Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Bảng đấu & lịch thi đấu Champions League 2011/2012

r10

Lão tướng FCBSG
11 La Masia lớp 7
0%
Tham gia
05/08/2007
Bài viết
7,553
Barça đồng
0
305173_10150788773825601_254736215600_20655521_2784541_n.jpg

Tổng quan 8 bảng đấu UCL 2011/12

299503_10150788677530601_254736215600_20654653_6845959_n.jpg

BẢNG H, nơi đương kim vô địch châu Âu bắt đầu hành trình

* Lịch thi đấu của Barca tại UCL 2011/12

-13/9/2011: Barcelona-Milan
-28/9/2011: Bate-Barça
-19/10/2011: Barcelona-Victoria Pilsen
-1/11/2011: Victoria Pilsen-Barça
-23/11/2011: Milan-Barça
-6/12/2011: Barcelona-Bate​

* Dowload file PDF LỊCH THI ĐẤU UCL 2011/12:

Mã:
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Draws/01/66/79/36/1667936_DOWNLOAD.pdf

* Tìm hiểu về CLB FC BATE Borisov

-Trang chủ của CLB
- Thông tin trên Wiki:

* Tìm hiểu thêm về "người tí hon" FC Viktoria Plzeň

- Trang chủ CLB FC Viktoria Plzeň:
- Thông tin trên Wiki tiếng Anh:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Về lý thuyết mà nói thì bảng A xứng đáng được gọi là bảng tử thần khi 4 cái tên đều là những đội rất có thực lực, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ khiến chiếc vé lọt tiếp vào vòng sau trở nên xa vời.
Cái duyên của Dê An với Lyon vẫn chưa chấm dứt. :rofl:
 
Bang A chắc chắn là khủng nhất rồi, Không cẩn thận Bayer cung toi như chơi. Bảng H cũng nhiều khả năng xảy ra bất ngờ. Còn lại chắc hết bất ngờ rồi.
 
Để ý năm nay sao nhiều "đội bóng tí hon" thế ;)) Khó mà có bất ngờ khi các ông lớn tiếp tục đi tiếp còn lại thì rơi rớt từ từ :D
 
Cái lịch thi đấu này của ta cũng là khá thuận lợi, một kết quả tốt trước Milan lượt đi, 3 trận tiếp kiếm 9 điểm. Phân định ngôi đầu ở lượt thứ 5, còn lượt thứ 6 thì ngồi chơi xơi nước, tung đội trẻ ra đá. Thời điểm đấy cũng chuẩn bị đá với Real, xong còn đá Cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ. Tầm thàng 12 lịch dày đặc mà giảm được một trận căng thẳng là tốt lắm rồi.
 
ây chà! Barca - AC. hay hay!!! nhưng thực sự theo ý kiến và sự mong đợi của mình thì CLB mà mình muốn Barca chạm chán nhất trong mùa giải Champion league năm nay không phải là Real, MU, Inter... mà lại là Mancity. và muốn đánh bại họ một cách thuyết phục như MU đã làm được để tiếp tục chứng minh rằng "tiền bạc không thể mua được đẳng cấp". ngoài ra việc gặp Mancity còn mang lại một luồng không khí mới mẻ hơn là gặp những cái tên đã quá quen thuộc ở Champion league mà Barca vài năm gần đây đều đã đánh bại.
:flag:
 
Barca năm nay gặp 2 cái dớp đấy. Dớp 1 thì ai cũng biết: chưa nhà vô địch CL nào bảo vệ được vương miện ở mùa giải kế tiếp. Còn dớp 2: chưa 1 CLB nào đến từ bảng H vô địch CL. Quả này Messi&co vô địch thì để xem bọn anti còn dám nói Pep may mắn hay gặp thời nữa không. :D
 
Messi là chuyên gia phá dớp. Hy vọng anh cùng Barca phá hai cái dớp này.
 
[video=youtube;1F0AMcEdUBo]http://www.youtube.com/watch?v=1F0AMcEdUBo&NR=1[/video]​
 
Tui hy vọng Real Madrid sẽ vào vòng trong và đụng Man City của Aguero, sẽ có một cuộc đọ tài thú vị giữa Aguero và Ronaldo, ở VN ít coi bóng đá Tây Ban Nha nên ít người biết Kun đẳng cấp thế nào. Tui coi lại mấy trận của Aletico với Barca và Real, Aguero đã mấy lần làm Messi muối mặt, một mình hạ Barca 4-2 vào năm 2007. Trong trận đấu với Real năm ngoái lượt đi lượt về coi lại trên youtube có nhiều lúc Ronaldo còn chìm hơn Kun nhưng Aletico so với Real quá yếu nên Kun không làm được gì, hy vọng năm nay Real sẽ đụng Man City trước, sau đó mới đụng Barca.
 
Sửa lần cuối:
Tui hy vọng Real Madrid sẽ vào vòng trong và đụng Man City của Aguero, sẽ có một cuộc đọ tài thú vị giữa Aguero và Ronaldo, ở VN ít coi bóng đá Tây Ban Nha nên ít người biết Kun đẳng cấp thế nào. Tui coi lại mấy trận của Aletico với Barca và Real, Aguero đã mấy lần làm Messi muối mặt, một mình hạ Barca 4-2 vào năm 2007. Trong trận đấu với Real năm ngoái lượt đi lượt về coi lại trên youtube có nhiều lúc Ronaldo còn chìm hơn Kun nhưng Aletico so với Real quá yếu nên Kun không làm được gì, hy vọng năm nay Real sẽ đụng Man City trước, sau đó mới đụng Barca.

Như vậy có nghĩa Real sẽ thắng Man City thì mới gặp đc Barca, vì vậy Ronaldo vẫn thắng Kun :D
 
Gặp AC chỉ ngắn gọn 2 chữ thôi : phải giã :boss:. Các đội khác cùng bảng thì thắng nhẹ nhàng thôi là được.
 
Bảng A đúng là bảng đấu tử thần.Cơ hội chi đều cho cả 4 đội.Bayern sẽ đá chết bỏ vì CK CL đá ở Allianz Arena.Man City sau khi có thêm Kun và Nasri thì đội hình mạnh lên đáng kể.Villareal cũng là khách quen của đấu trường này.Còn Napoli vs bộ 3 khủng Lavezzi-Cavani-Hamsik có thể thách thức mọi đối thủ.

Còn ở bảng của Barca thì ngoại trừ AC,2 đội kia đều khá vô danh.Gặp AC cũng là cơ hội để Barca khẳng định sức mạnh của mình.^^
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bồ hiểu lộn ý tui rồi, nếu như Real thắng được Man City, Ronaldo thắng được Kun thì mới tiếp chuyện với Barca, Real thắng được Man City không phải là dễ.
 
UEFA Champions League 2011-2012 Intro

[video=youtube;2684dRMpLBw]http://www.youtube.com/watch?v=2684dRMpLBw[/video]​

UEFA Champions League - Promo Season 2011/2012

[video=youtube;H_YuS-WtmWg]http://www.youtube.com/watch?v=H_YuS-WtmWg[/video]​
 
Giã cho Lan Già :manita: mới vơi đi mối hận trong lòng, :messi: ghi hattric nhé!
:flag::flag:
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
r10,
Trả lời lần cuối từ
messileo,
Trả lời
15
Lượt xem
5,335

Advanced Traffic Statistics

Online Now
527
Members: 0, Guests: 527
Robots: 1,180

Forum Views

Visitors Today
4,706
Visitors Month
271,765
Visitors Year
2,165,038
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,165,038
Back
Top