Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Liga-6] Leganés - FC Barcelona (2-1)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/12/2009
Bài viết
3,874
Barça đồng
160
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 1:00 - Ngày: 27/09/2018 - SVĐ: Butarque

Barcelona-vs-Leganes.jpg
 
Trận này có thể sẽ thắng dễ. Điều quan trọng là Kền Kền có thể gãy cánh ở Sanchez Pijuan. Nếu điều này xảy ra, + cuối tuần Kền Kền gặp ATM thì quá tuyệt vời.
 
Thua rồi các bác à :)) này thì thắng dễ :)) 2 bàn thua trong vòng 1p quá sốc,Pi kều tặng 1 bàn mới hài hước.
 
Thằng Pique cặp với thằng Umtiti còn thua dài dài. 2 thằng phá hoại này chúng nó còn phá nữa chứ chưa dừng lại đâu
 
Sửa lần cuối:
May mà thằng Real nó cũng thua chứ không tầm này đang phải ngửi đít nó rồi. Thực ra thua ở đầu mùa giải thì cũng ko đáng lo lắm, vẫn còn nhiều cơ hội để sửa sai. Sai lầm ở thời điểm này không đáng ngại bằng sai lầm ở giai đoạn nước rút cuối mùa giải Quan trọng là phải nhìn ra được mình thua vì lý do gì? Mình còn điểm nào cần khắc phục? Còn nếu nhìn thấy rõ điểm yếu mà ko khắc phục được thì chịu thôi...
 
Thua rồi các bác à :)) này thì thắng dễ :)) 2 bàn thua trong vòng 1p quá sốc,Pi kều tặng 1 bàn mới hài hước.

Đệch, chỉ muốn túm đầu Pique đập vào tường. Những sai lầm kiếu ngớ ngẩn ấy chỉ làm cho anh em cứng chân éo đá nổi. Ông nào đá cho nó một phát bay mịa lên ghế dự bị mấy trân cho nó tỉnh táo ra cái. Ngoài ra Valverde hình như không biết sử dụng 4-3-3. Khi thua thay người vẫn là giữ vị trí đó, có khác éo gì đâu. Chưa bao giờ Barca thua mấy đội bét bảng, cay sùi bọt mép.
 
Tôi nghĩ cũng chẳng đến mức phải cầm gạch táng vào đầu Pique làm gì. Bàn thứ 2 hội tụ đủ yếu tố khắc nghiệt của bóng đá: Hậu vệ phá bóng đúng nhưng thiếu quan sát + Tiền đạo chạy lon ton nhưng đúng chỗ bóng đập chân = Bàn thắng.

Khởi đầu ghi bàn sớm, ép chủ nhà lòi tói và Si lùn lại chơi cái bài sút cứ góc chữ A mới chịu. Thế mà chỉ 1 phút mất toi 2 bàn dở hơi. Kiểu đá 5-4-1 quá đơn giản lại tự dưng ăn hàng thủ toàn đứa cao to như ta thì phải xem lại tinh thần thi đấu. Ở bàn đầu bóng bị đẩy xuống bên trái và Roberto chạy về nhưng Pi kều đứng nhìn và không di chuyển. Thế là Umtiti theo kèm thằng tiền đạo cắm hộ Pique và ông thánh chấn thương thì chạy về theo thằng tiền vệ cánh phải. Nhưng ông thánh chấn thương cũng không quyết liệt nên có một nhịp chậm tốc độ lại và đúng lúc đó thằng kia chuyền bóng bổng sang thì có chạy hộc bơ về cũng không kịp. Vị trí hậu vệ trái của ta và Munir bên trên trận này đá ở mức dưới trung bình.
 
