Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Rafael Márquez Álvarez

  • Thread starter Thread starter hg.vietnam
  • Ngày gửi Ngày gửi
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
[center:7a75d22e73]
MARQUEZ_copia.jpg
[/center:7a75d22e73]

[center:7a75d22e73]Rafa Marquez (sinh năm 1979)
Quốc tịch: Mexico
Chiều cao: 1m82
Vị trí: Hậu vệ[/center:7a75d22e73]


Rafael Marquez là cầu thủ Mexico đầu tiên chơi cho Barcelona, anh gia nhập Blaugrana vào mùa bóng 2003-2004 như là 1 sự tăng cường lực lượng cho hàng thủ.

Khởi nghiệp ở Atlas Guadalajara, Rafa Marquez chơi trận đầu tiên tại giải chuyên nghiệp Mexico (hạng cao nhất) vào năm 17 tuổi. 3 năm sau, anh ký hợp đồng với CLB Pháp AS MONACO, tại đây, anh hoàn thiện kỹ năng chơi bóng đỉnh cao của mình. Cùng Monaco, anh giành 3 danh hiệu vô địch QG Pháp & được bầu chọn là hậu vệ hàng đầu của Ligue I vào năm 2000. Cùng lúc này, Marquez trở thành thủ quân của tuyển QG Mexico.

Sau khi chuyển tới Barca, anh nhanh chóng giành được sự tin tưởng của Frank Rijkaard và là 1 trong những cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào xuất dự Champions League của Barca mùa bóng 2003-2004 đầy gian truân.

Mùa bóng 2004-2005, Motta & Edmilson chấn thương, Marquez buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Không phụ lòng HLV, Marquez chứng tỏ mình có thể chơi tiền vệ phòng ngư tốt không kém vị trí trung vệ. Barca giành La Liga đầu tiên sau 5 năm dài ko danh hiệu.

Mùa bóng 2005-2006, Marquez và Puyol trở thành cặp trung vệ thép nổi tiếng châu Âu, họ đã giúp cho Barca giành Champions League - danh hiệu lớn nhât trong đời cầu thủ của tuyển thủ QG Mexico. Marquez, trong mùa bóng này, chỉ chơi 25 trận Liga và 8 trận CL do phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương.

2 mùa bóng kế tiếp, Marquez tiếp tục bị chấn thương hành hạ và chỉ có thể chơi hơn 20 trận / mùa. Mùa bóng vừa qua, Marquez & Gabi Milito đã chơi với nhau khá ăn ý trong hàng phòng ngự của Barca.

Marquez thuận chân phải, có kỹ thuật rất tốt, có khả năng "đọc" trận đấu tốt, cũng như có biệt tài phát động tấn công. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Marquez từng được so sánh với Hoàng Đế Beckenbauer.
 
Bài viết liên quan
QM3D4529.jpg


QM3D4673.jpg


Marquez và Henry đã trở lại luyện tập sau khi bị viêm họng :D Như vậy 2 cầu thủ chơi ấn tượng trong trận SPORTING vừa qua có khả năng ra sân trong chuyến làm khách trên sân SPORTING de GIJON sắp tới. :)
 
Marquez thì khỏi phải nói rồi. Tuyệt vời O:-)
 
Tỉnh táo, khôn ngoan và có những đường chuyền dài khá chính xác là tất cả những gì có thể nói về Marquez! Hi vọng anh sẽ gắn bó lâu dài với NouCamp
 
Một vụ đầu tư tốt. :lol: . Nhìn phong cách lầm lỳ nhưng rất tỉnh táo và quái.
 
Trên Báo Bóng Đá sáng nay có đăng 1 tin là Marquez sẽ treo giày tại Barcelona. Tức là kí 1 bản hợp đồng suốt đời với Bà Xã nhà ta :D. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ để Marquez nhà ta trở thành 1 phần lịch sử của Barcelona O:-)
 
Hơ hơ.. Ra cũng nhiều đòng chí thích M4 nhỉ... tưởng là chỉ có P5 thui chứ...Hehe quan điểm của tôi là nếu không chơi bên cạch một người khôn ngoan như M4 thì những tình huống "dũng cảm"...uhm, nên gọi là "quả cảm" thì hơn của anh P5 sẽ thành trò cười mất... :woot: :woot: Nhu & Cương phải biết kết hợp hài hòa nhỉ... Hi vọng Pep tin dùng M4.... :woot:

Hay là anh em lập hội M4 đi... Xem bao nhiêu người v.o.t.e cho MAXQUEZ nùi...

Ps: Bọn Milan khôn thía mấy lần gạ mua M4 nhà ta...
 
hì. mình rất thích phong cách của cầu thủ này. 1 sự âm thầm và lịch lãm đến kì lạ. Chắc chắn anh sẽ là 1 phần lịch sử của BARCA và có mặt trong đội hình tiêu biểu qua các thời kỳ của đội bóng này . :) :)
 
Chẳng ai nhắc đến Marquez nhà ta ấy nhể. Giờ bộ tứ trụ Barca dưới thời Pep là MIXM (Marquez, Iniesta, Xavi, Messi) rồi mà ta :(. Buồn thay.
 
Hậu vệ BARCA giờ tầm tầm, chẳng có ai nổi bật hơn hẳn. Pique cũng chơi quá tốt khi được vào sân.
 
