Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga [Liga-24]: Barça - Málaga CF (2-1)

kataly56

BARCELONISTA
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
21/09/2009
Bài viết
1,622
Barça đồng
0
Barca-Malaga.jpg

Thời gian: 4h00 | Ngày: Chủ Nhật, 28/02/2010 | SVĐ: Camp Nou.
Barça vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trên đất Đức trước đối thủ Stuttgart trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Với một bàn thắng trên sân khách làm vốn, đó đã là một thành công với thầy trò Pep Guardiola. Cơ hội vào vòng TK vẫn đang rộng mở cho Barça khi mà lượt về sẽ thi đấu trên sân nhà Camp Nou. Nhưng tạm thời chưa nghĩ đến trận đó vội, thử thách tiếp theo của Barça ở vòng 24 La Liga cuối tuần này sẽ là Málaga CF.

Tại La Liga, Barça vẫn đang có phong độ rất cao và ổn định. Sau trận thua bất ngờ trước Alt.Madrid tại vòng 22, Pep và các học trò đã khiến cả TBN phải ngã mũ kính phục bằng trận thắng đậm đà 4 - 0 trước Racing cũng ngay trên sân nhà Camp Nou. Đối với Málaga, họ đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ ở lượt đi của mùa giải. Trong 5 trận gần nhất, họ dành chiến thắng 3, hòa 1, thua 1. Họ đang dần trở lại với hình ảnh của chú ngựa ô của mùa giải năm ngoái.

Có thể nói Málaga là một trong nhiều đối thủ được các cầu thủ Barça ưa thích (12 bàn/3 trận). Điểm thú vị ở đội bóng đến từ xứ Andalucia này chính là lối đá phóng khoáng, không phòng ngự tiêu cực như nhiều đối thủ khác khi đối đầu với Barça.

Về mặt lực lượng, Barça sẽ có sự phục vụ của Alves. Đây là thông tin rất đáng mừng đối với Pep và đội bóng. Như vậy, ngoài việc thiếu vắng Keita & Abidal thì Pep đã có trong tay những con bài tốt nhất của mình. Còn về phía Málaga, họ sẽ không có sự phục vụ của Gámez do đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Espanyol.

Có một điểm khá đặc biệt ở trận đấu này đó là sự trở về mái nhà xưa của người quen cũ Xavi Torres. Sau một thời gian thi đấu cho Barça nhưng không được trọng dụng, anh đã được chuyển nhượng sang Málaga từ đầu mùa giải.

Thành tích đối đầu (từ năm 2001 - 2009): Barça thắng 10, hòa 3, Málaga thắng 1.

Đội hình dự kiến:

FC Barcelona:
:valdes: :alves: :pique: :puyol: :maxwell: :yaya: :xavi: :iniesta: :henry: :ibra: :messi:
Málaga CF: Munúa, Gamez, Stepanov, Weligton, Robson, Manu Torres, Toribio, Benachour, Fernando, Duda, Caicedo.

Trọng tài: Rubinos Perez (Madrid).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trận lượt về với Malaga năm ngoái là trận đấu tỏa sáng rực rỡ của Alves và Xavi. Với Alves là sự vững chắc tuyệt đối và hàng loạt những quả tạt có độ chuẩn xác cực cao từ cánh phải cùng bàn thắng từ cú đánh đầu dũng mãnh nhưng cũng đầy kỹ thuật. Còn với Xavi là 2 đường chuyền trực tiếp thành bàn và 1 bàn thắng từ pha phối hợp chuẩn mực với Eto'o. Thật trùng hợp, lần này, cả 2 trụ cột của Barca đều đang ở trong trạng thái sung sức nhất và đầy khát khao cống hiến sau những ngày dưỡng thương. Lại hy vọng vào 1 trận đấu thăng hoa của họ!

Với tổng tỷ số lên đến 10-1 mùa giải năm ngoái cùng lối chơi có phần phóng khoáng của Malaga, có thể tin đây sẽ là một trận cầu cống hiến và cơ hội để Ibra, Henry giải tỏa sức ép tâm lý là đây chăng?
 
Những mùa giải gần đây Real bám đuổi Barca rất tốt, và đã có 2 lần họ vượt lên ở những vòng cuối! Tuy nhiên từ khi Pep lên thay thế Rijkaard thì có vẻ tinh thần của đội bóng luôn rất vững vàng. Vòng này cả Barca & Real đều khó mà để tuột 3 điểm khỏi tay. Nếu vòng 25 Real vẫn thắng được Sevilla thì trận lượt về trên sân Bernabeu sẽ rất gay cấn, và có thể chức vô địch sẽ được quyết định trong trận này (như mùa giải trước).

