Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga [Liga-19] Valladolid – Barça (0-3): Bứt phá!

Autumnruv

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
10 La Masia lớp 6
0%
Tham gia
30/08/2009
Bài viết
5,553
Barça đồng
-2
Valladolid-Barca.jpg

Thời gian: 2h00| Ngày: Chủ nhật, 24/01/2010 | SVĐ: Estadio de Jose Zorilla
Những người con xứ Catalan và các Cules trên toàn thế giới đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp khi đội bóng con cưng của họ – Barcelona – vẫn tiếp tục thăng hoa. Barcelona đã chính thức trở thành nhà Vô địch mùa đông với 5 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid. Nhưng không vì thế mà Pep Guardiola và các cầu thủ cho phép mình thỏa mãn với điều này, bởi hai từ “Chiến thắng” đã ngấm vào máu của từng cầu thủ và họ sẽ chiến đấu tới cùng để đạt được điều đó. Chuyến làm khách cuối tuần này tại Jose Zorilla, sân nhà của Real Valladolid, cũng không phải là ngoại lệ!

Đã lâu lắm rồi người ta mới có khái niệm Barcelona thi đấu với mật độ 1 trận/tuần như lần này. Việc bị loại sớm khỏi Copa del Rey lại hóa hay (mặc dù không phải Barcelona chủ động buông chiếc Cúp ít danh giá này), là dịp tốt để các cầu thủ nạp thêm năng lượng và sức chiến đấu sau hơn một năm vất vả chiến đấu. Sau 2 chiến thắng hủy diệt liên tiếp trước Tenerife và Sevilla tại La Liga, Barça lại khiến tất cả phải khiếp sợ với sức mạnh thực sự của mình. Lối đá của Barça ngày càng khiến các đối thủ khó đối phó hơn bởi họ không phụ thuộc vào một cá nhân nào, mà là một sự kết hợp của cả một tập thể, người này bổ sung cho người kia. Một Messi sẵn sàng gánh trọng trách ghi bàn khi Henry và Ibra thi đấu dưới sức, một Iniesta luôn rất kĩ thuật và bùng nổ khi Xavi có dấu hiệu quá tải hay những hậu vệ cánh Abidal và Alves không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ mà còn hỗ trợ tấn công rất tốt mỗi khi cần. Ngoài ra còn đó một Pedro luôn rất có duyên ghi bàn mỗi khi được tung vào sân, hay thủ lĩnh Puyol luôn thi đấu như một chiến binh cùng với người trợ thủ đắc lực của mình Pique-bauer! Barça là thế, một tập thể đúng nghĩa, không bao giờ lùi bước trước khó khăn và họ như muốn thách thức tất cả!

Trước khi bước vào trận đấu này Barça còn đón thêm một tin rất vui: Pep đã chính thức tiếp tục ở lại với đội bóng, xóa tan mọi lời đồn thổi của các đối thủ cũng như của báo chí. Và chắc chắn các cầu thủ sẽ dành tặng Pep một chiến thắng ngọt ngào trước Valladolid như một món quà sinh nhật ý nghĩa, và để cảm ơn những gì Pep đã mang lại cho đội bóng. Về tình hình nhân sự, Barça đón chào sự trở lại của Keita sau khi ĐTQG Mali không thể vượt qua vòng bảng CAN 2010. Đây là sự bổ sung rất cần thiết vào thời điểm này khi Busquets đang bị chấn thương và chưa chắc kịp hồi phục. Tuy nhiên rất có thể Pep sẽ không sử dụng Keita ngay từ đầu (bởi Keita mới trở lại từ châu Phi) mà có thể Marquez hoặc 2 tài năng trẻ Thiago/ Dos Santos sẽ được tin dùng.

Valladolid sẽ không có sự phục vụ của Manucho, cựu tiền đạo của Manchester United, do đang thi đấu tại CAN 2010 cho ĐTQG Angola. Ngoài ra tiền đạo Sisi gần như chắc chắn sẽ không kịp hồi phục chấn thương. Mùa giải trước Valladolid đã kết thúc ở vị trí 16, và những tài năng như thủ thành Asenjo hay tiền vệ Pedro Leon đã ra đi tìm bến đỗ mới. Còn hiện nay với chỉ một điểm hơn nhóm cầm đèn đỏ (Tenerife), xem ra tương lai với họ không sang sủa hơn là bao. Mặc dù có sân nhà Jose Zorilla làm điểm tựa nhưng họ khó có thể tránh được một thất bại đậm đà trước các nhà ĐKVĐ chứ đừng nói đến việc làm nên bất ngờ!

