. Chúng tôi đã hy vọng có cậu ấy trong đội hình.”
?️
Về khả năng đá chính trước Newcastle.
?️
: “Câu hỏi đó bạn phải hỏi Hansi. Tôi hy vọng vậy, nhưng tất cả chúng tôi đều sẵn sàng khi được gọi tên. Tôi hy vọng, nhưng thật sự tôi không biết.”
 
550073367_1398784635588615_7037606371591336531_n.jpg

KHI SỰ THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ NIỀM TIN HLV ĐẶT NƠI BẠN

Đêm qua, Marcus Rashford đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Newcastle, minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Hansi Flick.

Sau trận đấu Rashy chia sẻ:

“Tôi cảm nhận rất rõ niềm tin mà Hansi Flick dành cho mình. Trước khi ký hợp đồng, tôi đã biết ông ấy là một HLV tuyệt vời, nhưng được làm việc trực tiếp cùng ông ấy thực sự là một niềm vinh dự và niềm vui lớn.”

HLV Hansi Flick cũng không giấu được sự vui mừng trước những đóng góp của Rashford:

“Tôi đã trò chuyện với Rashford hồi tháng Bảy và nói với cậu ấy: Tôi cần cậu trong đội bóng của mình.”
“Tôi đã nói với Deco ngay từ mùa hè: ‘Làm ơn, hãy mang về cho tôi một cầu thủ như Marcus Rashford… làm ơn!’ Và giờ tôi thực sự hạnh phúc khi cậu ấy đã có mặt ở đây.”
“Tôi không hề bất ngờ. Rashford là một cầu thủ sở hữu tài năng tuyệt vời và khả năng dứt điểm đẳng cấp, điều mà chúng tôi được thấy rõ trong các buổi tập.”


Màn trình diễn tốt trên sân không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ niềm tin được trao gửi. Và Rashford đã chứng minh niềm tin của HLV trao mình ấy là hoàn toàn xứng đáng!
 
_MGA0222.jpg

?
❤️
TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG TỪ HLV. TÔI ĐANG TỐT HƠN TỪNG NGÀY.
MOTM Marcus Rashford chua sẻ sau khi lập cua đúp giúp Barça đánh bại Newcastle 2-1 ở trận mở màn UCL:
?️
: "Tất nhiên đây là một trận đấu tuyệt vời đánh dấu sự khởi đầu của tôi tại Champions League cùng Barça. Đó thực sự là một trận đấu hay."
?️
: "Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà HLV đã dành cho mình. Tôi biết ông ấy là một HLV tuyệt vời trước khi đến đây, nhưng làm việc với ông ấy thực sự là một niềm vui."
?️
: "Thật khó khăn, chúng tôi có những cầu thủ lớn và rất tài năng, nhưng tôi đang tiến bộ và tận hưởng cuộc sống, và tôi cảm thấy thoải mái hơn qua từng ngày. Chuyển đến một đất nước mới cần có thời gian, và tôi nghĩ khi tôi tiến bộ hơn, tôi sẽ chơi tốt hơn."
?️
: "Tôi tràn đầy hứng khởi, có động lực cao và quyết tâm. Chỉ riêng chất lượng của các cầu thủ trong đội cũng đủ khơi dậy sự nhiệt huyết của tôi."
?️
: "Đối với tôi, pha đánh đầu khó hơn. Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng ghi nhiều bàn hơn. Bàn thắng thứ hai cần kỹ thuật cao hơn. Tôi đã luyện tập nhiều trong các buổi tập. Vấn đề là sự tự tin khi sút bóng và sự dũng cảm khi bạn đứng trước khung thành. Ghi được bàn thắng như thế này trong một trận đấu thật hoàn hảo."

550760114_1267088088766124_516755957867487999_n.jpg

?
❤️
THÁN PHỤC TRƯỚC BARÇA, PEDRI & FRENKIE DE JONG.
?️
Anthony Gordon chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi không quen chơi trước những cầu thủ giữ bóng theo kiểu này. Chúng tôi đã từng đối đầu với Chelsea và Manchester City, nhưng họ chưa bao giờ chơi như thế này."
?
| Jack Grealish đăng trên IG: "Thật thú vị khi được xem Pedri và Frenkie de Jong thi đấu."
?
| Paul Scholes cũng đăng IG: "Pedri là cầu thủ mới nhất tôi yêu thích."
 
