Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Lượt về: Barça - PSG: Remuntada (6-1)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
31.9%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,698
Barça đồng
6,250
Champions%20League.png


FCB.png
vs.png
PSG.png


Thời gian: 2:45 - Ngày: 9/03/2017 - SVĐ: Camp Nou

41914104.jpg

Tỷ lệ cược cho chiến thắng chung cuộc của Barça là 1 ăn 41. Điều đó có nghĩa thầy trò Lucho chỉ có khoảng 2% cơ hội lật ngược được cục diện. Trước khi lượt đi diễn ra, rất ít người tin rằng Barça sẽ thua PSG ở vòng đấu này. Chắc chắn không có ai nghĩ rằng Barça không những thua mà lại thua bất lực đến thế. Nhưng với 2% kia thì cơ hội của Barça vẫn còn và không ít người tin vào điều kỳ diệu đó. Chí ít cũng có Santi Nolla của Mundo Deportivo nằm trong số đó với lời kêu gọi: Hãy tin và được tin.

1. Trên thế giới này, không ai có thể đánh bại PSG được đến 5 bàn...ngoại trừ Barça. Đó phải là một Barça cuồng vũ, một con sư tử bị dồn đến chân tường và còn nguyên móng vuốt. Ngắn gọn hơn, đó phải là một Barça xuất sắc nhất như đã từng thể hiện. May thay, chúng ta đang được chứng kiến điều đó khi theo dõi tập thể này nắm tay nhau vượt khó và mang đến 2 chiến công nức lòng người hâm mộ. Lucho vốn đăm chiêu đã cười sái cả quai hàm. Bè lũ dự bị ôm vai bá cổ tán thưởng người trong sân như được chứng kiến tác phẩm đoạt giải Oscar. Đó là dấu hiệu một Barça bung lụa vượt qua chính mình.

2. Trong quá khứ, AC Milan có hàng thủ hùng mạnh hơn PSG hiện tại. Ghi bàn vào lưới của khối bê tông đó đã khó mà chúng ta lại ghi đến tận 4 bàn. Vậy cơ sở nào không cho phép một Barça phiên bản xuất sắc nhất tái hiện lại chiến công khó tin đó? Đội bóng của Lucho chưa từng lập kỳ tích và đây là lúc để làm điều đó. Đối thủ sẽ khác hẳn Celta vì họ không cần phải tấn công. Còn chúng ta cũng chẳng có gì phải ngần ngại để tung ra sức mạnh tấn công khủng khiếp nhất cho đối thủ. Không có gì là không thể. Chúng ta tin vào chân lý đó thì chúng ta tin vào tập thể này. Tiến lên nào các chàng trai, chúng tôi luôn ở phía sau các bạn!
 
Nếu tuần qua không có 2 trận thắng tưng bừng thì tôi vẫn cho rằng còn khoảng 10% cơ hội ngược dòng.
Hai trận thắng trong vòng 4 ngày, 11 bàn thắng, truyển thông như lên đồng. Nó giống như bữa cơm ân huệ cho tử tù trước khi ra pháp trường.
 
Thực sự thì để thắng được 4 bàn trắng trở lên là điều gần như không tưởng, đặc biệt là từ vòng Knock-out Champions league.

Các trận chúng ta thắng Arsenal, AC Milan, Real Madrid với cách biệt cao, nhưng trước đó chúng ta không bị áp lực phải thắng đậm đến như vậy. Một khi PSG vào cuộc với tâm lí thoải mái thì gần như không còn cơ hội cho chúng ta gây bất ngờ.

Có thể chúng ta sẽ tiếc khi quả đánh đầu của Umtiti lượt đi dội xà. Bởi 1 bàn thắng sân khách có ý nghĩa kinh khủng trong bối cảnh này.

Nhưng những trận thắng tưng bừng gần đây khiến chúng ta có niềm tin trở lại. Dù sao thì hãy cứ ra sân và chiến đấu bằng tất cả, như thế đã là đủ rồi!
 
Niềm tin sẽ sinh ra nhưng điều thần kỳ.Đã là fan Barca thì chỉ cần tin là đủ rồi.
 
mình đoán Xã chỉ ghi được tối đa 3 bàn thôi nhưng vẫn bị thủng lưới 1 bàn, 3-1 để ngẩng cao đầu tập trung Liga thôi :pudency:
 
1488748877223.jpg
Trái: trong mắt của mỗi cầu thủ P$G
Phải: trong mắt của mỗi Culé

41927140.jpg

Tấm banner sẽ được trưng ra ở lượt về. Tạm dịch: Hậu phương vững chắc - Tiền tuyến xông pha.

Một cách mơ mộng nhất thì chiến thắng với bàn tay nhỏ: 4 bàn của Messi và Pique ấn định tỷ số :D.
 
Ờ thi mơ, 6-1, kịch bản hú tim, đội bạn ghi bàn trước, hi hi
 
Kết thúc trận đấu là 4-0, Barca thắng Pen mới đau tim!
 
Nói chung là không cần thiết phải hi vọng nhiều. Barça năm nay sẽ rời Champions League tại Camp Nou trong tuần này. Ngẩng được không thì không biết. Nhưng hi vọng các cầu thủ có đủ khí thế để tiếp tục chinh chiến tại đấu trường quốc nội.
 