Trận đấu này là một cơ hội không thể tốt hơn cho Ibra và Henry củng cố niềm tin cho Pep và người hâm mộ sau những màn trình diễn không thuyết phục gần đây. Còn Messi chắc chắn muốn nâng cao thành tích ghi bàn để vượt lên Villa trong cuộc đua giành Pichini… Nhưng trên hết đó là 3 điểm để Barça có thể gia tăng khoảng cách với đại kình địch Real và giúp họ thảnh thơi trong thời gian sắp tới khi mà Champions League sắp trở lại!

Lịch sử đối đầu (Từ 2001-2009): Barça thắng 7; Hai đội hòa 4; Valladolid thắng 1.

Dự đoán: 0-4!

Đội hình dự kiến:
Barça:
Valdes, Abidal, Pique, Chygrynsky, Alves, Marquez, Xavi, Iniesta, Pedro, Ibra, Messi.
Valladolid: Villar, Prieto, Marcos, Arzo, Lopez, Pele, Borja, Baraja, Gonzalez, Medunjanin, Costa.
 
Sửa lần cuối:
0 - 4 cơ à, có hơi quá không vậy, nhưng thôi, hy vọng trận này Ibra ghi bàn, lâu rồi không thấy ghi bàn, khéo lại... quên mất cách ghi bàn :-ss
 
n_f_c_barcelona_humor-956482.jpg


Nhà vô địch mùa đông!!!:barca::barca::barca:
 
0 - 4 cơ à, có hơi quá không vậy, nhưng thôi, hy vọng trận này Ibra ghi bàn, lâu rồi không thấy ghi bàn, khéo lại... quên mất cách ghi bàn :-ss

Bác hỏi câu này có hơi quá không vậy?^:)^ Em nghĩ xã mình đang trên đà bùng nổ, bàn thắng tăng 1 cách không giới hạn, theo như các nhà khoa học nghiên cứu và hi vọng thì đến phút thứ 90 của trận đấu, Barca sẽ có từ 6-8 bàn thắng8-|8-|
 
Pep đã gia hạn hợp đồng với xã nhà, xóa bỏ mọi tin đồn do những báo "lá cải" gần đây đưa tin.
Một trận thắng sẽ là món quà gửi đến Pep, Valladolid tuy chưa cùng đẳng cấp với xã nhà. Nhưng thi đấu trên sân khách cũng là một khó khăn không nhỏ.

Hiện tại Valladolid không có được phong độ không tốt. Puyol bị chấn thương trong trận gặp Sevilla, khả năng trận đấu này Pep sẽ sử dụng Chygrynskiy thay Puyol để giúp anh này hòa nhập cũng như thi đấu tốt hơn.
Keita vừa trở về từ CAN 2010, nhưng có lẽ Pep cũng không vội sử dụng Keita. Có lẽ Márquez hoặc Thiago sẽ đảm nhiệm vị trí này.
Ở trên hàng công vẫn là bộ 3 H-I-M :cool:
Hơn bao giờ hết cả Ibra và Henry đang rất cần bàn thắng để giải tỏa tâm lý cũng như nâng cao thành tích của mình :D
 
Sửa lần cuối:
Keita trở lại tập luyện cùng đồng đội

2009-11-17_ENTRENO_26.jpg


Buổi tập vào ngày thứ năm đã có sự xuất hiện trở lại của Keita, người vừa trở về từ Can sau khi đội tuyển Mali bị loại, trong khi đó trung vệ đội trưởng Puyol vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Guardiola được các cầu thủ chúc mừng

HLV Guardiola đã nhận được những lời chúc mừng từ các học trò về việc gia hạn hợp đồng với Barca trong một vòng tròn, trước khi diễn ra cuộc họp biểu dương của câu lạc bộ.

n_f_c_barcelona_2009_10-962981.jpg

Vắng mặt Puyol

Trung vệ đội trưởng Puyol vẫn chưa thẻ ra sân luyện tập cùng đồng đội sau khi bị dính chấn thương trong trận đấu với Sevilla vào tuần trước. Ở một tình cảnh tương tự là tiền vệ trẻ Sergio Busquet.

Theo: Barca.cat
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay coi báo mới hay Pep đã ở lại, khỏi phải lo về mấy cái tin đồn của mấy tờ báo VN nữa. Mong là trận này Ibra lập cú đúp hay hattrick gì đó, lâu rồi không thấy tên trên bảng của bongdaso. Messi 1 bàn hay Henry cũng được, ghi bàn cho vui nhà vui cửa.
 
