Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga V.37: Barca vs Osasuna (0-1) Khi tâm trí để ở Rome...

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/07/2007
Bài viết
3,484
Barça đồng
-12
Barca2.jpg
vs
Osasuna-256x256.png


1486271374_f8eac07a9e.jpg


Camp Nou (Barcelona) l Chủ Nhật, 24/5 l Thời gian: 2h00

Trận đấu giữa nhà tân vô địch FC Barcelona và đội bóng đang cần điểm trụ hạng là Osasuna đã được BTC giải La Liga thông báo sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 24/05 theo giờ Việt Nam. Cùng giờ với trận đấu trên sân Nou Camp là các trận đấu còn lại của vòng 37, ngoại trừ trận đấu giữa Real Madrid gặp Mallorca sẽ diễn ra vào 0h ngày 25/05.

Đây sẽ là cơ hội để những tân vương ra sân trong sự chào đón của khán giả nhà và cũng là trận đấu cuối cùng của Barca trong mùa này trên sân nhà Nou Camp.

Sau trận đấu này vài ngày sẽ là trận đấu quyết định với MU để xem liệu Barca có hoàn thành cú ăn ba lịch sử tương tự như những gì đối thủ của họ đã làm ở mùa 98/99 hay không?
Và lúc này, như mới đây Alves thẳng thắn thừa nhận, suy nghĩ của các cầu thủ Barca đang hướng về Rome.

Nếu cứ mang tư tưởng ấy khi ra sân thì Barca rất dễ khiến các CĐV nhà phải đón nhận một kết quả thất vọng bởi trong trận lượt đi, quyết tâm của các cầu thủ Osasuna đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Người khổng lồ xứ Catalan. Thậm chí đã có lúc đội chủ sân El Sadar vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng nhờ những bàn thắng khi trận đấu đã gần kết thúc của Xavi và Messi mà Barca mới giành trọn 3 điểm.

Lý do thay đổi: Thêm một số tin và ảnh
 
Trận này có pháo hoa, bia và CUP ở Nou Camp đấy, anh em phục kích mà coi Puyol nâng cúp.

Tuy PEP bảo sẽ cho nghỉ toàn bộ đội hình chính cho đến tận trận CK CL nhưng chắc Đội trưởng Poyol và có khi cả Messi cũng sẽ vẫn đá đó!

Ossasuna có để xã nhận CUP trong chiến thắng 3-0 bằng đội hình 2?

Câu trả lời là: CÓ CHỨ! :lol: (bác Lã đã lo hậu hĩnh rùi! :D) :woot:
 
Chỉ cần quyết tâm một chút cùng một chút tinh quái thôi mà.Không quá cố gắng đâu phá kỉ lục thì cần thật đấy nhưng cú ăn ba thì kỉ lục hơn nhiều.Chúng ta cần một đội hình nguyên vẹn cho C1
 
Những cầu thủ trụ cột không bị chấn thương nhiều khả năng sẽ được ra sân. Vừa để giãn gân giãn cốt vừa để chúng ta có một trận thắng - một lợi thế về tinh thần trước trận CK CL.
 
Sao cái TITLE của topic có vẻ bình dị nhỉ? - B - O : Pháo hoa, CUP... và Lễ Hội cho Nhà Vô Địch!

Hoặc là: Phá kỉ lục?

Hay cá nhân chút là: Etoo lập cứ đúp?


:o :-/
 
Theo tôi nên để một số trụ cột ra sân để đá. Nghỉ nhiều mất cảm giác bóng thì chết. Cứ cho Messi và xavi cùng puyol đá chính sau đó thay dần ra. Kết quả không quan trọng. Nhưng thắng là tuyệt nhất.
 
Hic, trận này tôt nhất là để mấy bác trụ cột nghỉ ngơi. Osasuna đang vật lộn trụ hạng; nó mà đá rắn, bác nào nhà mình lại dính chấn thương thì khổ!
 
