Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả bốc thăm UEFA Champions League 2016/17

Ỉn Con

Miss FCBVN
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
24/08/2011
Bài viết
1,621
Barça đồng
-3
Bốc thăm chia bảng Champions League 2016/17: Tái ngộ cố nhân

Untitled-9-8527-1472145667.jpg

Phương thức & Nguyên tắc bốc thăm:

Các đội cùng nhóm không gặp nhau. Các đội cùng quốc gia cũng không gặp nhau. Điều đó có nghĩa, chẳng hạn, Arsenal không thể đối đầu với Leicester. Các đội bóng Ukraine và Nga không thể đối đầu với nhau ở vòng bảng do quyết định của Ủy ban điều hành UEFA.

Nhóm 1: Real Madrid, Barcelona, Leicester City, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Paris Saint-German, CSKA Moskva
Nhóm 2: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Porto, Napoli, Bayer Leverkusen
Nhóm 3: Tottenham, Dynamo Kiev, Lyon, PSV Eindhoven, Sporting Lisbon, Club Bruges, Basle, Moenchengladbach
Nhóm 4: Monaco, Besiktas, Legia Warsaw, Ludogrets, Celtic, Rostov, Copenhagen, Dinamo Zagreb

Không quá bất ngờ khi những lá phiếu bốc thăm tiếp tục đem lại những cuộc tái ngộ đầy duyên nợ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải này. Leverkusen đụng độ CSKA Moskva ở bảng E. Còn Atlético Madrid và Bayern Munich sẽ tái đấu với nhau tại bảng D. Ở bảng F, ĐKVĐ Real Madrid sẽ chạm trán đội bóng đã từng khiến cho họ nếm trái đắng ở lượt về bán kết Champions League 2012/13 - Borussia Dortmund. Trong khi đó, một lần nữa Man City lại đụng độ với Barcelona đồng nghĩa với việc Pep Guardiola, thậm chí là thủ thành Bravo sẽ đối đầu với đội bóng cũ từ rất sớm của cuộc đua. Cảnh cũ người xưa, mà nay đã đôi bờ chiến tuyến :<

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League diễn ra vào các ngày 13 và 14/9. Vòng bảng kéo dài tới tháng 12, kết thúc bằng lượt đấu cuối cùng vào các ngày 6 và 7/12. (Giờ địa phương)

Bên cạnh đó, UEFA cũng đã công bố các giải thưởng cá nhân cho mùa bóng vừa qua do độc giả trang uefa.com bình chọn:

  • Bàn thắng đẹp nhất thuộc về Messi là kết quả của một pha phối hợp của bộ ba MSN trong trận đấu với AS Roma với 73,331 lượt bình chọn, chiếm 34% số phiếu bầu - Xem bàn thắng: Messi finishes off brilliant Barça move - Goal of the Season – UEFA.com
  • Cầu thủ nam xuất sắc nhất: C. Ronaldo [Danh sách rút gọn: Bale, C. Ronaldo và Griezmann]
 

Đính kèm

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    53.3 KB · Lượt xem: 571
Bảng B, E, G, H sẽ rất khó dự đoán kết quả vì 4 đội trong mỗi bảng đều có thực lực ngang nhau, không có cái tên nào thực sự vượt trội.

Ngoài việc gặp Manchester City của người cũ thì Celtic cũng là đối thủ quá quen thuộc với Barca ở vòng bảng C1 chục năm gần đây.
 
Cảnh cũ người xưa, mà nay đã đôi bờ chiến tuyến :<
Văn thơ kinh quá ;))

Ngoài việc Pep và Bravo trở lại mái nhà xưa thì thằng em Tơ cũng được tái ngộ các đồng đội cũ tại đội Borussia Monchengladbach. Mà mùa năm Ngoái thì MC và Monchengladbach cũng cùng bảng với nhau.

Nói chung là bốc thăm của UEFA nhìn cứ như là đã được dàn xếp sẵn rồi. Mùa trước bọn Dê được dọn đường sẵn cho chức vô địch thì mùa này kiểu gì cũng liên tục gặp đối khủng từ vòng knock out để bảo vệ cho cái gọi là lời nguyền UCL =))
 
Dân mình sao tồn tại lắm người giống lão Lớp nhỉ. Cái gì cũng cho là thuyết âm mưu. Cái gì cũng cho là dàn xếp sẵn.

Này nhé, cái C1 châu Âu cũ là cái giếng xoay đi xoay lại vài đội. Không gặp thằng này thì gặp thằng kia đến quá chán nên bọn UEFA nghĩ ra cái trò mở rộng đến mức giết luôn thằng bạn C2, C3. Giờ lại bước vào thời kỳ vẫn quá quen mặt nhau. Gặp thằng A thì lôi ra một đống kỷ niệm để nói số phận thật là duyên. Không gặp A mà lỡ gặp B thì cũng lại trách dàn xếp sẵn rồi :D.