Messi có dấu hiệu quá tải. Thiết nghĩ nên để Messi nghỉ trận này, vì giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải vẫn còn ở phía trước. Kể từ lượt về Champions League trở lại thì lịch thi đấu sẽ rất dày đặc, vì thế cần phải có những toan tính từ lúc này! ;;);;);;)
 
Trận này thấy các chú im thin thít nhỉ!
Ao tù rúp nói đúng,tháng 3 là tháng cực kì quan trọng,nó quyết định sự thành bại rất lớn của các CLB và các giải QG.
Cá nhân tôi tin đây sẽ là một trận thắng dễ dàng.Không nhất thiết phải thắng đậm làm gì,ghi bàn và giữ sức cho các trụ cột thôi,không chỉ Messi,Iniesta cũng đá rất nhiều rồi,bản thân Xavi thì cho nghỉ được phút nào hay phút nấy,kể cả anh không chấn thương đi chăng nữa.
Khả năng Marquez ra sân!!
 
Trận này ít người vào bàn luận vì mới giữa tuần mà, nên cũng dễ hiểu!
Vòng 26 chúng ta sẽ gặp Valencia nữa, giữa tuần là trận lượt về Champions League. Tháng 3 là bản lề, còn tháng 5 là tháng quyết định cho cả mùa bóng!

Chúng ta cần chiến thắng, nhưng cũng cần cải thiện được tốc độ trong những đường tấn công. Đúng như Johan đã nói, những đường tấn công của Barca trong những trận gần đây có phần rườm rà, thiếu tốc độ, vì thế thiếu tính đột biến hơn. Có lẽ World Cup đang đến gần nên nhiều cầu thủ cũng giữ sức hơn chăng?
 
Trận này ít người vào bàn luận vì mới giữa tuần mà, nên cũng dễ hiểu!
Vòng 26 chúng ta sẽ gặp Valencia nữa, giữa tuần là trận lượt về Champions League. Tháng 3 là bản lề, còn tháng 5 là tháng quyết định cho cả mùa bóng!

Chúng ta cần chiến thắng, nhưng cũng cần cải thiện được tốc độ trong những đường tấn công. Đúng như Johan đã nói, những đường tấn công của Barca trong những trận gần đây có phần rườm rà, thiếu tốc độ, vì thế thiếu tính đột biến hơn. Có lẽ World Cup đang đến gần nên nhiều cầu thủ cũng giữ sức hơn chăng?

Không hẳn, vì phương châm của chúng ta cầm bóng và tấn công, nên các đội bóng dù muốn hay không đều chơi phòng ngự-phản công, khoét vào sơ hở của 2 bên wind, vì thế nếu chúng ta khắc phục được nhược điểm HAM tấn công, đá kiểu "kiểu" như MU khi tấn công ( luôn để khoảng vài ba cầu thủ giữa sân chốt chặn - Carrick or Scholes, Anderson...) thì ổn.;;)
 
Không hẳn, vì phương châm của chúng ta cầm bóng và tấn công, nên các đội bóng dù muốn hay không đều chơi phòng ngự-phản công, khoét vào sơ hở của 2 bên wind, vì thế nếu chúng ta khắc phục được nhược điểm HAM tấn công, đá kiểu "kiểu" như MU khi tấn công ( luôn để khoảng vài ba cầu thủ giữa sân chốt chặn - Carrick or Scholes, Anderson...) thì ổn.;;)

Ôi, thế này thì còn gọi gì là bản sắc của Barca nữa??? Barca mà phải lấy lối đá của bọn MÙ ra để học tập à? Bản sắc của chúng ta từ lâu đã là TẤN CÔNG TỔNG LỰC hay LẤY TẤN CÔNG LÀM PHÒNG THỦ! Và nhiều người yêu Barca vì lẽ ấy, chẳng lẽ bạn không hiểu điều này?

Khi Alves mà có mặt trên sân thì đối thủ của Barca rất khó tấn công cánh phải, vì lo chống đỡ cặp Messi & Alves đã bở hơi tai rồi bạn à!
 
Lạy Chúa, ham tấn công bị coi là nhược điểm của Barca từ bao giờ thế?
 
Một nhược điểm đáng yêu ;;) ;;)
 
Một trận đấu tốt để Henry và Ibra lấy lại tâm lý. Chỉ mong không ai chấn thương nữa là được rồi.
 
chấn thương và lịch thi đấu dày đặc là cơ sở của sự quá tải :((
Không biết Pep cho Messi và Xavi nghỉ ngơi không nhỉ. Giành sức đá chứ đá liên tục gặp trận đấu quan trọng lại trục trặc thì không nên.
 
