Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
13/11/2010
Bài viết
1,926
Barça đồng
0
Những ngày qua chúng ta gần nhau và làm việc với nhau nhiều như thế, thế nhưng tại sao ngoài công việc ra chúng ta chẳng còn gì có thể nói chuyện với nhau...mọi người xem tôi là gì nào???
 
Cứ ngỡ mình rất mạnh mẽ nhưng thực chất...không như mình nghĩ :(
 
Mỗi lần con bệnh con lại nhớ mẹ...
 
[Nhật ký] Dâu Tây

Cảm giác như bị hắt ngay chậu nước đá vào mặt giữa trời mùa đông! nó khiến mình tê buốt cả người, nhưng cũng khiến mình tỉnh hẳn ra!
Ngốc ngếch, cả tin, ngộ nhận...Chợt nhận ra sai lầm lớn nhất của đời người chính là đặt niềm tin vào một ai đó!
Nước mắt lại lăn dài...
 
Sửa lần cuối:
Yêu thương bao nhiêu là đủ, cố gắng bao nhiêu cho vừa... khi mình chỉ là hạt bụi vương trên áo ai!
 
Nhìn thấy người ta có người quan tâm chăm sóc khi bệnh, lòng thấy cô đơn một chút, buồn tủi một chút, ghen tị một chút,...nhưng không sao chả có việc gì quan trọng cả, cố gắng lên người ơi...
 
Tuần nào mình cũng mong đến ngày Chủ nhật, được ngủ, nghỉ ngơi, đi chơi, bỏ qua được những công việc hằng ngày....
 
Ngày nào cũng bao nhiêu chuyện xảy ra, đầu mình như nổ tung vậy.
 
Sao mà cứ lãng phí nhiều thời gian thế kia...
 
Mình sắp chịu không nổi nữa rồi, chán, chán lắm...
 
Lâu rồi không mặc váy, mang giày cao gót, nhảy lại cái điệu Sevillanas,...nhớ lần trước sém té, giờ còn hơi ngại chân...
 
Xem như một buổi biễu diễn không có gì sai sót ngoài lỗi kỷ thuật, nhưng có quá nhiều chuyện rắc rối khiến người ta cảm thấy bực mình...
 
Ngày cuối tuần vui vẻ, sáng ta lại tiếp tục đương đầu với bao nhiêu là chuyện, Ánimo!
 
Lại một buổi tối vui vẻ, thác loạn của 402/A1 :photo:
 
Có lẽ mình không thích hợp với việc ngủ nhiều, càng thức khuya càng tỉnh táo, khó thật :angry:
 
20/10, ngày này năm trước mình lần đầu tiên đi hiến máu, năm nay là lần đầu tiên có một thằng con trai tặng hoa cho mình,...thế đủ rồi.
 
Hé hé ................ Lốt nhìu tủi hơn Pô Ca đóa =))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,178

Advanced Traffic Statistics

Online Now
88
Members: 0, Guests: 88
Robots: 1,705

Forum Views

Visitors Today
6,759
Visitors Month
309,939
Visitors Year
2,203,212
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,203,212
Back
Top