Chung quy cái cúp này quanh đi quẩn lại cũng thấy chán. Thảo nào Độc Cô Cầu Bại trong Kim Dung trở thành huyền thoại =)). Năm 2012, ông Barça tự nghĩ ra trò để loại mình chứ có ai làm gì đâu mà dàn với chả dựng.
 
Lâu rồi bọn Uefa bảo : Mãi chỉ mỗi thằng ấy ẵm cúp thì thiên hạ nó bỏ xem bóng , thế để chết đói à.

Lại lúc nào cũng Silun Silun, cái gì cũng mỗi Silun thì Silun có là hình ảnh của Chúa cũng phải gạt đi chứ không lại chết đói thêm à.
 
Năm nay là dọn đường cho Leicester có thể tiến sâu để câu view cho giải. Các thánh cứ để ý mà xem. Còn bầy cáo mà bị loại thì là do tự họ quá yếu. Mấy cái trò bốc thăm của UEFA đâu có khác kịch bản các chương trình truyền hình thực tế đâu. Nhìn thì có vẻ là thực tế nhưng thực ra là đang diễn hết cả

@ lão Trâu: thế tôi hỏi ông tại sao loanh quanh chỉ có vài đội mà Barca không gặp Dortmund? Juve không gặp Arsenal? PSG không gặp ATM?
 
Vong-bang.JPG

Kền kền hòa nên sắp tới ối anh đầu bảng run hơn máy sấy.

Barça sẽ không gặp kền kền và Seviila ở vòng sau. Chúng ta có các lựa chọn sau: Bayern Munchen, PSG, Benfica, Bayer 04, Porto.
 
Chưa bốc cũng biết Real sẽ gặp Leicester hoặc Monaco =)). Arsenal mãi mới được năm nay nhất bảng nên chắc nhà cái ko cho gặp hàng cứng ngay đâu. Dự là arsenal gặp Leverkusen hoặc Sevilla
 
Mong cho mình gặp Porto hoặc Leverkusen còn bọn Dê nó gặp Lei hoặc Monaco thôi, thông lệ rồi mà.
 
Ú ớ Barça - Bayern và Juventus - Real thì hay phải biết :D.
 
Draw Madrid bốc thăm may lắm, khó có chuyện gặp Juve :sexy:
 
Chắc Madrid gặp BM để Ancelotti tái ngộ đội bóng cũ =))
 
BM cũng nhì bảng gặp Real bằng răng. Mà có nhất bảng đi nữa thì cũng nghiêm cấm việc tạo khó khăn cho Madrid bằng các đội mạnh nhé :pudency:
 
Các bác chắc không để ý rồi. Giờ UEFA không còn đám Platini nữa. Lão trọc Infantino thì nhoi lên tầm FIFA rồi. Giờ UEFA là anh Aleksander Ceferin (phải google chứ không thể nhớ tên chính xác sếp mới). Với anh luật sư này thì chưa thể chắc chuyện bốc thăm sẽ 'bất ngờ và tình cờ' như xưa nữa. Do đó 4 ông lớn là Real, Barça, Bayern, Juve hoàn toàn có thể đập nhau ngay từ vòng tới.
 
Có viễn cảnh khi nào năm nay 4 con bò tót đều lọt đến BK không mấy thánh. :cuoimim: Nhìn Sevilla của gã trọc Sampaoli đá cũng rực lữa lắm chứ chả phải đùa, bọn bà đầm già cái lượt áp chót ăn rùa phải lão trọng tài Anh nhợn nên mới đi tiếp vs ngôi nhất bảng thôi, chứ thực ra mình cũng không đánh giá các các bạn Juventus cho lắm.
 
Gullit tay thối, năm nào vào vòng trong cũng toàn xương...
 
Gặp PSG giờ là sướng rồi còn gì. Đội đó đang bê bết. Coi như vòng tới đủng đỉnh. Thương nhất Arsenal số nhọ :D. Hy vọng vào tay Ancelotti thì Hùm Xám kém hơn chứ không thì tạch sớm.
 
Dê lại tiếp tục được dọn đường à =))
 
Chưa chắc đâu. Hamsik với thằng cu bị đào thải Callejon có khi lại khiến Kền kền ngậm đắng.
 
hạ Real phải nói bản lĩnh và lì lợm, Napoli trình cũng chỉ tầm Dortmund nhưng vòng knock out thì chủ yếu nhờ bản lĩnh. Cho dù có xét ăn may thì qua thế nào được với cài đầu tay Mốc. Nói chung sau Napoli dự tứ kết Dê gặp đội thắng trong trận Lei - Sevilla :cuoimim:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Ỉn Con,
Trả lời lần cuối từ
Max_iT,
Trả lời
27
Lượt xem
5,771

Advanced Traffic Statistics

Online Now
154
Members: 0, Guests: 154
Robots: 1,692

Forum Views

Visitors Today
4,571
Visitors Month
271,630
Visitors Year
2,164,903
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,164,903
Back
Top