Champions League Đánh giá các đối thủ chính tại Champions League

  • Thread starter Thread starter N.T
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiện giờ Chel đang đi xuống, hông lo, lo thằng Real đang bị điên kia kìa :D

Sao phải xoắn nhể, có khi vào 1 buổi sáng đẹp trời trong tuần này, Real lại lập được kỷ lục 6 năm liền bị tèo ở knock out. Hiện tại, ngay giờ phút này, em đánh giá cao Stutgass =))=)). Đá như hôm trước thì cũng hơi bị khó ăn đấy. Giải quyết đẹp thằng này rồi tính tiếp.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bản thân mình ko mong Real bị loại sớm.họ là đội bóng mạnh đang trên con đường hoàn thiện.mặt khác Real vào sâu vòng trong thì cuộc đua trên đấu trường C1 và laliga sẽ nhàn hơn cho Barca.vòng Tứ kết mình rất thích gặp MU hoặc Bordeaux. gặp MU để kiểm định liều thuốc thử cực mạnh còn Bordeaux thì để giải mã hiện tượng.hơn nữa muốn nhìn cảnh Barca nhà mình đánh bại các đội ĐKVĐ các giải đấu mạnh để bảo vệ thành công chức vô địch UCL> trận chung kết mà gặp Real thì hay nhất

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tui cũng thấy để Real vào sâu hơn tí nữa, dọn dẹp cho Barca đỡ mệt rồi làm lót đường cho Barca trong trận chung kết trên chính sân của Real thì tốt hơn. Tiếc quá, mấy chú Real chưa đánh đã thụt vòi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sao phải xoắn nhể, có khi vào 1 buổi sáng đẹp trời trong tuần này, Real lại lập được kỷ lục 6 năm liền bị tèo ở knock out. Hiện tại, ngay giờ phút này, em đánh giá cao Stutgass =))=)). Đá như hôm trước thì cũng hơi bị khó ăn đấy. Giải quyết đẹp thằng này rồi tính tiếp.

bác này là chắc chính là Gia Cát Dự

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Theo em là Man UTD, bây giờ em thấy Mu mạnh hơn Barca.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Theo em là Man UTD, bây giờ em thấy Mu mạnh hơn Barca.
Mù lúc nào chả mạnh hơn Barca ở những trận trước CK, nhưng vào CK thì "tầm thường" thế:cry:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Dự đoán các cặp tứ kết ;))
Bordeaux-Barca
Inter-CSKA
Lyon-MU
Arsenal-B.Munich

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
haha, em lại dự đoán
Barca-MU
Inter_Arsenal
Munich-Lyon
Porto-Bordeaux

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đẹp nhất là Barca gặp Lyon ở chung kết.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Barca - Arsenal
Inter - MU
Lyon - CSKA Moscow
Bayern - Bordeaux

Các đội xếp đầu đi tiếp vào BK.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Theo dõi cái vụ quy luật Champions League này từ mùa giải 2007/2008. Trải qua mùa 2008/2009 thấy vẫn tuân theo đúng quy luật này. Và bây giờ là mùa 2009/2010. Tớ post thử, các hảo hớn cho ý kiến, không biết có phải có bàn tay Mafia của UEFA nhúng vào không? Thế này nhé: Kể từ khi Champions League thay đổi phương thức thi đấu vòng đấu loại trực tiếp 1/16 (Bắt đầu từ mùa 2003/2004) thì các cặp thi đấu bán kết như sau

Mùa 2003/2004
Monaco-Chelsea: 5-3
Porto-Deportivo: 1-0
Mùa 2004/2005
Chelsea-Liverpool: 0-1
AC Milan-PSV: 3-3
Mùa 2005/2006
Arsenal-Villarreal: 1-0
Barcelona-AC Milan: 1-0
Mùa 2006/2007
Chelsea-Liverpool: 1-1
AC Milan-Man.Utd: 5-3
Mùa 2007/2008
Chelsea-Liverpool: 4-3
Man.Utd-Barcelona: 1-0
Mùa 2008/2009
Man.Utd-Arsenal: 4-1
Barcelona-Chelsea: 1-1

Nếu các hảo hớn để ý thì cứ trong 4 đội vào tới bán kết năm nay thì sẽ có ít nhất 1 đội vào bán kết năm sau.

