Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

El Clásico 240: Real - Barça: Số 13...?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trình độ dứt điểm của CR9 với lại mấy cầu thủ Real cứ như thế này thì Real vẫn cứ phải theo xách dép cho Barca dài dài :))
CĐV của Real cũng hay thật,chưa hết trận đã đứng lên bỏ về hết. Dù thắng thua thế nào cũng phải ở lại mà chiến đấu tới cùng chứ. Làm thế chả khác nào tự hạ thấp đội bóng của mình :|
 
Pep,Xavi và Messi là những ngôi sao sáng nhất của trận đấu.Pep đã có một chiến thuật quá tuyệt vời khi cho Alves lên đá tiền vệ và đẩy Puyol sang cánh,hai người đã khoá chặt thằng Gaynaldo,trên mặt trận tấn công,Xavi đã có những đường chuyển chuẩn đến từng milimet và sắc lẹm như dao còn Messi chạy chỗ cũng quá thông minh(hơi tiếc là chỉ có một ban).Nói chung đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng ta,chúng ta đã dạy cho Real biết thế nào là một tập thể và biết thế nào là tấn công theo đúng nghĩa.Kết thúc một tuần đẹp như mơ với Barca.:flag:
 
Nếu trận Arsenal là Messi 4-0 Arsenal thì trận el clasico này là Real 0-2 Xavi. Không còn gì để nói về Xavi.
 
Trận này Xavi chắc được Goal chấm 9.5 điểm rầu.
Quá tuyệt vời.
 
Tuyệt vời. Một chiến thắng quá thuyết phục nhưng không hề tốn sức. Trái với thường lệ, trận này chúng ta không tấn công một cách dồn dập mà cầm bóng chắc, khi có cơ hội thuận lợi mới đột ngột tăng tốc. Có thể thấy trận này bầy Dê khá lúng túng trong việc bắt bài lối chơi của chúng ta^:)^. Thậm chí cả đội hình xuất phát cũng lạ lẫm. Có lẽ họ đã chuẩn bị lối chơi phòng ngự phản công với chúng ta nên khi thấy ta nhập cuộc chậm rãi họ bị mất phương hướng, không ta tấn công cũng không ra phòng ngự phản công. Có thể thấy sau hơn 1 năm cầm quân Pep đã trưởng thành khá nhiều về mặt chiến thuật. Cho dù mùa giải còn 7 vòng đấu nữa nhưng đã có thể thấy rõ ai mới là Vua thật sự của Tây Ban Nha:flag:
 
Valdes xuất sắc trong vài tình huống. Hoan hô anh. Nhưng cứ nghe nói anh hơn Casillas là bực hết cả mình. Hóa ra Casillas trận này thủng 2 quả là bất khả kháng còn ngoài ra chả phải động tay động chân gì. Còn Valdes mà không hơn thì có mà Barca thua chục trái nhé. Chán, ca tụng ta quá thành ra hạ thấp chính ta mà không biết. Ra mà hỏi Messi đối mặt với Cassilas 2 quả mà sao không vào. Tỷ số sao không là 4-0.
 
Viva Barca !! Viva Messi !! Viva Pep!!!:clap::clap::clap:
:flag::flag::flag:

Trận này bọn Béc dê thua tâm phục khẩu phục rồi. Nhìn mặt thằng Gay tái mét nhìn thấy tội nghiệp bọn nó quá. Messi trận này lại mang đến bàn thắng quyết định cho Barca ( thấy Xavi bị thẻ vàng, Messi chỉ tay vào người, chắc có ý: "anh cứ để em"... và kết quả là 1-0)
Thằng TT hôm nay bắt quá lởm, vậy mà trước trận đấu báo chí cứ bảo tay này thân Barca, thân kiểu gì mà cho thẻ vàng Messi, Xavi. Hình như Pique được xóa thẻ vàng đầu trận. Ngoài ra hắn còn bỏ qua quả penaty của Messi và rất nhiều pha phạm lỗi của bầy Dê. Nhưng thôi, thế càng chứng minh là Dê còn phải phấn đấu nhiều, còn phải mua nhiều.
Bàn thứ 2 của Pedro cũng quá hoàn hảo, từ đường chuyền, cách khống chế rồi dứt điểm đều không chê vào đâu được. Pedro sẽ còn tiến xa. Gay ơi, nhìn mà học tập nhá!
Một lần nữa Pep lại cho thấy tài điều quân của mình, cách bố trí đội hình của ông làm cho tất cả mọi người, kể cả các Cule' đều phải bất ngờ. :-x :-x VIVA PEP!!!
:flag::flag::flag: Chuẩn bị ăn mừng cú đúp thôi anh em :band:
 
