Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Giao hữu Bayern Munich - Barcelona: (0-1) Cú hích tinh thần

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
25/07/2007
Bài viết
583
Barça đồng
-7
Vâng, đúng là một màn thử thách thực sự. FC Barcelona của chúng ta sẽ đối đầu với một đội bóng thuộc vào hàng mạnh nhất châu Âu ngay tại thánh địa của họ, sân vận động Alianz.

Trong khi từ đầu mùa hè đến giờ chúng ta chỉ gặp các đối thủ thuộc đẳng cấp thấp hơn rõ rệt, và hiện vẫn chưa kết thúc giai đoạn tập luyện trước mùa bóng thì Bayern Munich đã chính thức bước vào mùa giải mới với chiến thắng đầu tay hết sức ấn tượng trước Hansa Rostok (3-0).

Mùa giải trước, Bayern Munich đã chỉ đứng thứ 4 tại giải trong nước (không được tham dự CL mùa bóng này) và đó cũng chính là lý do khiến đội bóng giàu chiến tích nhất nước Đức thực hiện một loạt cải tổ bắt đầu từ vị trí huấn luyện viên (Ottmar Hitzfeld thay Felix Magath từ cuối mùa giải trước), đến tiền đạo (bổ xung Luca Toni - chân sút xuất sắc Serie A và Miroslav Klose - chân sút số một Bundesliga). Hàng tiền vệ có sự xuất hiện của Frank Ribery (tiền vệ tấn công nổi tiếng của tuyển Pháp)... Đó chỉ là vài cái tên nổi bật nhất. Và đó chính là những tên tuổi được kỳ vọng sẽ đem thành công trở lại cho Bayern sau một mùa giải thất bát (còn thảm hại hơn cả Barca).

Với đội hình hiện tại:

----------Klose-----Toni----------
----------------------------------
Schweinsteiger--------------Ribéry
----------------------------------
-----Zé Roberto--Van Bommel -----
----------------------------------
Jansen---Lucio---Demichelis---Lahm
----------------------------------
---------------Kahn---------------

Chắc chắn Bayern Munich không có đối thủ tại Bundesliga và đây chính là bài thuốc thử nặng nhất cho tới thời điểm hiện tại đối với Barca.

Cá nhân tớ hi vọng được xem những cầu thủ như Milito và Marquez / Thuram sẽ làm cách nào để chống lại cặp tiền đạo đang thể hiện phong độ cao Toni-Klose, cặp hậu vệ cánh Abidal - Zambrotta cự lại Ribery - Schweinsteiger và chàng trai được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cho Barca, Yaya Toure chống lại cặp tiền vệ Zé Roberto - Van Bommel trong đó Mark Van Bommel chính là cựu cầu thủ của Barca và hiểu rất rõ các tiền vệ Deco - Xavi - Iniesta.

Tớ không hi vọng vào một chiến thắng cho Barca
 
Do Bundesliga đã khởi tranh nên cũng chưa chắc Bayer đã ra quân với đội hình mạnh nhất. Nhưng có thể chắc chắn rằng, đây sẽ không phải là trận đấu đi dạo như các trận đấu trong chuyến du đấu châu Á bởi hai đội đều là các ông lớn và không muốn mất thể diện trước người hâm mộ.

Trận đấu này cũng sẽ lần đầu tiên, các culed sẽ có dịp xem Rijkaard sẽ sắp xếp đội hình thế nào khi bốn khẩu đại pháo Ronnie-Eto'o-Messi-Henry đều đã trở lại và sẵn sàng cho trận đấu. Một trận hoà có nhiều bàn thắng và Barca bảo toàn đội hình cho một mùa bóng đầy khốc liệt trước mắt là đủ.
 
Đúng là không có gì đảm bảo rằng BM sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất, vì bản thân họ sẽ có một trận đấu kế tiếp tại giải nội địa (có thể coi là giải đấu quan trọng nhất đối với BM mùa bóng này).

Về phía Barca, trong bản hợp đồng với BM đã có một điều khoản quy định Barca phải đưa ra đội hình mạnh nhất có thể. Và tớ thì nghĩ rằng điều khoản đó sẽ được áp dụng cho cả hai đội.

Điều vui vẻ nhất có thể là vì BM sẽ phải thi đấu tại giải nội địa ngay sau trận đấu đêm nay nên họ sẽ không đá quá rát, giảm nguy cơ bị chấn thương đối với các cầu thủ Barca.

Cũng như nhiều culé, các cổ động viên nước Đức đang rất háo hức được nhìn thấy Barca ra quân với bốn cầu thủ học việc Ronaldinho, Eto'o, Messi và Henry. Nhưng khả năng này là rất ít xảy ra. Chắc rằng Rái Ká sẽ lại bám vào sơ đồ 4-3-3 mà thôi.