Một trận thắng nhẹ nhàng cho Barcal. Hi vọng Pep sẽ để cho một vài trụ cột nghỉ ngơi hoặc chỉ nên tung vào hiệp 2 nếu cần thiết.:flag::flag::flag:
 
Điểm đặc biệt của Malaga đến thời điểm này của mùa bóng đó là những đóng góp to lớn từ các cầu thủ được CLB mượn về. Họ đều là những tài năng trẻ khá nổi bật như Obina (mượn từ Inter), Caceido (mượn từ Man City) hay Stepanov ( mượn từ Porto),...

Một số cầu thủ đáng chú ý khác như Albert Luque (trưởng thành từ đội trẻ của Barca, thành danh ở Deportivo & Newcastle), Duda (mua về từ Sevilla) hay Xavi Torres (mới chuyển từ Barca đến từ mùa hè 2009).

Một chiến thắng có lẽ là điều không phải bàn cãi, nhưng điều mà các cules mong chờ còn nhiều hơn thế! Đó mới là Barca!
 
Trong buổi tập sáng qua để chuẩn bị cho trận đấu với Malaga, Pep đã gọi 4 cầu thủ từ các tuyến trẻ lên tập cùng đội 1. Cụ thể là Carlos Planas (18) và Albert Dalmau (17) từ Juvenile A side; Oriol Romeu (18) và Ilie Sánchez (19) từ Barça Atlètic. Đồng thời, Alves cũng đã xuất hiện trên sân tập và anh đã tập luyện rất nỗ lực để có thể trở lại với trạng thái sung sức nhất trong trận đấu này.

Một số hình ảnh trong buổi tập:

Đôi bạn cùng tiến

2010-02-26_ENTRENAMIENTO_007.jpg



Nỗ lực để trở lại

2010-02-26_ENTRENAMIENTO_017.jpg



Trận này mình sẽ ghi bàn tiếp

2010-02-26_ENTRENAMIENTO_032.jpg
 
Ghét nhất chú Weligton bên phía Malaga, chú này đá cực kỳ bạo lực, toàn Judo, Karate với Teakwonko, Messi đã từng là nạn nhân. Đêm nay hy vọng đội khách sẽ không chơi xấu.
Dự đoán: 3 - 0, Ibra tiếp tục nhả đạn.
 
Không hẳn, vì phương châm của chúng ta cầm bóng và tấn công, nên các đội bóng dù muốn hay không đều chơi phòng ngự-phản công, khoét vào sơ hở của 2 bên wind, vì thế nếu chúng ta khắc phục được nhược điểm HAM tấn công, đá kiểu "kiểu" như MU khi tấn công ( luôn để khoảng vài ba cầu thủ giữa sân chốt chặn - Carrick or Scholes, Anderson...) thì ổn.;;)

hic, cái gì thế này, có phải cule ko đây mà lời lẽ sặc mùi rùa.
à mà các bác cho em hỏi tí, Juvenil A khác Barca athletic và La Masia ở chỗ nào? MẤy khái niệm này e cũng hiểu chưa rõ cho lắm.
 
Hình như Đoàn Áo Vét trận này được đá thì phải. Vắng anh ý vài trận là y như rằng Barça liêu xiêu, Mặt xị cũng thiếu đối tác giúp sức để tỏa sáng.
các bác cho em hỏi tí, Juvenil A khác Barca athletic và La Masia ở chỗ nào? MẤy khái niệm này e cũng hiểu chưa rõ cho lắm.
Các đội bóng tuyến sau của Barça được chia theo các độ tuổi. Kế cận đội 1 là đội trẻ Atlètic do Luis Enrique làm HLV. Hiện đội đang đứng thứ 2 sau Sant Andreu ở giải hạng mấy ý :D.
Sau Atletic thì sẽ có các đội Juvenil A-B, Cadet A-B, Infantil A-B, Alevi A-B, Benjami A-B.
 
Đội hình Barca ra sân thi đấu với Malaga

dpheeu.jpg
 
Trong khi chờ đợi, cùng ôn lại chút kỷ niệm xưa cũ qua đoạn video preview nào :thumbsup:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=YGxk2Kgi-Fw&feature=player_embedded[/ame]
 
Trận này chắc chắn Barca thắng. Và hi vọng Tenerife sẽ làm được điều gì đó khi tiếp đàn Dê. Dự đoán Barca 3 - Malaga 0.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kataly56,
Trả lời lần cuối từ
culé,
Trả lời
52
Lượt xem
13,097

Advanced Traffic Statistics

Online Now
63
Members: 0, Guests: 63
Robots: 1,025

Forum Views

Visitors Today
2,278
Visitors Month
315,904
Visitors Year
2,209,177
Bài viết mới
4
Messages
203,057
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,177
Back
Top