Champions League [UCL-1/2] Inter Milan - FC Barcelona: "FC Barcelona - Đường tới Bernabeu!"

Chẳng hiểu hàng phòng thủ hoạt động kiểu gì nữa, liên tục mắc sai sót trong 3 bàn thua mà chẳng thấy chút khắc phục nào. Tuyến tiền vệ thì không những không càm được bóng mà còn toàn để mất bóng trong chân.
 
Pha ghi bàn của Milito hình như việt vị rồi hay sao ý các bác nhỉ? Buồn quá, vẫn được công nhận...
 
chính xác là hiệp 2 có cảm giác như Max là tiền đạo. Messi là tiền vệ công còn Pedro là tiền vệ cánh. Hình như Pep hơi lạm dụng sự " mới mẻ".
Vẫn mong một kết quả tốt đẹp tại NC.
 
Đá như thế này thua là đúng rồi, nhưng 3-1 thì hơi bất công, quả của Milito việt vị rõ ràng, còn Alves bị phạm lỗi rõ ràng thì lại bị bỏ qua. Hy vọng giống mùa 2000
 
Xem trận Espanyol, tôi đã bảo Mou sẽ học kiểu này. Quả thật là đúng. Đó là độ cứng của trái bóng. Đá với Barca mà bóng hơi mềm thì là tự sát. Hôm nay và hôm đá với Espanyol, bọn chủ nhà chơi bóng rất cứng, nên chúng ta chuyền quá thiếu chuẩn xác, và khó khống chế.
Keita đá ko thể tồi hơn. Maxwell thì cũng kém. Pique cũng kém. 3 cầu thủ như thế thì tan xác Barca rồi.
 
Đá thế này thì thua 3-1 vẫn còn là nhẹ.Nhìn các cầu thủ đá thấy bức xúc không thể chịu được. Thái độ cứ như là đang đá với Hòa Phát Hà Nội ấy. Cả đội hình chỉ được mỗi Pedro và xavi là đá, còn lại thì là đi chơi. Còn Pep đã làm gì khi đội nhà bị dẫn. Đẩy Maxell lên đá tiền đạo. Thay zlatan ra là đúng vì hiệp một ta chấp Inter 1 người, nhưng chả lẽ Bojan hay Henrry không hay hơn Maxell ở vị trí tiền đạo?

Cứ đá thế này thì mùa này chúng ta sẽ trắng tay!
 
Điều gì đến cũng sẽ phải đến. Barca cũng có lần thảm bại.

Nói về trận đấu này, đá kém nhất chắc phải là Busquet. Cu cậu liên tục mất bóng ở giữa sân và làm nhịp độ trận đấu giảm đi mỗi khi đội có cơ hội để phản công. Còn Messi do đá quá lùi nên không thể hiện được nhiều. Nói chung tớ có cảm giác là gần đây Barca đá hơi xa vòng cấm của đối phương.

Còn trận lượt về nữa, Barca vẫn có thể thắng Inter 2 - 0 vì thực sự mà nói Inter đá cũng chẳng có gì là hay cho lắm. Chỉ là vì Barca đợt này đội hình quá mỏng và không ổn định thôi.
 
Nhiều điều để nói sau trận đấu này nhưng đáng nói nhất là năng lực yêu kém của trọng tài (không hề có ý đổ lỗi).
Hà Nội mưa to... Barca bại trận... ngủ 1 giấc cái đã, sáng mai ngẫm nghĩ lại sau.
Buồn nhưng không hề cảm thấy thất vọng.
 
Không hiểu Pep nghĩ gì nữa, vào đúng giai đoạn quan trọng của mùa giải lại có những thử nghiệm không đâu vào đâu
Lượt về chỉ có hi vọng nếu đó là một ngày Messi thăng hoa, chứ với đội hình+chiến thuật thế này thì thật khó
 
Xin lỗi cả nhà nếu em phát ngôn hơi quá trong lúc bực tức,nhưng đúng là không thể chịu đựng được. Kiểu này thì làm sao mà ngủ tiếp được cơ chứ! Mình không nghĩ là chuyện bóng cứng hay mềm, vấn đề ở thái độ cầu thủ. Tức điên!
 
Trận này ta thua làm đúng vì hàng thủ yếu kém, hàng công bị kèm chặt, khó có thể làm gì được nên đừng như bọn Rùa lúc nào cũng đổ trọng tài này nọ. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta mất niềm tin. Năm ngoái ta cũng gặp khó khăn ở bán kết mà. Quan trọng là đoàn quân ta phải đứng dậy đúng lúc
 
Bác Hưng ạ, thay vì trách các trung vệ thì ta nên khen cặp tiền đạo của đối phương quá xuất sắc và nhạy bén. Pep đã trắng mắt ra khi bỏ đi 1 sát thủ và mua về một tiền đạo đỡ bóng cũng không xong. Cửa đi của ta vẫn còn và vẫn tự tin được nhưng phải công nhận trận này có quá nhiều tiểu xảo. Từ trọng tài đến cách đá của Inter. Không thể mê nổi Đoàn Áo Vét trận này.
Ngủ cái đã, chưa có gì là quá lớn lao.
 
Từ phút 65 - 85, tôi nghĩ Barca hoàn toàn có thể thua bàn nữa. Không bàn đến việc Milito có việt vị hay không, nhưng Sneijder không hề phạm lỗi với Alves. Inter chơi tốt, phải công nhận.

Tất nhiên chúng ta sẽ an ủi nhau là 2 bàn chưa hẳn đã là thảm họa, còn lượt về. Mà đúng là còn lượt về thật. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, bị Inter như thế này loại cũng chẳng phải hổ thẹn gì nhiều. Mà biết đâu, sẽ bớt đi được một lũ nhận là fan Barca ngô ngọng bi bô sốt ruột.

