Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Cầu thủ yêu thích của bạn

huyhk

Juvenil A
3 Mầm non La Masia nhớn
0%
Tham gia
24/09/2009
Bài viết
213
Barça đồng
0
Biết rằng đã tham gia vào đây, ai cũng có máu Barca trong người.

Biết rằng đã có máu Barca, ai cũng xem cầu thủ Barca như ruột thịt của mình.

Nhưng...

Ai là cầu thủ Barca mà bạn yêu thích nhất? Đã từng hoặc vẫn đang còn cống hiến dưới màu áo Barca.

Phải có 1 người chứ nhỉ? Hay phân vân hoài không biết chọn ai?

Với tớ, có lẽ là Carles Puyol.

Từ những Romario, Stoichkov, Koeman, Zubizareta, Bakero, Nadal, Ferer, Guardiola, Kluivert, Rivaldo, Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Messi... những cầu thủ tớ có dịp chứng kiến họ thi đấu qua truyền hình, qua những thời kỳ thịnh, suy khác nhau của Barca dù không nhiều lắm.

Nhưng rốt cuộc lại, Carles Puyol vẫn tạo cho tớ cảm giác tin yêu nhất. Có thể 1 phần cũng nhờ thời kỳ của Puyol, bóng đá Tây Ban Nha được phát trên truyền hình Việt Nam hơi nhiều. Nhưng phần lớn là cảm phục tinh thần, phong cách thi đấu hết mình của Puyol.

Tớ vẫn chưa thể tưởng tượng ra được 1 ngày Barca không Puyol, và không tài nào tưởng tượng ra được 1 Puyol không Barca (trừ màu áo đội tuyển).

Hy vọng điều đó không tới!
 
mọi khâu đều quoan trọng nhưng thiếu Xavi là thua
 
Dĩ nhiên là iniesta rồi , đơn giản nhưng tinh tế , nhìn cách iniesta cầm bóng cứ như là dùng keo 502 dán bóng vào chân :dreaming:
 
có lẽ hơi khó khăn để chọn lựa nhưng sự thực hiện tại bây giờ thích nhất vẫn là messi, mỗi lần Messi cầm bóng là có cảm giác như đang đc xem 1 buổi trình diễn bóng đá:). Chọn Messi nhé
 
sao không thấy Bojan nhỉ?
 
Iniesta là số một...Skill zig zac đẳng cấp...:thumbsup:
 
Tất nhiên là Messi, nếu như không có Messi thì mình chả biết yêu điên cuồng bóng đá đâu :D
 
Với tôi không ai khác ngoài Xavi. Kể từ ngày anh ra mắt tại đội hình 1 Barca, CLB đã trải qua rất nhiều đời HLV, có rất nhiều ngôi sao đến và đi, nhưng vị trí của Xavi, kể cả trong các sơ đồ chiến thuật của các HLV cũng như trong lòng các Cules không ai có thể thay thế. Sự cống hiến và tài năng của anh gần đây mới được báo giới nhắc tới, nhưng anh vẫn như vậy từ 12 năm nay rồi.
 
Biết rằng đã tham gia vào đây, ai cũng có máu Barca trong người.

Biết rằng đã có máu Barca, ai cũng xem cầu thủ Barca như ruột thịt của mình.

Nhưng...

Ai là cầu thủ Barca mà bạn yêu thích nhất? Đã từng hoặc vẫn đang còn cống hiến dưới màu áo Barca.

Phải có 1 người chứ nhỉ? Hay phân vân hoài không biết chọn ai?

Với tớ, có lẽ là Carles Puyol.

Từ những Romario, Stoichkov, Koeman, Zubizareta, Bakero, Nadal, Ferer, Guardiola, Kluivert, Rivaldo, Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Messi... những cầu thủ tớ có dịp chứng kiến họ thi đấu qua truyền hình, qua những thời kỳ thịnh, suy khác nhau của Barca dù không nhiều lắm.

Nhưng rốt cuộc lại, Carles Puyol vẫn tạo cho tớ cảm giác tin yêu nhất. Có thể 1 phần cũng nhờ thời kỳ của Puyol, bóng đá Tây Ban Nha được phát trên truyền hình Việt Nam hơi nhiều. Nhưng phần lớn là cảm phục tinh thần, phong cách thi đấu hết mình của Puyol.

Tớ vẫn chưa thể tưởng tượng ra được 1 ngày Barca không Puyol, và không tài nào tưởng tượng ra được 1 Puyol không Barca (trừ màu áo đội tuyển).

Hy vọng điều đó không tới!

Hehe, đồng chí này có chung thần tượng với mình rồi. Chẳng biết hữu duyên thiên lý thế nào chứ tui hồi xưa cũng xuất thân từ hậu vệ cánh phải rồi bây giờ qua đá trung vệ thứ thiệt. Tất nhiên là chẳng so bì gì về tài năng cả, tui chỉ đưa ra một điểm tui giống giống anh ấy về vị trí thi đấu thui. Bao nhiêu năm nay anh ấy luôn chiến đấu nỗ lực, cháy hết mình vì sắc áo sọc đỏ xanh. Đội trưởng Puyol là một trong những tượng đài vĩ đại trong bảo tàng lịch sử Nou Camp. Giờ đây anh đã là một huyền thoại trong ngôi đền thiêng Barca. Tôi cũng chẳng mong đến cái ngày anh ấy giã từ đội tuyển đâu nhưng quy luật cuộc sống buộc chúng ta phải chấp nhận sự thật ấy. Tất nhiên, mãi mãi trong tôi và đồng chí anh ấy luôn là hình tượng không bao giờ thay đổi!OK
:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:
 
