Hờ hờ thế thì bác may mắn rồi, mấy khu nhà mấy thằng bạn em dùng FPT đều chậm rì, dis lên dis xuống :-'
Của em là Viettel 1,5Mbps, dùng chung cho 4 nhà thế mà chạy ầm ầm, download khá nhanh (free Megaupload: 80kb/s), chơi game online thì trơn tru, ping thấp. Nhà em ở Khâm Thiên, còn nhà thằng em họ ở Linh Đàm thì 1 mình 1 máy 1 gói cước giống hệt mà mạng như miền núi
Nếu chập chờn thì phải gọi cho kĩ thuật của nó báo nó sửa chứ? Tớ bị mấy lần, có lần đứt dây, có khi là giắc cắm ở hộp đấu nối trên cột điện hỏng,có lần nó đổi cho cả DNS server là chạy ngon ngay..Phải thúc giục nó mới nhanh. ngồi đấy kêu, ông trời ko nghe thấy đâu :-'
Ở Linh Đàm hình như là cả hệ thống cáp TH cũng triển khai chậm và ko ổn lắm đâu. Do thiết kế ko đồng bộ các hệ thống hạ tầng cơ sở :lol:
:lol: Dùng mạng nhà nên mọi việc khá OK. Có j` mama gọi quân đến sửa 1 tẹo là xong. Trừ phi dùng máy bị virus thì phải cài lại. Còn ko thì ko có gì phải phàn nàn, cũng 1 phần vì ko chơi GAME ONLINE mấy!!!
Còn nhà em lại dùng net của VNPT. Nghe các bác ấy quảng cáo thì rõ hay, nhưng đến khi dùng thì cũng chán lắm, cứ chập chà chập chờn, nhiều lúc còn bị dis mạng nữa chứ.Chán!
Còn nhà em lại dùng net của VNPT. Nghe các bác ấy quảng cáo thì rõ hay, nhưng đến khi dùng thì cũng chán lắm, cứ chập chà chập chờn, nhiều lúc còn bị dis mạng nữa chứ.Chán!
VNPT thì chỗ nào cũng kêu chán, lắp xong mới hối hận :devil:
Mà tốc độ và sự ổn định không fải cứ chỉ fụ thuộc vào ISP và gói cước đâu, 2 cái modem khác nhau nó quyết định nhiều lắm, như nhà em 4 nhà dùng chung 1 cái modem xịn còn hơn nhà thằng em họ 1 nhà dùng 1 cái modem...rởm!