Nhìn cái lịch thi đấu này, em thấy trong mùa giải 08/09 Barca sẽ có chuỗi 5 lượt trận khó khăn, liên tiếp gặp phải 5 đối thủ có thể coi là xương nhất la liga đó là : Getafe, Sevilla, Valencia, Real, Villareal. Hi vọng Barca sẽ luôn ổn định ở giai đoạn này để vô địch Laliga
oái,sao lịch thi đấu kiểu j mà ép kon người ta thế kia,cả tháng trời nai lưng căng sức ra mà chiến với toàn đầu tàu la liga thế nài thì còn C1 j nữa,lại toàn rơi vào những thời điểm mang tính sống còn của cả mùa bóng(cuối lượt đi,lượt về),các chú nhà ta xem sao chứ cường độ vầy thế nào cũng có chú què,mà dính chú leo thì...toi (
nhưng cũng hi vọng các chú thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình để khỏi phụ lòng các bác ở diễn đàn ngày đêm mong ngóng :barcakk:
thời thế tạo anh hùng mà,cố lên các chú :banana:
Năm nào chả thế, kiện cáo làm gì cho mất công. Lũ kền kền ăn xác thối trên Thủ Đô nó xếp lịch hết rồi. Chỉ khổ anh em ta nhà quê, lão họ Lã lại chẳng chị quan hệ gì cả nên gặp phải cái lịch phá sức thế này. Sau khi gặp 1 loạt đối thủ xương xẩu, đội hình què quặt, chúng ta lại phải đối mặt với lũ kền kền cơ hội. Nếu không biết toan tính và phân phối sức cho hợp lý, Pep và các học trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thử thách Liga
Như vậy đối thủ đáng ngại đầu tiên của Barca có vẻ sẽ là REAL BETIS, đội bóng đã từng 1 lần quật ngã người khổng lồ xứ CATALUNYA trong mùa 2007-2008.
Liền sau đó sẽ là 2 trận thư hùng với ESPANYOL và ATL MADRID.
Đây là chặng thử thách đầu tiên, Barca có bứt được lên hay không phụ thuộc vào cú đề pa này! :lol: :lol: :lol:
Vòng đầu gặp Numacia cũng dễ thở đấy, nhưng cũng phải cẩn thận vì năm ngoái đề ba cũng là 1 trận hòa. Nhìn mấy vòng 4 5 6 7 12 13 14 15 16 thì lịch thi đấu này khó chịu đấy, toàn gặp những đội xương xẩu liên tiếp ko. Hy vọng là Barca sẽ thi đấu tốt trong những trận đấu đó O .
Một lịch thi đấu khó khăn của Barca, nhưng càng khó khăn thì chiến thắng của chúng ta càng ý nghĩa. Barca sẽ lật đổ Real Madrid để bước lên ngôi vua của bóng đá Tây Ban Nha mùa giải này.
Chúng ta cùng chờ xem.
BTC La Liga xếp lịch thiên vị cho bọn Dê ăn... quá!! Tất cả các đối thủ của bọn dê này đều căng sức ra gặp Barca trước đó 1 tuần. Chấn thướng, thể lực, thẻ phạt, tâm lý... còn đâu nữa. Bọn này ăn dây với BTC rồi. Barca cố lên!! Đánh đổ bọn độc tài đê!!!!!
Có một điều rất lạ là năm nay các đối thủ của Barca khi vừa chạm chán xong với Barca đều phải gặp Kền Kền trận sau. Không biết là lợi hay là hại.
Rõ ràng các đội đó đều khổ rồi vì gặp ngay 2 đội mạnh.
Kết quả đều cho thấy các đội đa số gặp Barca thì khúm núm co cụm và gặp Real thì dễ thở hơn. Nhưng tỷ số thì đa phần không giống trận gặp Barca cho lắm. Có thể thấy là Real đã gặp lợi khi biết được cách đá của các đội trận đấu trước đó để đưa ra kế sách. 5 trận gần đây Kền Kền đều có cách tấn công đa dạng và quan trọng nhất là dám lui về phòng ngự số đông để bảo đảm cho hàng hậu vệ lởm của mình và chờ phản công nhanh. Nhiều bàn thắng của Real đều kết liễu đối thủ bởi bài này.
Kiểu này đả đảo đứa nào xếp lịch Liga năm nay.
Cậu denpietrau sai rồi, lịch thi đấu như thế này không có gì là lạ cả. Nếu cậu nhìn lại mùa trước thì Real sẽ đối đầu với đội vừa đá với Valencia ở vòng trước. Đây cũng là 1 quy luật bình thường tại La Liga, nếu tớ để ý 1 chút tớ có thể thấy ngay đối thủ vòng tiếp theo của Sevilla là đối thủ vòng trước của Getafe chẳng hạn, tương tự cậu có thể thấy cặp Mallorca và Villareal, vân vân.
Chẳng qua năm nay Real và Barca rơi vào 1 đôi như thế thôi.
Ơ, thì anh có nói gì về Liga chưa từng có đâu. Chỉ là lạ do năm nay Barca và Real lại trùng nhau kiểu này xưa nay chưa thấy ở Liga. Như thế thường hoặc lợi hoặc hại cho đôi bên thôi.