Mặc dù hiện nay thích Messi nhưng người thích nhất, người khiến mình mê bóng đá lại là Maradona. 1 phiếu cho ông - thần tượng của mình :D
 
xem Messi đá thần sầu lắm á!:clap::clap::clap::clap::clap:


ai cũng bảo Pele, Mara mớil à những người xuất sắc nhất!:7::7::7: Nhưng thời mà Mara cầm cái cúp hua hua thì bố mẹ ta còn chưa cưới nhau, ta không biết họ đá đấm ra sao cả, chỉ biết là thật may mắn khi được sinh ra cùng thời với Messi, với đội hình hoàn hảo của Barca hiện tại, mỗi lần xem họ đá là lại lâng lâng!:2thumbsup::banana::flower:

mọi người bảo rằng những trận đấu của Bar ngày một nhàm chán vì nó luôn diễn ra với thế trận một chiều và có thể biết trước kết quả, nhưng mà mềnh vẫn thích chờ đợi để được xem họ đá, vì cái mà họ mang đến là một thứ nghệ thuật đỉnh cao mà có thể rất lâu nữa thế giới mới lặp lại đội hình như thế lần thứ hai!
 
:flag: Vote 1 phiếu cho Rivaldo. Nếu ai đã được xem thi đấu chắc chắn sẽ ko thể nào quên được những pha ngả bàn đèn của anh và đơn giản anh là 1 huyền thoại của Barca:hehehe:
 
"Khi xem CR7 đá bạn sẽ cảm thấy yêu CR7, khi bạn xem Messi đá bạn sẽ cảm thấy yêu bóng đá",câu này mình đọc cách đây khá lâu rồi, không biết là của ai. Không lý nào không chọn Messi:x
 
Barxa thì ai cũng giỏi.ai cũng thích nhưng thích nhất vẫn là Messi.
 
A. Deco - phải nói là ngày ấy tầm của Xavi ko thể bằng được ở vị trí TV
 
Tất cả cầu thủ Barca đều có những nét riêng độc đáo nhưng với mình thì M10 mãi là No.1. Trước đây đã xem bóng đá nhiều nhưng kể từ mùa 08-09 khi được xem M10 thi đấu thì mới hiểu được nghệ thuật là gì và niềm đam mê với trái bóng như thế nào. My hero 4ever :boss:
 
"Chập chững" biết xem bóng đá từ đầu những năm 90s và thời đó thì "chết mê chết mệt" với Quỉ lùn (Baixinho) Romario và ngất ngây với màn trình diễn của Anh tại WC 94 ở Mỹ.

Năm 1998 thì "tẩn ngẩn" như mất bò khi anh bị chấn thương và không thể tham được World Cup 1998 cùng đội tuyển Brazil.

Sau này là cầu thủ dạng "1 que" Rivaldo (Tay này "giống mình" bởi khi còn đá bóng mình cũng thuận chân trái <):D). Còn nhớ như in trận hòa 3-3 với AC Milan tại C1 năm 2000 với cả 3 bàn thắng của Barca đều do Rivaldo ghi (với 2 cú đá phạt trực tiếp bằng 2 cách khác nhau).

Giờ đây, khi "không còn hung hăng" với các cầu thủ tuyến đầu nữa thì đúng là không thể không mê "chú lùn"...Xavi mà báo chí hay dùng từ "Maestro" - Tạm gọi là "Nhạc trưởng đại tài" để nói về anh.
 
Sửa lần cuối:
Kết nhất Rivaldo, ở anh có những điểm cực kì đặc biệt mà ko ai có được, cực kì tinh tế, ngẫu hứng và tự tin. Anh sút phạt ko cần chạy đà, những cú banana shoot vào góc chữ A cực hiểm, những cú đỡ ngực, tung người móc bóng, cảm giác bóng ở phía nào (trên, dưới, trái, phải, trước, sau) của anh anh cũng có cách xử lý tinh tế, thế nên anh mới có biệt danh là phù thủy. Giai đoạn Barca của Rivaldo dường như cả đội bóng trông chờ vào anh với rất nhiều cung bậc cảm xúc, và anh luôn tỏa sáng những lúc tất cả cần anh nhất.

@Lần đầu sửa giùm bạn nhưng lần sau sẽ xóa thẳng tay.

@barcano1: Mình vừa xem lại lý do, text lỗi hoàn toàn không phải do mình vì mình luôn type rất cẩn thận. Lúc đó có thể do lỗi gì đó của trình soạn thảo WYSIWYG, mình post bài xong là ra ngoài có việc luôn nên không kiểm tra mới sinh ra các kí tự lạ và toàn * như vậy. Srry!
 
Sửa lần cuối:
chỉ có thể là messi :dreaming:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
huyhk,
Trả lời lần cuối từ
Miss_Wife,
Trả lời
28
Lượt xem
9,300

Advanced Traffic Statistics

Online Now
158
Members: 0, Guests: 158
Robots: 1,497

Forum Views

Visitors Today
3,672
Visitors Month
270,731
Visitors Year
2,164,004
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,164,004
Back
Top