Rashford mà đá tốt như trận hôm nay thì Ferran Torres lại khóc cả mùa rồi :aha:
 
Đêm rực rỡ của những ngôi sao ra mắt Champions League

_MGA3060.jpg

Marcus RashfordJoan Garcia đã có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn, người đầu tiên ghi hai bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barça, còn người thứ hai lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trong chiến thắng 2-1 trên sân Newcastle, hai tân binh này chính là những nhân vật nổi bật nhất: tiền đạo người Anh với cú đúp quyết định trận đấu, và thủ môn người Catalan với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.

Cú đúp ấn tượng của Marcus Rashford

Tuyển thủ người Anh đã mở tỷ số cho Barça bằng một phong cách rất Anh: đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Jules Koundé. Bàn thắng thứ hai là một cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng chạm xà ngang đi vào lưới cũng rất kiểu Anh. Hai bàn thắng cùng màn trình diễn được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" là một khởi đầu như mơ ở châu Âu cùng câu lạc bộ mới cho Marcus Rashford.

Đoàn quân của Hansi Flick đã gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương ở đầu trận, nhưng khả năng dứt điểm lạnh lùng của Rashford đã biến những cơ hội không rõ ràng thành những khoảnh khắc quyết định. Cuối cùng, Newcastle đã phải gục ngã, và Barça có màn ra mắt hoàn hảo.

Joan Garcia xuất sắc

Không hề kém cạnh, tân binh Joan Garcia đã thể hiện sự xuất sắc đáng kinh ngạc trong khung gỗ. Anh làm chủ các tình huống tạt bóng, phản xạ nhanh nhạy và giữ bình tĩnh khi có bóng trong chân. Phút 23, anh đã từ chối một bàn thắng mười mươi của Newcastle bằng một pha cứu thua ngoạn mục ở cự ly gần.

Dù không thể làm gì trước bàn gỡ muộn của đội chủ nhà, Garcia đã kết thúc đêm đấu với một pha cản phá quan trọng khác để bảo toàn chiến thắng. Vốn đã là một thủ môn bắt chính không thể tranh cãi ở La Liga, thủ thành người Catalan cũng đã để lại dấu ấn của mình ở đấu trường châu Âu - giống hệt như Rashford.

Hai gương mặt mới, một đêm đáng nhớ dưới ánh đèn của sân vận động St James' Park. Chiến dịch Champions League của Barça không thể khởi đầu tốt hơn.

Đọc chi tiết...
 
548310019_1267269792081287_6697100985274784838_n.jpg

?
BARÇA MỘT ĐỘI BÓNG KHÓ CHỊU. CÁCH HỌ KIỂM SOÁT TRẬN ĐẤU LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG GIÁ.
Nhận thất bại 1-2 trước FC Barcelona, nhưng Bruno Guimarães và Anthony Gordon tỏ ra tâm phục khẩu phục khi nói về trải nghiệm tuyệt vời khi đối đầu với đội bóng xứ Catalan:
?️
Bruno Guimarães: “FC Barcelona là một đội bóng khó chịu, họ luôn muốn giữ bóng và không bao giờ biết mệt mỏi khi kiểm soát bóng. Họ khiến bạn mất bình tĩnh vì bạn không thể chạm vào bóng, và bạn bị bào mòn thể lực và bị vắt kiệt sức [vì đuổi theo họ], và khi cuối cùng có được bóng, bạn không thể chơi tốt vì mệt mỏi.”
?️
Anthony Gordon: “Cách họ kiểm soát trái bóng là một trải nghiệm đáng giá. Tôi nghĩ FC Barcelona nằm trong số 3 đội bóng hàng đầu thế giới hiện tại, và là một trong những đội bóng hay nhất tôi từng đối đầu. Theo tôi, chúng ta sẽ không thấy đội bóng nào mạnh hơn họ, có thể có một đội bóng cùng đẳng cấp là PSG.”
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
10
Lượt xem
1,140

Advanced Traffic Statistics


Online Now
85
Members: 1, Guests: 84
Robots: 1,009

Forum Views

Visitors Today
2,446
Visitors Month
312,918
Visitors Year
2,206,191
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,206,191
Back
Top