Đội bóng này đang có rất nhiều những trận thua rất khó chấp nhận. Như trận Thua Roma, và trận thua này. Sai lầm liên tiếp, sụp đổ một cách chóng vánh, không có khả năng vùng dậy. Như trân với Girona, mặc dù hòa 2-2 nhưng sau khi gỡ 2 -2 có cảm giác có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, kết quả cuối cùng là hòa, mà khi đó chỉ co 10 người. Thôi thì chấp nhận được vì tinh thần, nổ lực nhưng hơi đen. Nhưng trận này thì không thể mê được, nếu tính từ phút 53 (thời điểm thua 2 bàn liên tiếp) toàn bàn hết sức ngớ ngẩn, rồi thay người như để cho có, chứ về bản chất không thay đổi cách tiếp cận khung thành, không thay đổi cách tấn công.

Bế tắc khi trong tay có nhiều siêu sao tần công, là cực kỳ khó chịu. 2 trận liên tiếp dẫn bàn rồi để dẫn ngược (mà toàn đội tý hon) cũng éo thể chấp nhận được.
 
Ơ, ông không chấp nhận được thì giờ phải làm thế nào bây giờ :cuoimim:

Nói chung Bà Xã thi thoảng vẫn thua những trận quái dị thế này thì bóng đá nó mới hấp dẫn chứ. Cứ nhìn cầu thủ đối phương và nhất là khán giả của họ sẽ thấy Bà Xã đã tạo ra một niềm hạnh phúc to lớn cho họ. Còn ta thì đã đến mức nước ngập cổ đâu mà phải cuống lên :D. Hay đề nghị anh Valverde dùng 4-4-2 cho nó lành. Đừng 4-3-3 nữa kẻo anh em đau tim với hàng thủ.

Năm ngoái Pique bị bay khỏi nhóm đội trưởng. Dự bị vài trận là ngoan cực kỳ. Năm nay lại được Đảng và Nhà nước tín nhiệm bầu vào tứ trụ nên lại mắc bệnh cũ có vẻ hơi nguy hiểm. Anh Si lùn phải làm công tác tuyền truyền khẩn trương cho thằng bạn kẻo mất cái danh Chủ tịch thì mới gọi là khó chấp nhận được :D.
 
Đội bóng này đang có rất nhiều những trận thua rất khó chấp nhận. Như trận Thua Roma, và trận thua này. Sai lầm liên tiếp, sụp đổ một cách chóng vánh, không có khả năng vùng dậy.

Còn trận thua trước Levante trong thế sắp bị hấp diêm khi chỉ còn cách 1 trận nữa là bất bại cả mùa, thực sự đội bóng của Valverde đã gây ra quá nhiều ức chế cho cules.

Tuy nhiên, trận thua này đúng là chưa phải thảm họa, chúng ta còn nhiều cơ hội sửa sai, đặc biệt là hàng thủ. Su vẫn chưa ghi bàn nổi và Si lại đá trúng xà ngang một lần nữa.
 
Mình thấy thua trận này vẫn chưa phải là thảm hoạ khi Barca vẫn đang ở đầu bảng. Có khi nhờ trận thua này mà các chú lại tỉnh ra. Thua để đôi chân chạm vào mặt đất, lấy đà cho cú bật nhảy cao hơn, xa hơn thì cũng đáng thua. Chẳng phải Real mấy mùa vừa rồi cũng toàn như thế sao: Đầu mùa chệch choạc --> giữa mùa dần ổn định --> cuối mùa bung lụa. Giờ thì mình chỉ mong Barca vô địch C1 thôi còn cái la liga có cũng được mà ko có cũng chả sao.
 
Tự dưng beckenbia nhắc đến cái bất bại năm ngoái lại càng thấy cay.còn 1 trận mà còn để thua được cạn lời.trận thua Roma và trận đêm qua toàn những trận thua giời ơi đất hỡi.
 
Ước gì trận này diễn ra ở Miami (Mỹ) theo đề xuất của anh Tebas thì hay nhỉ.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
BlaugranaVN,
Trả lời
13
Lượt xem
1,812

Advanced Traffic Statistics

Online Now
283
Members: 0, Guests: 283
Robots: 1,227

Forum Views

Visitors Today
2,524
Visitors Month
269,583
Visitors Year
2,162,856
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,856
Back
Top