Ơ nhất trí với đồng chí Đen. Nhưng thôi đang sướng, cứ tận hưởng đã, phân tích sau, ai ca tụng được cứ ca tụng cho nó sướng. Haha mà quả này ông Real phải thắng hết mấy trận còn lại, còn Barca có thể thua một trận và hòa một trận. Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng ít ra chúng nó không làm chủ được số phận của chính chúng nó. Cứ sướng cái đã, hoan hô Barca, hoan hô Xavi. Ai bảo chúng ta lệ thuộc vào Messi nào..thật ra chúng ta còn lệ thuộc vào Xavi nữa....
 
Không khó để nhận ra Dê An thua vì họ quá chú trọng tới Messi mà quên đi việc phong tỏa Xavi, khiến cho mỗi khi Mr.Assist chuyền chọc khe quả nào là các hậu vệ Dê An lao đao quả đó.
Một lý do khác là Dê An quá chú trọng vào cánh của Ronaldo, khiến cho một khi Alves và Pique phối hợp với nhau rất tốt để hạn chế sự nguy hiểm của Ronaldo thì Dê An mất đi một phương án tấn công.
Sau khi Guti vào sân ở hiệp 2, bầy Kền kền chuyển sang tấn công trung lộ và gần như có hiệu quả tức thì với cú sút trong tư thế thuận lợi của Van De Vaart lại quá hiền nên không thắng được Valdes.
Barca cũng có sự điều chỉnh với việc tung Iniesta vào sân để tăng cường khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu, gây ức chế cho đối phương và bẻ gãy ý đồ lật ngược tình thế của đối thủ.
Nhìn chung đây là một trận đấu thành công của tất cả các vị trí trên sân. Messi đã lên tiếng như người ta kỳ vọng, Pedro cũng khiến người ta phải nhắc tới mình. Pique chơi lăn xả và chắc chắn. Puyol thì đá như không hề có gánh nặng của tuổi tác...

Thắng trận này chỉ là thêm thuận lợi trên con đường bảo vệ ngôi Vương, còn bảo là chắc chắn vô địch thì e là hơi sớm. Bởi trong những vòng đấu tiếp theo, Barca còn phải có những chuyến làm khách trên sân của các đối thủ rất khó chịu như Espanyol, Sevilla, Villareal... Trong khi đó thì các đối thủ của Dê An lại khá nhẹ nhàng và hầu hết họ được chơi trên sân nhà.
 
Hình ảnh Barcelona khi mới tới Thủ đô sáng nay!

previpartit%20(7).jpg

Dự đoán tỉ số nào!

viajeclasico%20(5).jpg


viajeclasico%20(8).jpg


viajeclasico%20(9).jpg


viajeclasico.jpg


viajeclasico%20(6).jpg


viajeclasico%20(10).jpg


viajeclasico%20(12).jpg


viajeclasico%20(13).jpg


viajeclasico%20(14).jpg


ritz%20(2).jpg


ritz.jpg


prepartclas%20(4).jpg


previpartit.jpg


previpartit%20(2).jpg


previpartit%20(6).jpg


previpartit%20(8).jpg


previpartit%20(3).jpg


previpartit%20(5).jpg


previpartit%20(18).jpg



 
quả thằng Vart việt vị lồi mồm 1 mình đối mặt với thủ môn còn thua Valdes nhà ta.

Bác nhầm rồi, quả này dê Vát có việt vị đâu, Gabriel nhà ta vẫn còn ở dứoi mà, lúc Gayti chuyền bóng cho dê Vát thì Gabriel mới chạy lên mà.

Nhìn Gayđô mà buồn cứoi, mọi hôm sút phạt chú ấy tạo dáng, nắn nót và lấy hơi ác lắm cơ, nhưng sau khi ăn 2 nháy chú ấy sút phạt rất bình thản và mặt có vẻ không còn tí máu nàu, chết cừoi =))
 
Không khó để nhận ra Dê An thua vì họ quá chú trọng tới Messi mà quên đi việc phong tỏa Xavi
Nhầm, Xavi bị chú ý ác liệt có lẽ còn hơn Messi. Giữa sân có quá nhiều bóng áo trắng mà lắm lúc cảm giác tiền vệ của ta gãy hoàn toàn khi Dê liên tiếp cầm được bóng. 2 pha chọc của Xavi kiến tạo đều là lúc ta dãn được tiền vệ chúng nó ra.
 