Danh sách các cầu thủ sẽ tham dự trận đấu này của cả hai bên:

Bayern Munich: Kahn, Rensing, Dreher, Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm, Marcell Jansen, Valerien Ismael, Lell, Demichelis, Ribéry, Altintop, Zé Roberto, Ottl, Van Bommel, Schweinsteiger, Scholl, Wagner, Fürstner, Kroos, Toni, Podolski, Klose, Jan Schlaudraff.
Trong đó có cựu cầu thủ của chúng ta Van Bommel, anh này đã thổ lộ rằng đối đầu với Barca là một điều rất đặc biệt.

Barcelona: Valdés, Jorquera, Henry, Xavi, Ronaldinho, Zambrotta, Iniesta, Eto’o, Belletti, Milito, Abidal, Oleguer, Márquez, Deco, Messi, Touré, Thuram, Marc Crosas, Giovani, Olmo.
Chúng ta đã đem sang Đức gần như đầy đủ các tên tuổi lớn (ngoại trừ những cầu thủ đang bị chấn thương), còn các tên tuổi nhỏ như Motta, Ezquerro hay Maxi không có trong danh sách.
 
Trận đấu đã kết thúc với kết quả thắng 1-0 nghiêng về các cầu thủ khách. Bàn thắng được ghi khá muộn do công của Messi.
Đáng chú ý là ông RK đã để cho thiên tài O le ngoe đá hết trận. Xem ra ông RK vẫn muốn tạo cơ hội cho anh chàng này. Gaby vẫn chưa được vào sân...

Với kết quả này thì Barca đã có được chuỗi trận thi đấu giao hữu thành công. Nhưng vào mùa giải chính thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Các ngôi sao có thể vui vẻ ngồi dự bị ở một trận giao hữu. Nhưng nếu là Laliga hoặc CL thì chưa chắc. Vấn đề là BLĐ cần có biện pháp để răn đe ngay từ đầu... Ví dụ như các anh mà k0 đá đàng hoàng thì tụi Cules nó cắt trym :D
 
3bf8b8c6-aac0-4f6b-bf3d-171cd2a06bf7.jpg
 
barcano1 nói:
Trận đấu đã kết thúc với kết quả thắng 1-0 nghiêng về các cầu thủ khách. Bàn thắng được ghi khá muộn do công của Messi.
Đáng chú ý là ông RK đã để cho thiên tài O le ngoe đá hết trận. Xem ra ông RK vẫn muốn tạo cơ hội cho anh chàng này. Gaby vẫn chưa được vào sân...

Milito vào sân thay Thuram ngay phút 61 đấy thôi. Chỉ lạ là thần chì Ôn loe nghoe được đá đến tận phút 89, và có thần chì trong sân Barca vẫn giành được chiến thằng mà không để thua bàn nào. Liệu có 1 sự tiến bô nào chăng? :lol:

Đội hình xuất phát của Barca: Valdes; Rambô, Ôn loe nghoe, Thuram, Abidal; Toure, Xavi, Iniesta; R10, Eto'o, Henry.

Các cầu thủ vào sân thay người: Marquez thay Rambô, Deco thay Iniesta, Giovani thay R10, Messi thay Eto'o (cùng ở đầu hiệp 2); Milito thay Thuram (phút 61); Belletti thay Ôn loe nghoe (phút 89).
 
Messi! Vẫn là anh với đôi chân thần thánh!
Nhưng có lẽ Messi hơi nặng tay vì trận này là trận đấu giải nghệ của Mehmet Scholl, nên cho anh này ít nhất đc trận hoà cho đỡ tủi thân :twisted:

Hi vọng rằng trận đấu mở màn gặp Racing hôm 25 tới sẽ dễ dàng như các trận đấu giao hữu vừa rồi.
 
Miu níck tuy là đội bóng lừng danh nhất nước Đức thật, tuy là đã thắng các bạn ý trên sân khách trong trận cướp cái Cup Bếch ken bao ơ lần đầu thật, chiến thắng có hơi kinh hoàng thật dưng mà năm nay Miu nick không được đá CL nên cũng chả biết thế nào. Mục tiêu của anh em mình vẫn là đá C1 cho hẳn hoi. Lớ ngớ cùng bảng với Arsenal, Roma và S. Moscow thì cũng mệt đấy!

Dưng mà cái áo xanh năm nay đẹp rơi nước mắt.. Mùa đông sắm bộ Vest màu này, sơmi hoặc áo len cao cổ xanh sẫm, quàng thêm cái khăn Barca sắm từ năm ngoái thì ôi thôi vô đối!!! :D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
Mr_Dracula,
Trả lời
8
Lượt xem
3,129

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 826

Forum Views

Visitors Today
138
Visitors Month
321,964
Visitors Year
2,215,237
Bài viết mới
3
Messages
203,067
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,237
Back
Top