Đặc biệt sau cái năm "bình lặng" nhất trong 20 năm qua của bóng đá thế giới (Năm 2004 - năm mà Hy Lạp và Porto lên ngôi), UEFA đã làm ăn không có lãi tạo tiền đề cho năm sau mà cụ thể là mùa giải Champions League 2004/2005 lần đầu tiên UEFA đã đánh bóng được mạnh hình ảnh của mình nhờ 2 người đặc biệt (Ronaldinho + Mourinho). Kể từ cái ngày đại chiến Barca-Chelsea đó, UEFA đã tận dụng triệt để hình ảnh của bóng đá thương mại nhờ những cặp đấu nghẹt thở mà chỉ trong mơ người ta mới thấy được tại Champions League

Sau tiếng vang cái duyên Barca-Chelsea lặp lại mùa bóng 2005/2006, UEFA đã có doanh thu bản quyền truyền hình phải nói là siêu lợi nhuận. Năm đó Barca vô địch, kể từ đó cứ 4 đội vào bán kết năm nay thì 1 trong 4 đội đó sẽ vô địch Champions League năm sau <):D (Chi tiết hơn thì 1 trong 2 đội thua ở bán kết năm nay thì sẽ vô địch Champions League năm sau. Suy ra năm nay Arsenal vô địch :( )

Thời thế tạo anh hùng, đó là cái thời bọn Anh bẩn lên ngôi, mấy thằng Anh bẩn đua nhau vào bán kết từ đó đến nay chắc hẳn mấy anh UEFA mừng lắm lắm. Vì thế theo suy nghĩ cá nhân tớ thì chắc hẳn đã có bàn tay ma thuật của UEFA đụng chạm vào bốc thăm tứ kết (thậm chí cả 1/16 trở đi) nhằm đem lại lợi nhuận cho chính họ

Chiếu theo cái quy luật trên, tớ nghi năm nay 3 đội Arsenal, Barcelona và Man.Utd (Do 3/4 đội này đã vào tới bán kết năm ngoái) sẽ có thể đụng chạm lẫn nhau ở ngay tứ kết để 100% rằng 1 in 3 đội đó có mặt ở bán kết. Nếu trường hợp họ không gặp lẫn nhau thì có thể họ chỉ phải gặp những đội rất yếu. Khi đó Lyon, CSKA và Bordeaux sẽ là những vật tế thần. Arsenal, Man. Utd và Barcelona sẽ được chú ý khi bốc thăm!

Đó là những suy luận của tớ thôi, chính xác thì tối mai mới biết :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Công nhận bác tìm ra được quy luật hay, và lời giải thích rất logic.

Nhưng tồ tôi thích nhất cái kết luận cuối cùng: Nếu 3 đội kia không gặp lẫn nhau thì sẽ gặp đội rất yếu, mà đội yếu lại là 1 trong 5 đội còn lại. :)

Nên tồ tôi không cần cái quy luật của bác cũng rút ra được kết luận đó. Hê hê hê

Nếu trường hợp họ không gặp lẫn nhau thì có thể họ chỉ phải gặp những đội rất yếu. Khi đó Lyon, CSKA và Bordeaux sẽ là những vật tế thần. Arsenal, Man. Utd và Barcelona sẽ được chú ý khi bốc thăm!

Đó là những suy luận của tớ thôi, chính xác thì tối mai mới biết :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Công nhận bác tìm ra được quy luật hay, và lời giải thích rất logic.

Nhưng tồ tôi thích nhất cái kết luận cuối cùng: Nếu 3 đội kia không gặp lẫn nhau thì sẽ gặp đội rất yếu, mà đội yếu lại là 1 trong 5 đội còn lại. :)

Nên tồ tôi không cần cái quy luật của bác cũng rút ra được kết luận đó. Hê hê hê

Ý của cậu là sao?
Tớ bảo 3 tên Arsenal, Barca và Man.Utd có thể gặp 3 thằng CSKA, Bordeaux và Lyon tức là sẽ có âm mưu sắp đặt Inter gặp B.Munich

Tất nhiên tất cả chỉ là Gia Cát Dự, hãy hóng chiều tối mai

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Coi như CSKA, Bordeaux và Lyon là 3 đội lót đường đi, thì kể cả Inter không gặp Munich thì 1 trong 3 đội Barca, MÙ, Arse có ít nhất 1 đội vào. Nếu 2 trong 2 đội đó gặp nhau thì rõ ràng có 1 đội vào. Nếu 2 đội mỗi đội gặp Inter, và 1 đội gặp Munich thì đội còn lại sẽ gặp 1 trong ba đội lót đường ở trên và cũng coi như là sẽ vào luôn.

Thực ra trong 4 đội vào bán kết năm trước có 1 đội vào bán kết năm nay cũng không có gì lạ. Không lẽ cả 4 đội xuống phong độ đến mức không lọt vào top 4 của năm sau?

Thực ra Tồ tôi thấy là trong 4 đội vào bán kết năm trước chỉ có 1 đội vào bán kết năm sau là hơi ít. Và nữa, chưa có đội nào bảo vệ được chức vô địch CL cả. Điều này còn đáng nghi ngờ hơn.

Nhưng mà, Tồ tôi đã bảo, cái giả thiết bác đưa ra cực kỳ thú vị.



