Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Tứ kết - Lượt về] Atlético - Barça (2-3)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Dani Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Piqué

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 2 28.6%
  • Luis Suárez

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 4 57.1%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 1 14.3%

  • Số thành viên bình chọn
    7
  • Cuộc thăm dò đã đóng .

Ỉn Con

Miss FCBVN
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
24/08/2011
Bài viết
1,621
Barça đồng
-3
Copadelarey.png

AMadrid.png
vs.png
FCB.png


Ngày: 29/01/2015 - Giờ: 03:00 - Sân: Vicente Calderón

img-public.jpg

Chung kết sớm là đây.​
 
Danh sách 18 cầu thủ đăng ký cho trận này:

Ter Stegen, Masip, Piqué, Adriano, Mathieu, Alba, Bartra, Alves, Mascherano, Sergio, Xavi, Iniesta, Rakitic, Rafinha, Pedro, Neymar Jr, Messi và Suárez

Mấy topic Copa mùa này hệt như cái chùa Bà Đanh vậy nhỉ :tire:
 
Những trận đấu như thế này là những trận đấu của Suarez !
 
Nói ra chỉ sợ dại mồm. Trận này SPORT đã giật là chung kết. Nếu để phân tích viết bài thì sẽ đăng báo phát một:
- Liga chưa chắc đã ăn. Mà chung kết Liga thì còn khướt vì còn sờ sờ thằng kền kền trắng đang khắc tinh.
- Champions League thì càng khó ăn vì vừa có Kền kền vừa có công nhân nghèo thủ đô. Đấy là chưa kể Hùm Xám, Chel$ea đang sống tốt.
- Thế nên mới thấy khoan khoái nhiều phần vì Real đã bị loại ở Copa mà đối thủ năm ngoái ta không thể thắng nổi đã thua ta 2 trận.

Lợi thế lượt đi là tạm lớn và lối chơi rõ ràng trên cơ. Nhưng bóng đá rất khó đoán. Nhiều người và ngay cả báo TBN cũng hồi hộp chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi nếu ta bị bật lại thì nhắm mắt bỏ qua giống như đa số người hâm mộ trong diễn đàn này. Còn nếu vượt qua ải này...Xin thưa cái cúp Nhà Vua đã nằm trong một bàn tay rồi :D. Mà nếu thế thì những vòng sau còn vắng nữa...nếu không thua :D.
 
Xuất phát: Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez & Neymar

Dự bị: Masip, Xavi, Pedro, Rafinha, Bartra, Adriano, Mathieu.
 
Một không khí rất Tây Ban Nha được các cổ động viên của Calderon tạo ra. Cặp đấu giữa hai đội hiện tại được coi là El Clasico thay cho cặp đấu giữa Barca và Real Madrid.

Anh trọng tài trẻ có vấn đề với mảng kỹ thuật và đến mành lưới cũng phải chỉnh sửa lại. Trận đấu giờ mới được bắt đầu.
 
Đùa, Tô rét nổ ngay phút đầu tiên. Cần lời giải thích :ops:
 
Ngay ở giây 46, pha tấn công đầu tiên. El Nino đã ghi bàn mở tỷ số cực nhanh, cực choáng váng. Pha bóng quá bất cẩn của Mascherano và anh đã phải trả giá từ quả chuyền dài cho đến pha lao vào cản phá. Tỷ số giữa 2 đội giờ là cân bằng.
 
Neymar bị chăm sóc rất kỹ. Bên phía ngược lại, Torres nằm trong tầm mắt của Masche. Nhưng pha bóng vừa xảy ra ở bàn thua cho thấy Masche thiếu khôn ngoan để theo kèm ông bạn cùng tuổi.
 
Trận này phản công hay quá. Cứ để Si có bóng phản công đúng là nguy hiểm kinh khủng. Bên kia không chơi láo, phạm lỗi triệt hạ thì không đủ trình đấu lại luôn.
 
Với những gì đã thể hiện và kể cả con đường đến bán kết cực ấn tượng thì Barca là đội bóng rất xứng đáng vô địch cúp Nhà vua mùa này. Khủng khiếp. Đến thời điểm này, sau 3 vòng, Barca ghi được 25 bàn thắng. Trung bình mỗi trận Barca ghi tới trên 4 bàn. Quá ấn tượng nếu so sánh với đầu mùa rất hạn chế ghi bàn.
 
Quả penalti là tưởng tượng. Nó diễn ra ở ngoài vòng cấm và xét ra thì tình huống va chạm chẳng có lỗi gì của Masche mà do ông Juanfran tự động lao sầm vào quân ta.
Vào thời điểm bị ăn quả penalti ảo này tôi liếc mắt nhìn đồng hồ là phút thứ 29. Không hiểu sao trong khoảng thời gian này Barca bắt người rất lơ là và hỗ trợ cho nhau không tốt ?

