Lược dịch bài phỏng vấn của Joan Garcia với tờ Mundo Deportivo trong những giờ quyết định cho việc được đăng ký thi đấu, khi mọi chuyện phụ thuộc vào kết luận của ủy ban y tế LaLiga về tình trạng của Ter Stegen. Cựu thủ môn Espanyol thẳng thắn chia sẻ về mọi vấn đề, khẳng định anh chưa từng do dự khi chuyển từ Espanyol sang Barça và chưa bao giờ nói với đồng đội ở “Pericos” rằng mình sẽ không gia nhập đội bóng xứ Catalonia.
Chào Joan, mọi thứ ổn chứ?
: Rất ổn.
Cảm nhận về Barça sau khi gia nhập?
: Đây là một CLB lớn, hội tụ những yếu tố mà các đội bóng hàng đầu đều có. Tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc ở đây.
Bạn có lo lắng vì chuyện đăng ký thi đấu bị kéo dài?
: Không. Khi ký hợp đồng, tôi đã biết trước tình hình và sẵn sàng đối mặt. CLB luôn truyền cho tôi sự bình tĩnh và niềm tin rằng mọi việc sẽ ổn, và tôi tin họ.
Có do dự khi gật đầu với Barça, nhất là khi đến từ Espanyol?
: Về chuyên môn và tương lai, tôi chưa từng do dự. Tất nhiên, xuất phát từ Espanyol sẽ khiến người khác đặt câu hỏi, nhưng về mặt bóng đá thì tôi không hề lăn tăn.
Lời nhắn cho CĐV Barça?
: Cảm ơn vì đã chào đón tôi trong một bối cảnh không dễ dàng. Tôi sẽ dốc hết sức, cống hiến tất cả những gì mình có.
Lời nhắn cho CĐV Espanyol?
: Tôi hiểu sự đau lòng và thất vọng của họ. Tôi cũng đã có những ngày khó nghĩ về quyết định này, nhưng đó là điều tôi cần làm cho bản thân, gia đình và tương lai.
Bạn đã từng trải qua những trận derby căng thẳng từ thời trẻ?
: Có, đó luôn là những kỷ niệm đẹp, đầy cảm xúc và mong chờ.
Huấn luyện viên Manolo González từng nói “suýt” chặt tay nếu tôi sang Barça…
Mỗi người có quan điểm riêng. Tôi hiểu khó khăn khi chấp nhận việc một cầu thủ Espanyol sang Barça, nhưng tôi biết đó là lựa chọn đúng.
Quan hệ với Manolo González?
: Chúng tôi vẫn rất tốt. Ông ấy là HLV đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi nhiều nhất, và tôi luôn ghi nhớ điều đó.
Về việc có những dòng chữ phản đối ở quê nhà?
:Chuyện đó khiến tôi buồn, chủ yếu vì gia đình phải chịu áp lực. Quê hương vốn là nơi để tôi tìm sự bình yên.
Chuyện hôn logo Espanyol trên Instagram ngay khi tin đồn Barça xuất hiện?
: Tôi không biết tin báo đăng. Lúc đó tôi chỉ làm theo cảm xúc.
Vì sao chọn Barça dù bạn có nhiều lựa chọn?
Không đội nào có dự án, tiềm lực và dàn cầu thủ trẻ tài năng như Barça. Về mặt chuyên môn, tôi không phải suy nghĩ.
Deco đã thuyết phục bạn thế nào?
: Bằng dự án, đội hình trẻ đầy chất lượng, và quan trọng là khiến tôi cảm nhận rõ ràng họ thực sự muốn có tôi.
Trong những ngày mọi người bàn tán về tương lai, bạn có từng nói với đồng đội rằng sẽ không đến Barcelona?
: Không. Tôi chưa từng nói như vậy, dù là với Barcelona hay bất kỳ đội nào khác. Lúc đó chúng tôi đang trong tình cảnh cực kỳ khó khăn và toàn đội chỉ tập trung 100% để trụ hạng. Đến khi mùa giải kết thúc, tôi mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với gia đình và cân nhắc những lựa chọn của mình.