Đương nhiên cũng giống trận gặp Mallorca, Pep sẽ để các cầu thủ chính dự bị hết sạch sành sanh. Chỉ riêng trường hợp của Eto'o sẽ là ngoại lệ. Mặc dù Pep muốn Eto'o nghỉ nhưng Eto'o vẫn khao khát được cống hiến và chinh phục kỷ lục. Tinh thần của Eto'o đáng hoan nghênh và chắc Pep cũng đồng ý vì thời gian nghỉ sau trận này cũng đủ để Eto'o phục hồi.
Nếu Eto'o ghi được bàn thắng thì chẳng có liều thuốc tinh thần nào tuyệt hơn.
 
Nên cho mấy cầu thủ chính thức vào đá, nhưng chỉ là để lấy cảm giác bóng thôi, đá chơi chơi kiểu anh em mình đá ma ấy mà:lol:. Cứ nghỉ không đá, đến lúc cần đá lại chưa nóng máy thì toi
 
La Liga lúc này không còn nhiều đội còn mục tiêu để phấn đấu. Nhưng Osasuna thì không được dễ thở như thế. Họ đang phải vật lộn tới vòng cuối cùng để tránh việc phải rớt xuống Segunda. Việc phải gặp một đội chủ nhà đã chắc chắn vô địch và trước mắt Barca còn trận Chung kết tại Rome với MU sẽ là cơ hội để đội khách đặt mục tiêu kiếm được ít nhất là một điểm trong trận đấu này.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa giải, Pep Guardiola chắc chắn sẽ để các trụ cột của mình nghỉ ngơi trong trận đấu này để tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy đến. Do đó không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy trên sân Nou Camp sẽ là một Barca với hầu hết là những cầu thủ trẻ và những cầu thủ dự bị như trận gặp Mallorca hồi cuối tuần trước.
Ngoại trừ sự vắng mặt mới đây do chấn thương của D.Alves.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Oier, V.Sanchez, Caceres, Abidal, Sylvinho, Xavi Torres, Hleb, Gudjohnsen, Pedro, Bojan, Eto'o

Về phía đội khách Osasuna, họ đón nhận tin vui khi hậu vệ Monreal và tiền vệ Nekounam đã đủ điều kiện để ra sân. Ngoài ra trung vệ Flano cũng trở lại sau án treo giò và sẽ thay thế Sergio Fernandez, người đã bị truất quyền thi đấu ở vòng 36 vừa qua.

* Đội hình xuất phát dự kiến: Ricardo, Azpilicueta, Miguel Flano, Cruchaga, Monreal, Nekounam, Punal, Juanfran, Masoud, Plasil, Pandiani

Trước trận đấu này, Pep Guardiola đã phát biểu về việc sẽ chỉ đạo các học trò cố gắng dành một chiến thắng trước Osasuna nhằm tạo tâm lý thuận lợi cho trận đấu tại Rome vào giữa tuần sau. Bên cạnh đó, các khán giả tại Nou Camp chắc chắn không muốn đội nhà hứng chịu một thất bại khi vừa mang trên mình danh hiệu Nhà vô địch La Liga mùa này.
Tuy nhiên, mùa này Barca thường gặp rất nhiều khó khăn đối với những đội ở cuối bảng xếp hạng. Và Osasuna cũng không phải là ngoại lệ. Điều này thì các cầu thủ xứ Catalan đã được trải nghiệm trong trận lượt đi.
Nếu Eto'o đừng quá vô duyên như trong trận đấu trước thì dù ra sân với đội hình hai nhưng đội chủ sân Nou Camp sẽ vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Thắng để tiếp tục hướng tới việc phá vỡ kỷ lục ghi 107 bàn trong một mùa giải của đối thủ Real Madrid, thắng để tạo tâm lý thoải mái trước trận Chung kết với MU và với riêng cá nhân Eto'o, anh còn khao khát ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng để bảo vệ danh hiệu Pichichi vốn đang bị Forlan đe dọa.
Vì thế hãy tin rằng dù không dễ dàng nhưng các cầu thủ Barca sẽ không để những khán giả của mình thất vọng.

Dự đoán: 3-2.
 
Tui cảm thấy nhà ta có vẻ không ổn , từ cầu thủ cho đến cách huấn luyện .
Tui nhớ có bài báo viết nhu sau " không nên cho các cầu thủ nghỉ dưỡng trước một trận đấu quan trọng nào đó" ---> bây giờ mới thấy đúng , HLV ta đã vô tình tạo tâm lý không hay khi ta hoà và thu hai trận , tạo một tâm lý không thoả mãn cho cầu thủ "sao sao"....tui đang lo sợ ngây ngấy xã ta quá , thua kiểu này , tuy là đã nhận cup nhưng thua hoài không tốt ....
 