Hiệp 1 có chất lượng chuyên môn quá cao. Simeone đã thành thật khi nói thời điểm hiện tại là Barca mạnh nhất của 3 năm trở lại đây và Messi hay nhất khi đá ở cánh. Trong những pha phối hợp phản công nhanh bật - nhả của Barca cho thấy đẳng cấp của N-S-M là tương đồng. Messi đẳng cấp, Neymar bùng nổ và là cầu thủ hay nhất của Barca lúc này, còn Suarez tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng anh tham gia tuyệt vời vào những pha phối hợp có độ khó cực cao cùng hai thiên tài N - M. Cây đinh ba này thật sự khủng khiếp.

Bên cạnh đó cũng phải dành lời khen cho Atletico. Họ quá dữ dằn. Nếu lượt đi mà Barca không dành được một tỉ số chiếm nhiều lợi thế thì trận này thật sự sẽ rất mệt và không thể biết được điều gì sẽ xẩy ra. Họ ép cho hai hậu vệ cánh ham lên của Barca không thể lên nổi.

Vị trí trung vệ vá víu của Masche thật sự không tệ nhưng về lâu về dài thì cần một chất lượng cao hơn thế. Rất cần Mathieu.
 
ATM vào hiệp 2 với 10 người :| ... Hình như là Gabi bị thẻ đỏ :sogood:
 
Ăn Copa là cái chắc rồi :cup:
 
Xem cái chú Arda phi giày đúng là dị thật. Lần đầu tiên xem bóng đá thấy cái cảnh này. Cái này mà rơi vào mấy đội bóng lớn chắc xem troll cả ngày. Đúng là không đỡ được
 
Trọng tài non quá, không kiểm soát được trận đấu. Bàn thắng hợp lệ của Neymar từ đường chuyền dài của Ter Stegen, pha cản phá ngoài vòng cấm của Mascherano đối với Juanfran và tình huống cản bóng bằng tay của Alba là những sai lầm rõ ràng của trọng tài. Ngoài ra trọng tài còn có thể rút thẻ đỏ trong rất nhiều tình huống chơi xấu của các cầu thủ Atletico.

Chuyện bên lề trận đấu cũng rất hài hước. Alba bị trọng tài biên đập cờ vào đầu xong lăn ra nằm lăn lộn; trọng tài biên chạy lại xem thì bị Raul Garcia đuổi khỏi sân. Arda Turan quăng giày gần trúng trọng tài biên và vẫn còn "tồn tại" trên sân. Gabi đã làm gì trong đường hầm lúc ra nghỉ giữa hiệp đến nỗi phải bị thẻ đỏ?

3 trận thắng thuyết phục trước Atletico thật sự làm mình hài lòng. Hy vọng đội bóng giữ được phong độ này đến cuối mùa.
 
Sửa lần cuối:
Những đường chuyền từ cánh của Messi đã trả lời cho những ý kiến khăng khăng cho rằng Messi đá ở cánh sẽ phí mất khả năng kiến tạo.
 
Lụm được quả ảnh bên Barca.ru, ông Alba này khiếp thật :surrender:
e60dbf10ce6a4fe2312b85f88b0aaaa1.jpg
 
Trọng tài non quá, không kiểm soát được trận đấu. Bàn thắng hợp lệ của Neymar từ đường chuyền dài của Ter Stegen, pha cản phá ngoài vòng cấm của Mascherano đối với Juanfran và tình huống cản bóng bằng tay của Alba là những sai lầm rõ ràng của trọng tài. Ngoài ra trọng tài còn có thể rút thẻ đỏ trong rất nhiều tình huống chơi xấu của các cầu thủ Atletico.

Chuyện bên lề trận đấu cũng rất hài hước. Alba bị trọng tài biên đập cờ vào đầu xong lăn ra nằm lăn lộn; trọng tài biên chạy lại xem thì bị Raul Garcia đuổi khỏi sân. Arda Turan quăng giày gần trúng trọng tài biên và vẫn còn "tồn tại" trên sân. Gabi đã làm gì trong đường hầm lúc ra nghỉ giữa hiệp đến nỗi phải bị thẻ đỏ?

3 trận thắng thuyết phục trước Atletico thật sự làm mình hài lòng. Hy vọng đội bóng giữ được phong độ này đến cuối mùa.

Tôi để ý trận này Tơ thủ môn có rất nhiều pha phát bóng dài lên cho tuyến trên rất thoáng, không chỉ riêng bàn thắng không được công nhận của Thây-ma.

Anh bạn này tố chất cao hơn cả Bravo, chỉ thua về kinh nghiệm thôi.
 
nhìn trận này phản công thì bá đạo luôn, cứ phải như thế này chứ, từ 2 mùa trước mấy pha phản công hầu như toàn vất đi =.=''
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Ỉn Con,
Trả lời lần cuối từ
Ngoc,
Trả lời
63
Lượt xem
12,186

Advanced Traffic Statistics

Online Now
500
Members: 0, Guests: 500
Robots: 1,801

Forum Views

Visitors Today
5,280
Visitors Month
272,339
Visitors Year
2,165,612
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,165,612
Back
Top