Nghệ sĩ phòng ngự đích thực là anh. :D. Marquez mà có thêm tốc độ thì chắc Barca ko để thủng lưới bàn nào từ đầu giải luôn nhỉ :D.
 
Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chốt chặn trong trận El Clásico đêm qua, Marquez đã đánh dấu mốc 200 trận cho Barca không thể ngọt ngào hơn.
[center:8179038e1d]
QM3D1227.jpg
[/center:8179038e1d]

Chuyển đến Barca từ Monaco vào mùa hè năm 2003, Marquez là cầu thủ Mexico đầu tiên thi đấu trong đội 1 Barca. Marquez đã dần khẳng định được giá trị của mình và trở thành một trụ cột trong hàng thủ của Barca cả dưới thời Rijcard và Pep hiện nay. Trong 6 mùa giải tính đến nay, Marquez đã cùng Barca đoạt được 2 chức vô địch Liga, 2 siêu cúp TBN và 1 chức vô địch Champion League. Bản thân anh cũng đã ghi được 11 bàn thắng cho Barca trong 200 lần khoác áo CLB ra sân.
[center:8179038e1d]
presentacion3.JPG
[/center:8179038e1d]
[center:8179038e1d]
BF1F2671.JPG
[/center:8179038e1d]
[center:8179038e1d]
QM3D3414.jpg

[/center:8179038e1d]
Thống kê số lần ra sân của Marquez qua 6 mùa bóng:

2003/04: 31 trận
2004/05: 41 trận
2005/06: 37 trận
2006/07: 37 trận
2007/08: 36 trận
2008/09: 18 trận ...to be continue...
:lol:
 
trận el clasico max làm quả soạc thích cả mắt=> xơi chú thẻ vàng cũng chẳng sao, báo hiệu bữa lẩu kền kền, thế mà lại đúng
 
Nói về Marquez thì chỉ cần nói gọn 2 từ" nghệ sĩ", một sự bù đắp khá hoàn hảo cho đội trưởng nhà mình.
 
Marquez và Puyol là 1 cặp đôi trung vệ hoàn hảo của Barca, cả 2 đều có mái đầu nghệ sĩ, 1 tóc dài buộc lên, 1 tóc dài xoăn như mì :lol: . Mặc dù trước trận đấu El-Classico, Marquez đã cắt ngắn mái tóc của mình nhưng ko vì thế mà sức mạnh của anh ý giảm sút :lol:
 
Ước gì Pep trao 1 cơ hội để Marquez được 1 trong 4 thủ lĩnh của Noucamp ( thay Valdes hoặc Iniesta) :-/
 
Mắc Kẹt là một cầu thủ khá gây tranh cãi trong đội hình Barca. Tớ có cảm giác ý kiến của các culé về cầu thủ này khá chia rẽ (xem trên goal.com, fcbes, fcbarcelonaweb.co.uk...)

Bên Ủng Hộ thì cho rằng Mắc Kẹt chơi bóng bằng cái đầu, khéo léo, điềm tĩnh. Là sự bổ sung hoàn hảo cho anh Puyol nhà ta mạnh mẽ nhưng bộp chộp. Bên Phản Đối thì cho rằng Mắc Kẹt có điểm yếu cố hữu là quá chậm, đua tốc độ toàn ngửi khói nên làm xã nhà lãnh đạn trong các pha phản công.

Chà, chà ... còn với tớ, Mắc Kẹt luôn có một cái gì đó bỉ ẩn, giống như khi anh ở trên sân ít được nhắc đến, thầm lặng nhưng vẫn hiệu quả. Nó bí ẩn như cái cách bọn Goal.com vẫn luôn chấm anh thấp điểm nhưng hết RK rồi Pep vẫn thích trọng dụng. :)

Tớ thích gọi Mắc Kẹt là Người Mohican Cuối Cùng. Chiến binh Mohican can đảm, kẻ cuối cùng bảo vệ thành trì. Bác nào xem phim này rồi chắc rõ O:-)
 
1 cầu thủ lớn thì phải có sự ổn định, nhất là vị trí trung vệ.Quan điểm cá nhân tôi ko ghét Maz nhưng không có lòng tin vào sự chắc chắn và ổn định của Maz,
 
Chậm? :-/ Tôi không nghĩ rằng RIO Ferdinan hay JOHN Terry chạy nhanh hơn được MARQUEZ, vị trí trung vệ cần cái đầu. Chứ đến lúc phải đua tốc độ với tiền đạo đối phương rồi thì có chạy nhanh = giời. Vì tiền đạo lúc nào chả nhanh hơn hậu vệ. I-)
 
Thì cũng có nhiều loại trung vệ chơi thô bạo đánh dập đấy thôi , chả có vị trí nào trên sân mang theo cái chữ nhanh , chậm cả , tiền đạo cũng ối ông chậm ra đấy thôi, marquez đúng thật là hơi chậm nhưng đá rất rất nghệ sĩ , xem sướng cả mắt
 

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Tạo
hg.vietnam,
Trả lời lần cuối từ
DeJong,
Trả lời
51
Lượt xem
12,333

Advanced Traffic Statistics

Online Now
134
Members: 0, Guests: 134
Robots: 2,183

Forum Views

Visitors Today
8,632
Visitors Month
294,371
Visitors Year
2,187,644
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,187,644
Back
Top