Khi giữa tuần sau đã là trận đấu quan trọng nhất nhì mùa giải, không ngoài dự kiến khi Pep Guardiola để đội bóng của mình ra sân với một đội hình bao gồm hầu hết là những cầu thủ trẻ và những cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị mùa này tương tự như trận đấu hồi cuối tuần trước. Duy có hai sự thay đổi là việc thủ thành Pinto đứng trong khung thành thay cho thủ môn trẻ Oier và bên cánh phải của hàng phòng ngự là V.Sanchez, người sẽ đá thay vị trí mà D.Alves để lại do chấn thương.
Trước một Osasuna thi đấu rất quyết tâm nhằm kiếm điểm để chạy trốn khỏi việc phải rớt hạng, đội hình bao gồm nhiều cầu thủ còn nhiều bỡ ngỡ khi mới kết hợp với nhau của Barca đã chơi không được tốt và có phần lép vế trước khí thế của đội khách.
Phút thứ 25, trong một tình huống được hưởng phạt góc, "súng trường" W.Pandiani đã chọn điểm rơi chính xác rồi đánh đầu hiểm hóc về góc xa khiến cho Pinto không có một cơ hội nào để cản phá. Tỉ số được mở cho đội khách Osasuna.
Những phút sau đó, sự yếu kém của hàng tiền vệ đội chủ sân Nou Camp khiến hàng công với bộ ba Bojan, Eto'o, Pedro gần như bị đói bóng và không tạo được nhiều những tình huống ghi bàn đáng kể.
Mãi đến khi hiệp một gần kết thúc, Barca mới có được một cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng pha đi bóng sau đường chuyền của Hleb rồi kết thúc bằng cú sút ở góc hẹp của Eto'o lại không thắng được thủ thành Ricardo.

Bước vào đầu hiệp hai, đội khách Osasuna chủ động chọn cho mình lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tung ra những pha phản công nhắm vào sự nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của Người khổng lồ xứ Catalan.
Tuy nhiên, chính sự lui về quá sâu của đội khách đã tạo điều kiện cho Barca cầm được nhiều bóng và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Osasuna.
Phút thứ 57, đường tạt bóng vào của hậu vệ cánh trái Abidal đã bị một hậu vệ của đội khách phá ra ngay trước vòng cấm địa. Bóng đến chân Bojan và tiền đạo trẻ này nhanh chóng thực hiện ngay một cú sút nhưng bóng lại đi vọt xà.
Tiền đạo mang áo số 11 cũng là người chơi tích cực nhất trong đội hình Barca ở trận này khi ở phút thứ 73, anh đón nhận đường chuyền từ cầu thủ vào thay người trong hiệp hai là Jeffren. Tuy nhiên cú sút từ góc hẹp sau đó của Bojan lại không thể chiến thắng được thủ thành Ricardo.
Mải mê dâng lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ, hàng thủ Barca đã để lộ ra những sơ hở và khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút của giờ thi đấu chính thức, từ một pha phản công chớp nhoáng của Osasuna, hậu vệ trẻ Muniesa (người được vào sân từ những phút đầu hiệp hai thay cho lão tướng Sylvinho) đã buộc phải phạm lỗi từ phía sau đối với một cầu thủ của đội khách. Và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu hậu vệ trẻ này.
Lúc này đám đông khán giả trên các khán đài sân Nou Camp đã bắt đầu vẫy khăn trắng để phản đối màn trình diễn của những học trò của Pep Guardiola trong trận đấu này.
Tuy nhiên cũng cần phải hiểu những khó khăn của Pep, ông đã mất khá nhiều cầu thủ do chấn thương và thẻ phạt cho trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa giải này gặp MU vào giữa tuần sau nên việc vị thuyền trưởng của Barca không dám tung những cầu thủ trụ cột của mình vào sân là điều có thể chấp nhận được.
Trở lại những phút cuối của trận đấu, được chơi hơn người và dẫn trước một bàn, các cầu thủ Osasuna đã tận dụng rất tốt lợi thế đó để vài lần khiến khung thành của thủ môn Pinto bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Trong đó đáng chú ý pha phối hợp đá phạt ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu nhưng cú sút rất căng từ cự ly khoảng 30m của tiền vệ Nekounam đã bị Pinto bay người cản phá.
Những phút bù giờ kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi và Osasuna đã thành công với 3 điểm quan trọng dành được, góp phần giúp họ tràn đầy cơ hội tiếp tục góp mặt tại La Liga mùa tới.
Còn với Barca, thất bại này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của họ trên Bảng xếp hạng bởi như ta đã biết, đội bóng xứ Catalan đã chắc chắn vô địch từ vòng đấu trước. Có chăng chỉ khiến các khán giả trên sân Nou Camp không được chứng kiến một buổi lễ đăng quang trọn vẹn của đội nhà mà thôi.
 
