Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga V20: FC Barcelona - Numancia: 4-1

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
25/07/2007
Bài viết
583
Barça đồng
-7
barca-1.gif
vs
numanci.jpg

4h 00, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 01 năm 2009, sân vận động Camp Nou
camp-nou.jpg

Trận đấu đầu tiên của lượt về.

Trong khi Barca bước vào trận đầu này với vị thế vô địch lượt đi với khoảng các 12 điểm so với đội kế tiếp thì Numancia, tân binh của La Liga hiện đang đứng ở vị trí thứ 17, tức là ngấp nghé khu vực xuống hạng.
Tuy nhiên, khoảng cách mênh mông về mặt thứ tự và điểm số (Barca hơn Numancia tới 30 điểm chẵn) đó cũng không khiến cho các cules quên được nỗi ám ảnh từ trận thua đầu tiên cũng là duy nhất của đội nhà tại La Liga mùa bóng này.

Chắc chắn, Numancia sẽ đem tới Camp Nou một chiếc xe bus hai tầng, và tái hiện lối chơi chặt chẽ, mang đậm chất thể lực nhằm hạn chế tối đa sức sáng tạo của các cầu thủ Barca. Nhưng trận đấu này hứa hẹn sẽ là một màn trả nợ sòng phằng nếu các cầu thủ của Barca biết khắc phục những sai sót ở trận lượt đi, nếu họ không mang tư tưởng khinh thường đối thủ, và các cầu thủ phải hết sức tập trung.

Hi vọng một chiến thắng dành cho các cules trong ngày cuối cùng của năm Tý và bắt đầu cho một năm Sửu thành công rực rỡ.
 
không biết chú lùn Numancia có tái diễn được lịch sử, ngáng chân người khổng lồ Barcelona.Mong rằng đôi chân của các cầu thủ sẽ trở lên thanh thoát, nhẹ nhàng, để có thể khoan thủng lớp bê tông kiên cố mà Numancia tạo ra.
Chúc anh em có một đêm giao thừa tuyệt vời và một trận đấu ko còn gì để chê với Barca :D
 
Sẽ là 1 trận thắng ngay đầu năm mùng 1 thì phải. Em sẽ coi trận này. Chúc mấy anh năm mới vui vẻ.
 
bữa tất niên của anh em FCBVN ta sẽ đậm đà hơn bởi chiến thắng nhiều sao trong trận chiến rạng sáng mai.năm mới năm me thế là vui vẻ.những vấn đề nho nhỏ giữa cầu thủ và huấn luyện viên không phải là vấn đề quá lớn ở đội bóng chuyên nghiệp bậc nhất như barcelona.theo nguồn tin đáng tin cậy thì việc eto'o nổi cáu với ông thầy khi bất đồng quan điểm và bị duổi khỏi sân tập đã được giải quyết ổn thoả,eto'o đã đc ông thầy tha thứ và gần như chắc chắn sẽ cống hiến bàn tháng trong trận đấu đêm nay.lại 1 đêm lung linh với nhiều sao... :lol:
 
Chắc chắn sẽ có 1 chiến thắng rực rỡ.Bọn Kền Kền gặp đối thủ kỵ dơ là Deportivo :D và hy vọng khoảng cách sẽ là 15 điểm.

Dự đoán vui : 4 - 0
 
4-0 ít quá! Cái tội dám thắng Barca ngay trận mở màn là phải phạt 6-0 :lol:
Bọn Real chỉ kị Depor tại Riazor thôi, chứ ở Bernabeur nó vẫn thắng như cơm bữa. Dù sao cũng hi vọng Depor cầm hòa dc Real cho tụi nó lụn luôn :woot:
 
Sẽ là 1 trận đấu vô cùng khó khăn ko phải vì đối thủ mạnh mà là vì chiến thuật phòng ngự nhiều tầng mà đội khách áp dụng. Sẽ sai lầm nếu nghĩ bàn thắng sẽ đến sớm và dễ dàng (B-)) quan trọng nhất với những tay cá độ) :p
 
Mình lại thích tên topic này là " Người Catalan báo thù" :woot:

Đêm nay, tại sân Camp Nou, 1 siêu phẩm của PEP mang tên "Người Catalan báo thù" sẽ chính thức được trình chiếu ra mắt khán giả. Góp mặt trong siêu phẩm này là một loạt các ngôi sao đình đám, các quả bom tấn của Ho-Liga như Mặt xị, Ếch, Heng, Xá Xị.... Hy vọng bộ phim này sẽ gặt hái được nhiều thành công và là một Block Buster của năm Kỷ Sửu :lol:

Nói thế thôi, một bức tường thành chắc chắn sẽ được dựng lên với nhưng đòn phản công nguy hiểm. Cần bình tĩnh, nôn nóng báo thù cũng cần một cái đầu lạnh. Với tất cả các cầu thủ cần thiết đã có (ngoại trừ Marquez), các cầu thủ Barca cần phải kiên nhẫn khoan thủng lớp bê tông kiên cố đó để chứng minh rằng cú vấp ngã đầu mùa chỉ là tại nạn và là 1 may mắn quá lớn của Numancia.

