Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Đội bóng thứ 2

huyhk

Juvenil A
3 Mầm non La Masia nhớn
0%
Tham gia
24/09/2009
Bài viết
213
Barça đồng
0
Ai vô đây cũng yêu Barca, chắc là vậy.

Ai vô đây cũng coi Barca như 1 phần cuộc sống.

Nhưng

Phần còn lại thì thế nào? Chắc cũng có 1 đội bóng nào khác chiếm 1 phần suy nghĩ của bạn? Họ là ai vậy?

Với tôi, là Chievo, một đội bóng nhỏ bé ở thành Verona, Italy. Đội bóng ở 1 thị trấn mà số dân còn không đủ lấp đầy 1 sân vận động cỡ nhỏ. Từ khi họ lần đầu tiên lên đá ở SerieA, nhìn những Marazzina, Manfredini, Eribert, Lupatelli thi đấu thật hấp dẫn.

Họ thi đấu 1 cách thật cuồng nhiệt, say mê. Dưới sự dẫn dắt của HLV Del Neri, họ thi đấu 1 cách đầy nhiệt huyết, sòng phẳng với tất cả các đối thủ. Xem họ quần thảo Inter, AC ngay tại San Siro rất đã mắt. Lúc đó họ không có khái niệm đội bóng lớn, nhỏ, chỉ biết vào sân là thi đấu bằng tất cả sức mình.

Mấy năm nay thời gian eo hẹp, không có nhiều thời gian để theo dõi Chievo. Del Neri đã ra đi, những trụ cột ngày đó phần giải nghệ, phần đi tìm miền đất mới để rồi tên tuổi chìm vào quên lãng, có chăng Eribeto giờ có cái tên khác, Luciano.

Mong một ngày gặp lại Chievo hào hứng, sôi nổi , đầy nhiệt huyết thưở nào.

Còn bạn? Đội bóng thứ 2 của bạn là ai?
 
Newcastle (Anh), Lyon (Pháp), Borussia Dortmund (Đức), Fiorentina (Italia)...Đều giống Barca ở lối chơi cống hiến và các cổ động viên nhiệt thành :D
 
Biết và thích Barça từ năm lớp 6, khi kênh Hà Nội chiếu giải Tây Bán Nhà, và nhờ học xa nhà mà mình được thức khuya xem :D. Kênh Hà Nội hồi đó cũng hay nói về một cặp đấu kinh điển khác của Nam Mỹ: Dòng sông bạc River Plate - Boca Juniors. Thích Maradona, nhưng thế nào mình lại ấn tượng với River Plate hơn. Chắc tại cái sọc đỏ chéo trên áo ấn tượng mình :D. Nhớ Trâu đen, hay ai đó cũng từng nói thích River?

Ngoài ra thích Brescia, từ khi Pep về đây, và sau đó là đuôi ngựa thần thánh Baggio. Đây là CLB duy nhất mình thích vì cầu thủ, nhưng sau đó thì vẫn thỉnh thoảng xem tin tức về Brescia, mong đội bóng lên hạng. Năm nay thì lên hạng rồi, nhưng nghe chừng có vẻ khó khăn trong hành trình trụ lại Series A quá :sad1:

La Viola cũng là đội bóng mình thích xem, vì phong cách tấn công quyến rũ thời Batigol. Đó có lẽ là đội bóng tấn công quyến rũ nhất của Ý trong hơn 10 năm trở lại đây. Khi Viola bị phạt, giáng xuống Series C2 (không biết nhớ đúng không?), mình đã buồn kinh khủng. Đội bóng bị buộc phải đổi tên. Rất may, nhờ chính sách đúng đắn, La Viola đã trở lại nhanh chóng, và được "trả lại tên cho em". Mặc dù không dành được nhiều danh hiệu, nhưng bản sắc của La Viola vẫn giữ được cho đến ngày nay, đó là một điều thực sự đáng trân trọng.

Có lẽ là hết rồi nhỉ? À, trước thích Thể Công chỉ sau Barça và Việt Nam. Thế mà ... :cry:
 
Ai vô đây cũng yêu Barca, chắc là vậy.

Ai vô đây cũng coi Barca như 1 phần cuộc sống.

Nhưng

Phần còn lại thì thế nào? Chắc cũng có 1 đội bóng nào khác chiếm 1 phần suy nghĩ của bạn? Họ là ai vậy?

Với tôi, là Chievo, một đội bóng nhỏ bé ở thành Verona, Italy. Đội bóng ở 1 thị trấn mà số dân còn không đủ lấp đầy 1 sân vận động cỡ nhỏ. Từ khi họ lần đầu tiên lên đá ở SerieA, nhìn những Marazzina, Manfredini, Eribert, Lupatelli thi đấu thật hấp dẫn.

Họ thi đấu 1 cách thật cuồng nhiệt, say mê. Dưới sự dẫn dắt của HLV Del Neri, họ thi đấu 1 cách đầy nhiệt huyết, sòng phẳng với tất cả các đối thủ. Xem họ quần thảo Inter, AC ngay tại San Siro rất đã mắt. Lúc đó họ không có khái niệm đội bóng lớn, nhỏ, chỉ biết vào sân là thi đấu bằng tất cả sức mình.

Mấy năm nay thời gian eo hẹp, không có nhiều thời gian để theo dõi Chievo. Del Neri đã ra đi, những trụ cột ngày đó phần giải nghệ, phần đi tìm miền đất mới để rồi tên tuổi chìm vào quên lãng, có chăng Eribeto giờ có cái tên khác, Luciano.