2010-01-21_ENTRENO_06.JPG


2010-01-21_ENTRENO_09.JPG


2010-01-21_ENTRENO_17.JPG


2010-01-21_ENTRENO_34.JPG


2010-01-21_ENTRENO_30.JPG



2010-01-21_ENTRENO_13.JPG

Những hình ảnh mới nhất về buổi tập của câu lạc bộ
 
Trận này Barca thắng chắc rồi, vấn đề là thắng như thế nào, thắng bao nhiêu bàn và ai ghi bàn mà thôi. Nhưng có lẽ 3 điểm lấy được của Valladolid ở vòng này cũng chỉ giúp Barca duy trì khoảng cách với Dê, chứ chưa bỏ xa chúng thêm được. Bởi Malaga khó có thể làm nên bất ngờ tại Béc Giê Bêu. Vòng này là duy trì khoảng cách để vòng sau gia tăng cách biệt. Khả năng đó là rất lớn khi Barca chỉ phải làm khách ở Gijon(nếu tớ không nhớ nhầm), còn Dê phải hành quân đến Riazor cho D.Lacoruna chọc tiết, đập chết ăn thịt:bully:. Lúc đó khoảng cách chắc chắn sẽ là 8đ, Barca tha hồ yên tâm đá CL:flag:
 
Sửa lần cuối:
2010-01-21_ENTRENO_09.jpg


2010-01-21_ENTRENO_17.jpg

2010-01-21_ENTRENO_30.jpg


2010-01-21_ENTRENO_34.jpg


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hehe, kiểu j chả thắng,làm quả kỉ lục bất bại lượt đi.Barca đúng là câu lạc bộ vĩ đại.hôm nay đánh kèo nào nhỉ,bóng đang lên tới 2 trái nè^^
 
Malaga - đối thủ của Real vòng này tuy đang đứng ở gần cuối BXH nhưng họ đang có 9 trận liên tiếp bất bại (2 thắng, 7 hòa). Nếu họ duy trì được mạch trận bất bại này thì chúng ta có thể nới rộng khoảng cách với Real lên 7 hoặc 8 điểm sau khi kết thúc lượt đi, một khoảng cách quá an toàn! :banana::banana::banana:
 
1 trận thắng nhẹ nhàng cho các cầu thủ Barca :) đây sẽ là món quà sinh nhật muộn nhưng đầy ý nghĩa mà các cầu thủ giành tặng cho Pep :-x

Dự đoán: Valladolid 1-3 Barca
 
5-0 sẽ là kết quả đẹp, sẽ lại là 1 trận đấu của Messi nữa. Há há
 
Chú Busquet sao nhìn hai cái cẳng chân như 2 que tăm vậy :(. Chắc bằng nửa chân tui
 
Hình ảnh người hâm mộ nhiệt liệt đón chào các cầu thủ xã nhà tại Valladolid:

vallbar.jpg

vallbar%20(2).jpg

vallbar%20(4).jpg

vallbar%20(5).jpg

vallbar%20(6).jpg

vallbar%20(8).jpg

vallbar%20(10).jpg

vallbar%20(11).jpg

vallbar%20(13).jpg

vallbar%20(15).jpg

vallbar%20(16).jpg


...
 
Chúc mừng Barca tạm dẫn Dê với chỉ...8 điểm :2thumbsup:
 
Barça tạm thời tiếp tục ở ngôi đầu bảng với sức ép dẫn trước Kền Kền trắng 8 điểm=D>.
Đầu tiên phải nhắc đến Valdes đã xuất sắc cản phá mọi cú sút của đội chủ nhà trước khi cái gì đến cũng phải đến. Sau nữa là 2 phút xuất thần điên rồ của họ Đoàn tên Áo Vét. Đầu tiên là pha nhồi cánh cho Xavi băng lên sút vô-lê đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Và ngay sau pha lên bóng tấn công tiếp theo, Áo Vét lại nhồi bóng... vào thẳng khung gỗ đội chủ nhà. 3 bàn thắng đều có dấu ấn của họ Đoàn, thật đáng nể:2thumbsup:.

masvalla%20(8).jpg

masvalla%20(4).jpg

vallad01%20(8).jpg

masvalla.jpg

masvalla%20(1).jpg

masvalla%20(5).jpg

masvalla%20(6).jpg

masvalla%20(7).jpg

masvalla%20(11).jpg

vallad01%20(4).jpg

vallad01%20(6).jpg

vallad01%20(7).jpg

vallad01%20(9).jpg

vallad01%20(10).jpg

vallad01%20(11).jpg

vallad01.jpg

vallad02.jpg

masvalla%20(12).jpg

masvalla%20(3).jpg

masvalla%20(10).jpg
 
0-3. 1 tỷ số quá hợp lý. Chúc mừng bà xã, gác Real 8d, real giờ mà kết quả hòa or thua là an bài.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
Autumnruv,
Trả lời
29
Lượt xem
7,832

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 699

Forum Views

Visitors Today
497
Visitors Month
318,197
Visitors Year
2,211,470
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,470
Back
Top