Cứ tận hưởng men say chiến thắng đã. Barca thắng mà cứ như VN vô địch Sea Game ấy :hump::banana::banana::banana::banana::banana:
 
Valdes xuất sắc trong vài tình huống. Hoan hô anh. Nhưng cứ nghe nói anh hơn Casillas là bực hết cả mình. Hóa ra Casillas trận này thủng 2 quả là bất khả kháng còn ngoài ra chả phải động tay động chân gì. Còn Valdes mà không hơn thì có mà Barca thua chục trái nhé. Chán, ca tụng ta quá thành ra hạ thấp chính ta mà không biết. Ra mà hỏi Messi đối mặt với Cassilas 2 quả mà sao không vào. Tỷ số sao không là 4-0.


Thế bác nhớ quả dứt điểm của thằng gay định xỏ kim qua háng Valdes nhưng Valdes đã kịp khép không. Còn 2 bàn dứt điểm không thành công Messi là do quá hấp tấp, ở tình huống đầu tiên lẽ ra nên chuyền sang cho Pedro ở thoáng hơn đằng này có bóng phát là sút luôn. Mỗi một cầu thủ đều có thời của nó, như khi Vẩu bắt đầu xịt là lúc Messi lên. Đừng có lôi quá khứ ra mà so sánh mà hãy lấy hiện tại vậy thôi
 
Xavi được huy chương gì thế nhỉ ?
 
chỉ biết nói 2 từ.tuyệt vời
năm nay Barca sẽ dành cả 2 cup ở sân Bernabeu cho bọn Dê sáng mắt ra:anui::anui::anui:
 
Nhầm, Xavi bị chú ý ác liệt có lẽ còn hơn Messi. Giữa sân có quá nhiều bóng áo trắng mà lắm lúc cảm giác tiền vệ của ta gãy hoàn toàn khi Dê liên tiếp cầm được bóng. 2 pha chọc của Xavi kiến tạo đều là lúc ta dãn được tiền vệ chúng nó ra.

Trận này Real đá áp sát và phạm lỗi liên tục, phần nào hạn chế được Barca cầm bóng, hay có thể nói là hạn chế được Xavi khá nhiều. Nhưng họ chỉ làm được có thế. Có thể họ cướp được bóng nhưng tổ chức tấn công khá đơn giản, hoặc là Pỉque trận này bắt Gay quá tốt. Đúng hơn tí nữa thì Gay đá quá dở trong những pha 1 vs 1 với hâụ vệ xã ta! :smile4:
 
Valdes xuất sắc trong vài tình huống. Hoan hô anh. Nhưng cứ nghe nói anh hơn Casillas là bực hết cả mình. Hóa ra Casillas trận này thủng 2 quả là bất khả kháng còn ngoài ra chả phải động tay động chân gì. Còn Valdes mà không hơn thì có mà Barca thua chục trái nhé. Chán, ca tụng ta quá thành ra hạ thấp chính ta mà không biết. Ra mà hỏi Messi đối mặt với Cassilas 2 quả mà sao không vào. Tỷ số sao không là 4-0.


Valdes xứng đáng được dành những lời khen tặng đó mà. Sao ang có vẻ tức giận thế:cry::cry:
 
Chân dài Pique trận này chơi quá hay. Gaynaldog đá như 1 thằng nhãi. Đầu trận còn giả vờ ngã kím 11m chứ, mà chân dài Pique có động chạm gì đâu. Chán mấy ku Gay -:starwars: Dê
 
Xavi đá trận cầu đinh mà cũng như đá tập vậy. bình tĩnh đến lạnh lùng, làm đồng đội cũng yên tâm. anh xứng đáng thay puyol đeo băng đội trưởng.
Messi vẫn thể hiện là sát thủ đáng sợ nhất của casilas. Real đá không tệ những chúng ta mới là đội bóng hay hơn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
Autumnruv,
Trả lời
265
Lượt xem
63,419

Advanced Traffic Statistics

Online Now
96
Members: 0, Guests: 96
Robots: 629

Forum Views

Visitors Today
432
Visitors Month
310,904
Visitors Year
2,204,177
Bài viết mới
1
Messages
203,054
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,177
Back
Top