P/s: Hay là lại "vấp" để rồi thăng hoa như lượt đi nhỉ :woot:
 
thường thì khi bị chạm vào tự ái thì ai cũng xong! Bax không nằm ngoài quy luật đó, chúc xã ta lại thắng giòn ,ăn năm mới cho ngon :woot: CHÚC ANH EM TRONG XÃ GẶP NHIỀU THUẬN LỢI CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY O:-)
 
Cho ngay Keita vào sân thay Ini đi, trận này trung tuyến ko có kiểm soát được nhiều bóng như các trận trước, đau tim quá

Added after 13 minutes:

Dớp rồi, đối mặt với thủ môn ko ghi bàn được. Gôn trống ko sút được...

Lại thỉnh thoảng bị nó chuyền bổng cho quả đau tim

Added after 9 minutes:

hết hiệp 1, tỉ số là 0 đều. Numacia khoan thủng được mành lưới 1 lần nhưng ko được công nhận do trọng tài xác định họ phạm lỗi với Iniesta

Pha tấn công nguy hiểm nhất là quả sút (thực ra là tạt) của Alves, đập xà ngang ngay phút thứ tư.

Em thấy có vẻ Barca bị dớp, các cầu thủ đều bị khớp khi sút, Pique trước gôn trống sút ra ngoài, Messi ko tung ra được cú dứt điểm sau hàng loạt pha dắt bóng, Eto'o gần như mất hút
 
:lol: :lol: s Căng thẳng quá, Barca đã vùng lên trong hiệp 2 và dập cho đối thương 4 quả. H.E.M cùng đồng thời nổ súng.
 
Dạo này xã ta thích thắng gay cấn ở hiệp 2 hay sao ý :woot:
Kể ra thì hơi đau tim :((
Nhưng Vui :lol:
Quan trọng là cách chơi và lối chơi khiến chúng ta an tâm thì sao cũng được
Cứ như Việt Nam là nhất O:-)
 
chiến thắng đêm qua cũng đã làm hả dạ xã ta rồi.mâm cơm tất niên hôm nay sao mà ngon thế,hehe.đáng ra 4-0 thì đẹp hơn.cứ bị numancia chọc thủng lưới cũng ức chế ra phết
 
vì ngủ quên mà bỏ lỡ mất tới tận phút 53, chỉ kịp xem pha ăn mừng bàn thắng của Ếch và những bàn thắng sau đó.
Không rõ lắm vì những gì đã diễn ra, nhưng căn cứ vào màn trình diễn của đội bóng trong khoảng thời gian còn lại thì có thể thấy hàng công của chúng ta gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Messi. Sự xuất sắc của cầu thủ này đã phá tan hoang hàng thủ nhiều tầng của Numancia và nếu thi đấu đúng sức, Ếch có thể đã có thêm vài bàn thắng nữa.
Có lẽ Pep nên dũng cảm trao cho Hleb thêm nhiều cơ hội hơn để anh này hòa nhập tốt hơn với đội bóng, chia sẻ gánh nặng với Messi cũng như tạo ra nhiều phương án tấn công khác.
 
Tuấn Nguyễn nói:
vì ngủ quên mà bỏ lỡ mất tới tận phút 53, chỉ kịp xem pha ăn mừng bàn thắng của Ếch và những bàn thắng sau đó.
Không rõ lắm vì những gì đã diễn ra, nhưng căn cứ vào màn trình diễn của đội bóng trong khoảng thời gian còn lại thì có thể thấy hàng công của chúng ta gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Messi. Sự xuất sắc của cầu thủ này đã phá tan hoang hàng thủ nhiều tầng của Numancia và nếu thi đấu đúng sức, Ếch có thể đã có thêm vài bàn thắng nữa.
Có lẽ Pep nên dũng cảm trao cho Hleb thêm nhiều cơ hội hơn để anh này hòa nhập tốt hơn với đội bóng, chia sẻ gánh nặng với Messi cũng như tạo ra nhiều phương án tấn công khác.