Mong một ngày gặp lại Chievo hào hứng, sôi nổi , đầy nhiệt huyết thưở nào.

Còn bạn? Đội bóng thứ 2 của bạn là ai?

Barca từ những năm 96-97 đặc biệt sau khi thắng PSG trong trận CK cúp c2 và cả Chelsea thời những Gullit, Vialli, Ferrer, Di Mateo, Cashiraghi, Pepescu, Flo ....rồi cả đến Chelsea của Ranieri với những J.Gronkjaer, Desailly, Leboef, Hasselbank(??). Nhớ mùa giải 99-2000 khi Barca - Chelsea cũng đau lòng lắm í, dù tình cảm dành cho Xã nhà là rất nhiều nhưng cũng không thể không lưu luyến Chelsea (nên đương nhiên là cả 2 trận lượt đi thua 1-3 và lượt về thắng 5-1 đều hò hét cho Xã nhà cả). Còn từ thời Mao thì Barca là độc tôn dù vẫn mong Chelsea vô địch mọi giải đấu tại nước Anh!!!<):D
 
Kể ra mình thích Barca vì hồi đó có nhiều cầu thủ Hà Lan thi đấu (mình thích Hà Lan kẻ ra thật là buồn cười : nhìn thấy tranh biếm họa về bộ ba Hà Lan bay trên báo lúc Hà Lan đoạn EURO 1988 thấy mái tóc mỳ ống của R.Gullit thì kết ngay từ đó dù chả biết mô tê gì hình như lúc 4 tuổi hay gì đó); đây là 2 tình yêu bất diệt của mình, CLB thứ 2 mình thích cũng có nhiều cầu thủ Hà Lan không nói chắc các bạn cũng đoán được đó chính là ARS (nhưng H nản rồi mấy năm không có danh hiệu cầu thủ trẻ không không đá đấm với mấy đại gia nên càng ngày càng nản tình yếu đã giảm sút nghiêm trong) coi ARS mê nhất T.Henry, dennis bergkamp.
Thích CLB vì thích 1 cầu thủ thì điểm này khá giống Bác Autumn là coi Bresica vì có R.Baggio (rất thích, Del Pierro thời đó chỉ đáng xách dép cho đuôi ngựa thần thánh rất buồn chỉ vì 1 quả Pennelty mà ám ảnh anh ấy rất nhiều, nhìn vào mắt anh ấy mình thấy rất đồng cảm với nỗi đâu của anh).
CŨng rất thích Batigol 1 chú sư tử dũng mãnh nên cũng coi FIO hay Roma sau này.
 
Nếu trên đời này không có đội bóng mang tên Barça thì có lẽ tôi đã là 1 The Gooner, đơn giản vì tôi yêu bóng đá đẹp :)
 
Thứ 2, thứ 3, thứ 4... thứ n, thứ n mũ 2, thứ n mũ n thì vẫn là Barcelona :P ( nếu để nói tuyển quốc gia thì chắc chắn là TBN nhưng 2 đội này chả khác nhau là mấy, qui về 1 mối Barcelona là ổn rồi )
 
Ở đây có người nào biết mình từng có 1 thời thích MU không nhỉ. Đó là lúc còn nhỏ khi những kênh truyền thông Việt Nam suốt ngày ra rả MU với Ngoại hạng anh. Năm đó là mùa giải 1998 - 1999, mùa giải MU đoạt cú ăn 3. Thật sự cho đến bây giờ ngoại trừ Barça chỉ có MU năm 1998 là khiến mình có cảm giác thích xem
 
Đội bóng yêu thích thứ 2 là Barca, còn đội bóng yêu thích số 1 là ĐTVN.

Yêu ĐTVN từ hồi Seagames ở Chiengmai, thời mà những Công Minh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Minh Chiến... là cái tên cửa miệng được nhắc tới một cách đầy ngưỡng mộ mỗi khi đá bóng.

Dù ĐTVN của tôi không VĐTG, không VĐ châu Á nhưng có hề gì khi đó là đội tuyển nước nhà.
 
Đội bóng yêu thích sau Barca là Steua Bucharest, mình từng sống ở Rumani 7 năm mà Steau là CLB mạnh nhất và nổi tiếng nhất của Rumani nên mình yêu đội này chỉ sau Barca.
 
CLB đầu tiên mình yêu thích khi biết về bóng đá theo đúng nghĩa của nó chính là Liverpool- You never walk alone! ,đến giờ vẫn thế nhưng chỉ là thứ hai thôi..........
 
Sau Barcelona Fc chỉ có CLB Vĩnh Long thôi! Tội nghiệp xa nhà 2 năm lâu lâu mới về nên không biết CLB rớt tới hạng mấy rồi,không biết chừng giải tán mà không hay luôn.
 
Barca - Juve từ ngày biết về bóng đá...lớn hơn 1 tí thì Barca là số 1,Việt Nam số 2,còn Juve thì số 3 :))
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
huyhk,
Trả lời lần cuối từ
In_The_Dark,
Trả lời
12
Lượt xem
3,654

Advanced Traffic Statistics

Online Now
102
Members: 0, Guests: 102
Robots: 1,068

Forum Views

Visitors Today
2,532
Visitors Month
313,004
Visitors Year
2,206,277
Bài viết mới
1
Messages
203,053
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,206,277
Back
Top