Đã xem bóng đá nói chung và Barca nói riêng thì phải biết chấp nhận. Buồn nhiều hơn vui. Bao giờ cũng thế.

Trời bắt đầu mưa hơi bị to. Mưa mùa hạ. Mình chuẩn bị đi ngủ. Chả vì thắng mà mặn nồng hơn, thua thì nhạt nhẽo đi. Barca mà.

Nhưng buồn phết!
 
1 trận đấu có thể nói là dưới sức của bà xã.
Tuyến giữa dù vẫn cầm nhiều bóng như mọi khi nhưng cảm thấy rất khô khan và Messi thì bị kèm quá chặt không thể hiện được gì. Hiệp một dường như tuyến giữa bi phong tỏa hoàn toàn không có cơ hội nào đáng kể ngoài 1 phút tỏa sáng của Maxel.Đến cuối hiệp 2 khi Inter đã lùi sâu thì chúng ta mới có thêm nhiều cơ hội ăn bàn hơn:(
Dẫu sao cũng chúc mừng chiến thắng của Inter nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc khi bà xã có 1 bàn trên sân khách.
 
Phải nói thật rằng Inter đã có một trận đấu hay đột xuất. Họ gây sức ép ngay từ giữa sân khiến hàng tiền vệ của ta thường bị đứt đoạn, Xavi không thể phát huy hết khả năng. Messi trận này cũng không có nhiều đất diễn.

Vấn đề thể lực là điểm yếu lớn nhất, các cầu thủ thường tỏ ra hụt hơi trong các cuộc đua tốc độ. (đặc biệt là Alves)

Sau khi Maicon bị out, Abidal vào sân. Thế trận của Barça sáng sủa rõ rệt, các pha lên bóng có độ hiểm, sức ép lên hàng phòng ngự của Inter liên tục, những cơ hội nguy hiểm từ đó cũng được tạo ra. Nếu chính xác hơn, tinh tế hơn thì cả Pedro, Pique và Messi đã có được bàn thắng. (không thích dùng Nếu ... thì tí tẹo nào)

Nhìn vào 10' cuối trận, vẫn một niềm tin tuyệt đối vào Pep và đội bóng :big_smile:
 
Vẫn biết trận này Inter chơi hay hơn bình thường nhưng con tim hướng về Barca vẫn chết lặng..........
Trận này lộ nhiều yếu kém quá, nỗi buồn và thất vọng khi nhìn thấy sự đối lập giữa Eto'o và Ibra :|, Eto'o ko ghi bàn nào nhưng chắc chắn sẽ là 1 trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận đấu, quan trọng là ở cái nhiệt huyết, dường như chưa từng thấy cái nhiệt huyết ấy ở Ibra kể cả khi anh ghi bàn thắng :(
Sao mà đau đớn đến thế, vẫn biết là còn trận lượt về tại NC để mà hy vọng nữa nhưng mà cái sự bực tức và thất vọng về gã kều Thụy Điển đã làm tim mình tê tái, không bao giờ mất niềm tin và hy vọng vào Barca thân yêu, nhưng có lẽ niềm tin cho "cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB" đang dần tiêu tan :| X(
 
Buồn! Inter đá chân này thế trận quá hợp lí, chia cắt được hoàn toàn tuyến giữa của ta. Hậu vệ Barca trận này đá như mơ ngủ, liên tục mắc lỗi, đặc biệt là những pha tăng tốc của tiền đạo Inter. Bàn thua thứ 3 không hiểu sao ông trọng tài biên công nhận được, Milito việt vị 100%. Có cái hài là Barca nhà ta bị 5 thẻ vàng, trong khi Inter chặt chém từ đầu đến cuối trận 2 thẻ vàng.

Thua! Buồn! Nhưng vẫn hi vọng vào một cuộc lật ngược thế cờ ở lượt về. Chelsea năm 2000 chẳng dẫn 3-1 lượt đi đó sao, lượt về Barca đá như lên đồng và thắng 5-1. Tuy nhiên đó là lạc quan, còn Inter rất khó để bị như thế. Mourinho cáo già, và có thể lượt về vẫn sẽ là lối đá như thế này! Thể lực của Barca không tốt bằng Inter, nên những pha tranh chấp tay đôi ta thường thất thế! Pique có mấy cơ hội cuối trận nhưng ... thật đáng tiếc!

Giờ chỉ còn biết cầu chúa!
 
Trận này Pep đã quá ngộ nhận khả năng của Sergio B mà lãng quên Yaya. tuyến giữa không có nhiều đột biến, để lỏng Sneider và Xavi không có người để chia lửa cũng như nhồi bóng lên trên. Maxwell vẫn là một sự thất vọng khi mọi người bắt đầu hy vọng.
Trận đấu quá nhiều tiểu xảo và một số cầu thủ của ta ít nhiều bị lây nhiễm. Lượt về phải thay đổi nhiều.
Inter chỉ chơi tốt khi có bàn thắng thứ 2! phát huy được sở trường chơi rình rập trong đấu pháp của Mourinho chứ không hẳn đã chơi tốt từ đầu.Chúng ta thua từ sai lầm con người nhiều hơn là thế trận.
Hy vọng vào Abidal sẽ bình phục hoàn toàn và chơi tốt lượt về. Ngày mai sẽ có rất nhiều kẻ tát nước theo mưa và hả hê sau trận thua của Xã nhà.
Sau một tuần nữa sẽ có câu trả lời cho tất cả.
 

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
Autumnruv,
Trả lời
249
Lượt xem
55,807

Advanced Traffic Statistics

Online Now
107
Members: 0, Guests: 107
Robots: 908

Forum Views

Visitors Today
328
Visitors Month
322,794
Visitors Year
2,216,067
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,067
Back
Top