Cứ phòng ngự 10 hậu vệ thì khó ai mà có thể xuyên thủng được. ngoại trừ những Siêu nhân như LEO MESSI! Gặp REAL các đội bóng cũng hiếm khi đá phòng thủ nhiều tầng. Chỉ có BARCA mới khiến cả tg run sợ như vậy thôi!
 
cứ nghĩ là hôm nay Barca mới đá ai ngờ rạng sáng nay đã ra quân rồi , bỏ lỡ mất cơ hội ! May sao Barca lại tung hoành tẩn cho bọn Numancia 1 trận tơi bời !1 sướng quá ! thế này thỳ có lẽ la liga đã có chủ mới sướng tên Fc BARCELONA ! đội bóng số 1 thế giới trong 18 năm qua !
 
Vừa xem lại video trận đấu trên YOUTUBE. Quả tâng bóng qua đầu HV của Daniel alves thật là đỉnh cao, thật là nghệ thuật. Ko phải cầu thủ BRAZIL khó có thể xử lý nghệ sỹ như thế trong hoàn cảnh chưa mở đc tỷ số.

VIVA DANI!!!!!! :lol:

daniel-alves_997668.jpg
 
BARCA số 2 <=> không team nào là số 1!!!HAHAHA

:barcelona:
Lại một lần nữa barca lại cho cả thế giới thấy đánh bại họ lúc này là một điều không tưởng.Chúng ta hãy điểm lại các trận đấu của barca thử:khi mà các đội bóng muốn dựng chiếc xe bus trước khung thành thì lúc đó barca sẽ tấn công liên tục và cuối cùng thì bàn thắng cũng phải đến dù sớm hay muộn (điển hình la 83' kinh điển gặp real và 49' kỳ diệu gặp Numancia).Còn khi mà những team khác có những mộng ước hảo huyền là ghi bàn thắng để giành được một kết quả có lợi cho mình(hòa được barca cũng là phước 3 đời rùi) thì lúc đó họ sẽ như một đứa bé mẫu giáo rất rất là ngây thơ bởi vì những đứa bé ấy không bít rằng barca là một đội bóng lấy tấn công để giảm gánh nặng cho hàng thủ,barca không có khái niệm là đi xe bus vào trong sân vận động (nhưng đi bus đến sân vận động thì có^^^^).Và thế là một khi chiếc bus dựng trước khung thành của đội bạn trở thành chiếc xuồng chịu đựng những con sóng biển khổng lồ BARCA nhìu hơn nữa,chỉ cần 1,2,3 đường chuyền là các cầu thủ barca đã đối mặt với thủ môn của đội bạn (messi ghi bàn khi gặp real,và cũng chính anh cùng puyol đã phải khiến thủ môn numancia vào lưới nhặt bóng sau khi bakero đã có 1 pha sút phạt đáng nhớ trong cuộc đời).Đời là vậy thà đừng có hy vọng để rồi bị barca lấy đi hy vọng đó,cứ như almeria(5-0),valladolid(6-0),sevill(3-0),valencia(4-0),deportivo(5-0)và quên nữa còn basel(5-0)tạiC1 nữa thì có phải đỡ tốn sức cho cả 2 hơn không,vì thế những đội bóng gặp barca nên :sur: ngay từ đầu .hahahha.
MESSI cùng đồng đội thật là tội nghiệp khi phải ở một nơi xa lạ(vì họ là những người đến từ hành tinh khác mà HOHOHO!!!
 
Thực ra anh đánh giá đây là một chiêu đánh bóng tên tuổi của cái hãng cá cược đó. Một chiêu thức quảng cáo quá hiệu quả đối với 1 nhà cái chưa ai biết tên, giờ thì đã có thêm khá nhiều người biết tới cái tên Expekt.com đó.
Tất nhiên là họ phải chấp nhận rủi ro nho nhỏ, mà thực ra thì chẳng có phương thức kinh doanh nào có nhiều lợi nhuận mà ko phải chịu rủi ro lớn cả và ngay cả việc cá độ đã tiềm ẩn rủi ro lớn rồi.
Dù sao đi chăng nữa, cũng mong chuyện này ko làm cho các cầu thủ chủ quan hơn.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
NhatHai_vn,
Trả lời
22
Lượt xem
5,977

Advanced Traffic Statistics

Online Now
73
Members: 0, Guests: 73
Robots: 704

Forum Views

Visitors Today
192
Visitors Month
316,355
Visitors Year
2,209,628
Bài viết mới
0
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,628
Back
Top