Nhưng vài cầu thủ lại tin rằng bạn sẽ không tới Barça.
: Có thể là do sự kình địch lâu năm giữa Espanyol và Barça, nhưng không phải vì tôi nói ra. Tôi nhắc lại: chưa từng nói vậy. Mỗi người đều có quan điểm riêng, nhưng cuối cùng người đưa ra quyết định là tôi – và tôi đã làm vậy.
Cảm nhận áp lực giữa chơi cho Espanyol và Barça khác nhau thế nào?
: Ở đâu cũng có áp lực. Năm ngoái tôi chịu áp lực trụ hạng, năm nay là áp lực giành chiến thắng. Nhưng tôi nghĩ mình biết cách đối diện với nó. Năm ngoái tôi đã chơi thoải mái và tự tin dưới sức ép, và tôi tin năm nay cũng sẽ như thế.
Bạn từng đến Camp Nou nhiều lần chưa?
: Chưa nhiều. Tôi mới đến một lần, vào bảo tàng. Có một lần khác tôi đến với Espanyol nhưng chỉ ngồi ghế dự bị. Camp Nou thực sự gây ấn tượng mạnh. Trong lễ ra mắt, khi họ cho tôi xem mô hình sân mới, tôi đã thấy nó thật đẹp và rất háo hức chờ ngày hoàn thiện.
Ở Barcelona, anh có nghĩ mình “gần hơn” với đội tuyển quốc gia?
: Tôi không chắc. Chơi ở Barça chắc chắn sẽ được chú ý hơn, có nhiều trận đấu và giải đấu lớn. Nhưng tôi không nghĩ quá xa, chỉ muốn làm tốt nhất tại Barça và những gì đến sau đó, tôi sẽ đón nhận.
Khi danh sách Nations League công bố, là một trong những thủ môn hay nhất La Liga, bạn có kỳ vọng góp mặt?
: Tất nhiên là tôi đã hy vọng. Khi danh sách ra, tôi đã chờ đợi và mong tên mình xuất hiện. Nhưng tôi hiểu rằng có rất nhiều thủ môn giỏi, nên không dễ dàng. Tôi không thất vọng mà tiếp tục nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gọi.
Lamine Yamal có thật sự “khó cản” như người ta nói?
: Đúng vậy. Xem cậu ấy thi đấu đã thấy hay, nhưng tập luyện hàng ngày mới thấy ở tình huống nào cậu ấy cũng làm tốt. Dù còn nhiều điều phải cải thiện vì còn rất trẻ, nhưng Lamine thực sự khiến tôi bất ngờ.
Ngoài Lamine, ai là người gây ấn tượng nhất với bạn?
: Khá nhiều. Nhất là các cầu thủ trẻ từ đội B lên – những người tôi chưa từng chơi cùng – kỹ thuật của họ thực sự rất tốt.
Lời chia tay Espanyol được bạn chuẩn bị thế nào?
: Đó là điều quan trọng với tôi. Tôi muốn nói mọi điều mình muốn một cách trọn vẹn. Viết được nó không dễ, phải sắp xếp ý tứ để vừa đủ cảm xúc, vừa rõ ràng. Tôi đã nhận một chút hỗ trợ, suy nghĩ rất lâu, và hài lòng với kết quả.
Mong ước cho mùa giải mới?
: Tận hưởng thật nhiều, mang lại nhiều niềm vui và giành thật nhiều danh hiệu.
Một từ để miêu tả Hansi Flick?
: Mãnh liệt.
Về việc quê nhà bạn Bages sản sinh nhiều cầu thủ lớn như Pep Guardiola?
: Có lẽ do có nhiều đội bóng, nhiều trẻ em chơi bóng, nên xác suất cao hơn. Chúng tôi rất tự hào về vùng đất này.
Bạn vẫn giữ liên lạc với đồng đội cũ ở Espanyol?
: Có. Một số mối quan hệ vượt qua ranh giới bóng đá, và tôi trân trọng điều đó.