Ý của cậu là sao?
Tớ bảo 3 tên Arsenal, Barca và Man.Utd có thể gặp 3 thằng CSKA, Bordeaux và Lyon tức là sẽ có âm mưu sắp đặt Inter gặp B.Munich

Tất nhiên tất cả chỉ là Gia Cát Dự, hãy hóng chiều tối mai

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hình như tứ kết này Barca nhà ta không đụng Inter thì phải. Tại nhớ luật tứ kết không cho gặp lại cùng bảng, từ bán kết trở đi mới được.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hình như tứ kết này Barca nhà ta không đụng Inter thì phải. Tại nhớ luật tứ kết không cho gặp lại cùng bảng, từ bán kết trở đi mới được.

À, đấy là LUẬT RỪNG thôi bạn ạ, còn luật của UEFA thì từ vòng này Barcelona có thể gặp bất cứ đội nào trong 7 đội còn lại! :anui:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Thực ra trong 4 đội vào bán kết năm trước có 1 đội vào bán kết năm nay cũng không có gì lạ. Không lẽ cả 4 đội xuống phong độ đến mức không lọt vào top 4 của năm sau?

Thực ra Tồ tôi thấy là trong 4 đội vào bán kết năm trước chỉ có 1 đội vào bán kết năm sau là hơi ít. Và nữa, chưa có đội nào bảo vệ được chức vô địch CL cả. Điều này còn đáng nghi ngờ hơn.

Cái quy luật trên tớ nói là suy rộng ra từ năm 2004->2010 rằng có ít nhất 1 đội vào bán kết năm sau là 1/4 đội vào bán kết từ năm trước

Còn cái chính là muốn mọi người thấy quy luật từ mùa Barca vô địch năm 2006 cơ. Mọi người để ý nhé:

Mùa 2005/2006. Barca thắng AC Milan ở Bán kết (Chung cuộc 1-0) sau đó vô địch
Mùa 2006/2007. Đội thua đương kim vô địch Barca mùa trước là AC Milan, và AC Milan thắng Man.utd ở bán kết mùa này (Chung cuộc 5-3) sau đó vô địch
Mùa 2007/2008. Đội thua đương kim vô địch AC Milan mùa trước là Man.utd, và Man.utd thắng Barca ở bán kết mùa này (Chung cuộc 1-0) sau đó vô địch
Mùa 2008/2009. Đội thua đương kim vô địch Man.utd mùa trước là Barca, và Barca đã thắng Chelsea ở bán kết (Chung cuộc 1-1) sau đó vô địch
Chiếu theo quy luật đó thì đội thua đương kim vô địch Barca năm ngoái ở bán kết là Chelsea sẽ vô địch mùa này. Tuy nhiên Chelsea đã bị bật bãi bởi Inter. Điềm báo chăng? Vì thế dự đoán 2 đội dự chung kết sẽ trong số 4 đội Barca, Arsenal, Man.utd và Inter

Lại dự đoán ;))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cái phân tích của bác Râu thú vị phết nhờ! <):D

Dự đoán các cặp Tứ kết:
1. Lyon - Barca
2. Arsenal - Inter
3. MU - Bordeaux
4. B.Munich - CSKA

Các đội in đậm vào Bán kết!

Cặp bán kết sẽ là Thắng 1 vs Thắng 2; Thắng 3 vs Thắng 4!

Cuối cùng: Barcelona bảo vệ thành công chức VÔ ĐỊCH!:thumbsup:

:champions: :champions: :champions: :champions:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hóa ra mấy chú gâu gâu bên MU đúng. Lão Txiki hâm lại phát biểu lung tung đại ý chưa muốn gặp lại Mèo Ú ngay ở tứ kết. Thảo nào dân tình quy ngay cho anh em chúng ta mong không gặp bọn nó. Được cái anh Tờ lại nhắc đến những địa điểm may mắn trước khi vào đến chung kết: Lyon, London, Munich =))

Link: http://www.elmundodeportivo.es/gen/...iki-prefiero-evitar-al-manchester-united.html

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cái phân tích của bác Râu thú vị phết nhờ! <):D

Dự đoán các cặp Tứ kết:
1. Lyon - Barca
2. Arsenal - Inter
3. MU - Bordeaux
4. B.Munich - CSKA

Các đội in đậm vào Bán kết!

Cặp bán kết sẽ là Thắng 1 vs Thắng 2; Thắng 3 vs Thắng 4!

Cuối cùng: Barcelona bảo vệ thành công chức VÔ ĐỊCH!:thumbsup:

:champions: :champions: :champions: :champions:
Làm gì có như vậy chứ Ruv? Đoán như cậu chắc CK Barca gặp Bordeaux quá:nono:

Mình dự CK năm nay Barca sẽ gặp Inter hoặc MU. TK, BK không quan tâm bởi vì đằng nào Barca cũng thắng ;;):banana::banana::banana:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
N.T,
Trả lời lần cuối từ
anhtuan89,
Trả lời
219
Lượt xem
49,664

Advanced Traffic Statistics

Online Now
72
Members: 0, Guests: 72
Robots: 397

Forum Views

Visitors Today
96
Visitors Month
321,922
Visitors Year
2,215,195
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,195
Back
Top