Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Bạc Hà

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
27/02/2010
Bài viết
1,211
Barça đồng
44
24.3
Hum wa là 1 ngày chán nản và mệt mỏi. Nhiều chuyện ko vui, ko hay, ko tốt đến cùng 1 lúc, làm bản thân chưa kịp quen với điều này thì điều khác lại ập đến, ko kịp trở tay. Kết quả là cái đầu đau như búa bổ (giờ vẫn còn đau), còn nước mắt lại tự nhiên chảy xuống. Hum wa muốn chạy thật nhanh ra biển, nhưng cái xe lủng lốp chưa kịp thay, thế là bay lên mái nhà ngồi, ngắm sao, hóng gió, nt chia sẻ cùng 1 người bạn. Sau những lời khuyên, lời sẻ chia chân thành, mình đã tìm lại đc chính mình. Thật sự cảm ơn người bạn đó rất nhiều ^^.
 
Bài viết liên quan
Sáng ni lên trường, nghe bạn bè kháo nhau có điểm thực tập, vừa mong vừa lo, ko biết bài làm điên khùng thế điểm sẽ ra sao? Ai dè... đc 10 điểm tròn, hớ hớ, cười thiệt là nham nhở, thế là thực tập đc loại xuất sắc, vui ko tả nổi ^^
 
chả biết có phải là tình yêu, hay chỉ là đồng cảm... nhưng thú thật, chả có ai quan tâm, sẻ chia và hiểu mình như vậy.

tất cả mới chỉ là cảm giác.
 
mai đi phỏng vấn, cố lên!
 
@Bia: em còn 2 năm nữa cơ mà, còn lâu, ko buồn đâu em, em còn có cơ hội học thêm 4-5 năm đại học nữa, như chị mới là hết "được" học oài nè. =.=

Có lẽ là... sẽ tiếp tục cố gắng.
 
Hum ni lại trực đêm, nhưng mà hum ni thật khác, khác với những lần trực đêm trước, có 1 cảm giác thoải mái và thanh thản.

Hum ni mình được ngủ. ^^
 
Chứ hổng phải hum ni trực có trợ lý bên cạnh a?????

Sao anh lại nói vậy? Em chưa có trợ lí, em toàn làm trợ lí cho người ta không à! Đang kiếm trợ lí đây ^^
 
Dạo này sao hay bị hồi hộp quá, ko có chuyện chi cũng tự nhiên tay chân run run, tim đập loạn cà ngầu. Tim mình càng ngày càng yếu chăng?

Haizzz.
 
Muốn đi học cái gì đó.

Muốn học tiếng Hàn nhưng nhiều người ngăn cản, because học nhiều thứ tiếng sẽ dễ nhầm lẫn. Mà học nhiều thì thứ nào cũng biết 1 ít, ko có tiếng nào là trôi chảy, nên thôi, hoãn dự định vô thời hạn.

Muốn học lại tiếng Anh, chứ để lâu quên hết tiếng Anh rùi. Nhưng chưa sẵn sàng, hiện giờ chưa cần dùng lắm. hehe, tiếng Trung đủ xài.

Muốn học thêm bằng 2 Tài chính Ngân hàng hay là Quản lí nhà hàng-khách sạn gì đó, nhưng cứ nghĩ đến là mệt, thời gian đi làm theo ca nên ko sắp xếp được. Mà nếu đã nộp tiền học mà nghỉ ngang thì uổng quá, hjx, nên thôi, tiếp tục hoãn.

Thế là... đăng kí đi học đàn ghi-ta. Ba má nghe mà sém nổi điên ^^. Nhưng mà mình đã quyết định, nên cứ thế đã, hehe.
 
"Nó ko muốn cho người ta cơ hội, ko cho người ta chờ đợi nó. Vì nó biết chờ đợi sẽ rất mệt mỏi, vì... chính nó cũng đang như thế."


P/s: hâm mộ anh amigo, du lịch đã đời. Bữa nào về Việt Nam ăn Tết cho em gửi đôi mắt nghe anh!
 
@amigo: tức là em gửi đôi mắt em cho anh, rồi anh đi du lịch ở đâu, anh cầm theo nó, là em thấy được tất cả những cảnh đẹp rùi. ^^
 
Đã lâu lắm rồi, gần 1 năm sống với tình cảm "buộc" phải giấu.

Dù cho thế nào, mình cũng phải chờ đợi, chờ 1 ngày nào đó...

Chờ đợi... là hạnh phúc?
 
Nó tự tay tát vào mặt mình 1 cái "bốp": "Mày nhớ nó làm gì?"
 
Một cậu bé nói với một cô bé: - Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi: - BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời: - Nghĩa là best friend đấy.

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái: - Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi: - BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời: - Là boy friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng: - Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng: - BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời: - Là baby’s father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà, ông lão lại nói với vợ: - Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt: - BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí: - Là BE FOREVER.

Hãy trân trọng những BF mà bạn có được trong cuộc đời nhé!
 
Một người bạn trở thành một người yêu phải trải qua bao nhiêu giai đoạn đây?
 
Đà Nẵng mưa rồi nắng, nắng xong lại mưa, thời tiết quái quái, làm cái bệnh viêm xoang kinh niên của miềng lại đc dịp hoành hành, khó chịu! Đã thế sáng nay đi dịch ko công, đã dầm mưa tè le từa lưa lại còn tốn 10k xe buýt, ôi mình ngu ngơ quá! :( Lại thêm nhiều chuyện ko tên làm mình stress nặng rồi :(

Sao thế này Châu ơi! =((

Đang nghe bài "A shoulder to cry on", nhưng cái mình cần là ai đó nói sẽ cho mình mượn bờ vai kia. Haizz!

Ngủ là khỏe nhất! Cả nhà ngủ ngoan!
 
Con gì cắn cái tay làm sưng lên, trông múp máp mà phát sợ :(

Có những chuyện ko hay ập đến, rồi cũng qua. Bên cạnh mình có những người bạn thật là tốt, chỉ cần những dòng tin nhắn thôi cũng đủ làm mình thanh thản. Với lại, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người bạn ấy, mình như yêu đời hơn rất nhiều :) Thanks bạn, F! ^^
 
20/10 chán ngắt!

Sáng cafe cùng 1 vài người bạn, trưa về ăn cơm, rồi ngủ đến chiều. Tối ăn mì, rồi online, cả quán cafe có mỗi mình đơn độc. 20/10 quá ý nghĩa với người độc thân như mình :P
 
Đi làm.

Công việc có vẻ đơn giản và ko chịu áp lực nhiều, thời gian lại thoải mái, hehe.

Cố gắng nào!

P/s: 20/10 ko có 1 bông hoa :( Mà mình cũng đâu có trông chờ gì ngày này đâu, hehe. Chờ đến 21/11 vậy :)
 
293491_1587707830513_1770343437_842143_2063894577_n.jpg


Yêu Barca thái quá rồi! :x
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Bạc Hà,
Trả lời lần cuối từ
Bạc Hà,
Trả lời
136
Lượt xem
23,578

Advanced Traffic Statistics

Online Now
87
Members: 0, Guests: 87
Robots: 1,705

Forum Views

Visitors Today
6,760
Visitors Month
309,940
Visitors Year
2,203,213
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,203,213
Back
Top