Verratti, Motta và Di Maria chính thức bỏ lỡ trận lượt về vì chấn thương. Như vậy tuyến giữa của chúng ta nhiều khả năng sẽ không bị quần cho tơi tả như trận lượt đi. Thắng 2-0 ở hiệp 1 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra ở hiệp 2.
 
Verratti chấn thương bỏ lỡ trận đấu là tin ở đâu thế? Trang chủ PSG không đưa tin. Báo Mundo, Sport cũng không có tin.
 
Thua 4 - 0 ở lượt đi mà muốn lội ngược dòng là ko tưởng rồi. Mình là fan barca nhưng cũng muốn mọi người có suy nghĩ thực tế một chut. PSG ko phải là con hàng bở, dễ ăn cho Barca xơi. Chỉ hi vọng một trận đấu hay thay lời tạm biệt của Barca ở C1 năm nay
 
Nếu không có verratti và Di Maria thì Barca có 15% hi vọng đi tiếp
 
Verratti chấn thương bỏ lỡ trận đấu là tin ở đâu thế? Trang chủ PSG không đưa tin. Báo Mundo, Sport cũng không có tin.

Tôi vừa thử check lại thì đúng là chưa có nguồn tin chính thức nào như thế thật. Mới chỉ có tin là hôm qua nghỉ tập cùng đồng đội (chắc là tập gym).
 
30 phut phải ăn đc 2 quả thì mới có cơ hội. Biết đâu lịch sử sẽ lặp lại như trận gặp Ac Milan năm nào
 
Thú thật là khoảng cách 4 bàn quá mênh mông. Kể cả chúng ta gặp những đội có nguy cơ xuống hạng ở Liga như Gijon hay Osasuna cũng chưa bao giờ dám đặt cửa chấp đến 3 bàn thì nói gì đến gặp đội hàng đầu nước Pháp mà chấp 4 bàn. Thế nhưng biết người biết ta mới đưa ra những sự lạc quan đến thế.

Như đã viết ở trên, AC Milan với hàng thủ vững như đồng khi xưa ta điên lên còn chọc được thì PSG cũng tương tự.

Tiếp nữa, lúc đó ta đá quá tệ, họ đá quá hay. Giờ ta đã lấy lại phong độ cao thì kết quả chắc chắn sẽ khác biệt. Chí ít là không thua. Vậy là ta tiếp tục tính đến chuyện thắng.

Đúng như các bác nói, hiệp 1 ghi được 2 bàn thì quá ổn. Nhưng bóng đá nó rất bất ngờ. Muốn hạ đội bạn 4-5 bàn thì gần như đội đó đã vỡ trận hoặc không còn sức chiến đấu. Đằng này họ có sự tự tin chấp đến 3 bàn cũng vào vòng sau thì rõ ràng đội ngũ đó không đến mức vỡ trận khi thua 2 hoặc đến 3 bàn.

Tôi không quan tâm lắm 4-3-3 hay 3-4-3 của Lucho. Tôi chỉ mong Lucho thay thế hàng tiền vệ để tránh gặp cảnh này:

Busquets1.jpgBusquets2.jpgBusquets3.jpg

Đó là cảnh Busquets không thể làm ông chủ ở giữa sân vì Gỗ Mẻ với Ini hói đã bị phế. Mất Busquets ở giữa thì Barça dù có Messi siêu nhân cũng phải chịu trận.
 
Barca vào vòng trong mới hay. Chứ psg vào vòng tiếp gặp Real lại đứt cước ngay. Paris nó đã cũng được thôi , thua thảm là do Barca đá quá tệ lượt đi. Giờ chỉ có cầu nguyện thôi .
 
2-0 rời C1 trong tư thế ngẩng lên tí :3 nhá được PSG 4 quả thì khó hơn lên trời
 
Từ lúc biết xem C1 và nay là Champion League đến giờ thì chưa thấy cuộc lội ngược dòng nào hơn được hai trận là Deportivo với Ac Milan và đêm Istanbul huyền thoại. Đội hình Ac Milan hồi đó thì kém gì Barca Real bây giờ đâu, hàng thủ thì còn khủng hơn, khỏi cần điểm lại danh thủ nữa vì ai cũng biết.

Nói gì thì các bạn đã nói hết rồi, mình nhắc lại lịch sử để chúng ta thêm hy vọng, mọi thứ chưa hẳn đã tắt, không gì là không thể, Ac có thể ghi ba bàn trong mỗi Hiệp 1 và Liverpool cũng làm điều tương tự trong Hiệp 2. Bóng đá và Barca hãy là cứ tận hưởng thôi, đừng tắt hy vọng cho đến ngày mai :)
 
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rời giải nhưng ít nhất cũng phải bằng một trận thắng.

Nếu ta có bàn thắng sớm và đội bạn bị đuổi cầu thủ thì hy vọng về một cuộc lội ngược dòng không phải là không có. :dreaming:

Quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
phuongdh,
Trả lời
57
Lượt xem
16,452

Advanced Traffic Statistics

Online Now
369
Members: 0, Guests: 369
Robots: 2,088

Forum Views

Visitors Today
7,393
Visitors Month
293,132
Visitors Year
2,186,405
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,186,405
Back
Top