Thời gian: 4h00 l Ngày: Thứ năm, 3/12/2009 l SVĐ: Estadio Municipal de Chapín
Cuộc sống dường như quá khắc nghiệt với Xerez khi lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt tại La Liga họ đã đối mặt với sự thật -đặt một chân xuống hạng nhất. Sân chơi La Liga là quá sức đối với các cầu thủ Xerez CD khi sau 12 vòng đấu họ mới chỉ giành được 7 điểm, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới tới 21 bàn. Trận thắng duy nhất cho đến thời điểm này của Xerez là trước một Villareal khi đang khủng hoảng. Những ngày đen tối ấy sẽ chưa kết thúc, bởi họ sẽ phải gặp nhà ĐKVĐ đang có phong đô cao và trong trạng thái hưng phấn! Họ chỉ có điểm tựa duy nhất đó là sân nhà và khán giả nhà, nhưng chừng đó là chưa đủ đối với Barca.
Trận đấu này Xerez sẽ thiếu vắng hậu vệ David Prieto do bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đại bại Getafe với tỉ số 1-5. Còn bên phía Barça, sự thiếu vắng duy nhất sẽ là Busquets sau khi anh bị thẻ đỏ trong trận gặp Real. Tuy nhiên sự vắng mặt này không quá quan trọng với Pep khi ông đã có sự trở lại của Toure. "Giết gà đâu cần dao mổ trâu", và có lẽ đây sẽ là một trận đấu lí tưởng để Pep cho một số trụ cột được nghỉ ngơi, bởi lịch thi đấu trước mắt sẽ vẫn còn rất dày đặc và khó khăn.
Đội hình dự kiến:
Xerez: Renan, Oliva, Leandro, Casado, Francis,Yaya Keita, Bergantinos, Armenteros, Maldonado, Bermejo, Orellana.
Barça: Valdes, Alves, Chygrynsky, Puyol, Maxwell, Keita, Toure, Xavi, Ibra, Pedro, Iniesta.
Dự đoán: 0-4!
Cám ơn bác Thu Nga, bài viết đã được đưa lên trang tin.
Sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