Xem trận này mới thấy đào tạo cầu thủ trẻ chẳng phải việc đùa, phải nói là đãi cát tìm vàng. Lò xịn như La Masia mà trận này, dàn trẻ chẳng ai đá nên hồn, hoàn toàn lép vế trước 1 Osasuna xếp 17 của La Liga.
Khoảng cách giữa 2 đội hình là cực lớn. Xem Gudjohnsen đá mà tiếc 15tr euro rước cái cục nợ này về. Bojan cũng chỉ ở mức trung bình. Tôi kì vọng đội hình 2 của Barca cũng phải giằng co được với Osasuna trên Nou Camp. Đàng này, phải nói là hoàn toàn lép vế. Đội hình ra sân vẫn có những cái tên chất lượng mà Osasuna ko đủ tiền mua đó chứ: Keita, Gudjohnsen, Bojan, Abidal, Hleb.
Hy vọng mùa sau vung ít tiền ra tuyển vài chú dự bị xem được, để ít nhất khi tung dự bị ra, chúng ta vẫn thắng được Osasuna 1-0 trong 1 thế trận 55-45.
 
[center:9b0cce572c]
65e8fab538a32d07a58dc160b93e995f-getty-fbl-esp-barcelona-osasuna.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
capt.555b16265f89413e9e36d90c6553d059.spain_soccer_la_liga_mf113.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
capt.01e4602c8bd94cc6b7498f237649b508.spain_soccer_la_liga_mf112.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
capt.fe3da29331364151ba16c8f64e222672.spain_soccer_la_liga_mf109.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
capt.bf063c9f1920407aa2f08af12dbdd24a.spain_soccer_la_liga_mf106.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
capt.48f305cf1b534c9c867002c8554385a8.spain_soccer_la_liga_mf103.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
4020b9a1067851401dad1c36acf005e7-getty-fbl-esp-barcelona-osasuna.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
champ1.jpg
[/center:9b0cce572c]

[center:9b0cce572c]
champ2.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ3.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ12.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ14.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ5.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ4.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ7.jpg
[/center:9b0cce572c]
[center:9b0cce572c]
champ8.jpg
[/center:9b0cce572c]



Link down lễ ăn mừng

Phần 1
Phần 2
Phần 3
 
D. Forlan lập một hat trick trong trận thắng 4-1 trước Bilbao và dẫn trước Eto'o hai bàn cách biệt.
 
Trận thua này là 1 điềm tốt lành! Thật ư? Chúng ta chưa bao giờ thua quá 2 trận ở mùa giải này. Hehe. Ở mùa giải lịch sử này chúng ta sau 2 trận thua liên tiếp là có 1 kết quả có lợi. Kể cả hòa cũng có lợi cho chúng ta. Vậy thì sau trận này thì MU sẽ là vật tế thần rồi. Ngoài chuyên môn thì có quá nhiều yếu tố làm nên mùa giải lịch sử cho Barca như năm nay sau trận tiếp đón MU trên sân nhà giữa tuần này :D
 
Hiển Trâu ơi, 3 cái link đều chỉ 18'38", đến Puyol cầm mic là hết hixhix
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
honghanh232323,
Trả lời
20
Lượt xem
6,539

Advanced Traffic Statistics

Online Now
298
Members: 0, Guests: 298
Robots: 1,554

Forum Views

Visitors Today
4,130
Visitors Month
271,189
Visitors Year
2,164,462
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,164,462
Back
Top