Tuấn Nguyễn nói:
Mình lại có quan điểm khác với NT và decomoto.
Raul là một trong số cực cực cực ít cầu thủ áo trắng được mình khâm phục.
kaka, em đồng quan điểm với bác về khoản này...Có lẽ đấy là cầu thủ duy nhất mà em thực sự thích dù khoác áo Real :/ ...Với cá nhân em, cứ nghe cái j liên quan đến kền kền, đến màu trắng hay đại loại những j tương tự là đã ác cảm vô cùng rồi. Nhưng Raul thì là một ngoại lệ.kaka O
Nhắc đến lí do của bác TN thì còn một lí do cực con gái nữa mà khiến em thích Raul

, một lí do ko mang tính thể thao nào hết :lol: Đấy là thích cái cách ăn mừng bàn thắng của Raul.hehe...
Còn ghét à, THẰNG...xin lỗi là phải gọi như thế. R7.Khiếp :2guns: nhắc đến nó là đã thấy ghét rồi, nó ờ MU đã ghét lắm rồi, mà h gia nhập tập đoàn những con kền kền trắng chết đói thì ghét vô đối luôn :hit: ...Tài thì ko phải là nó ko có những tật của nó thì miễn cm nhé! Nhưng phải bàn đền tư cách đạo đức. Em vẫn nhớ mầy vòng cuôí của Ngoại hạng Anh. Có 1 trận, nó bị thay ra ở hiệp 2, thế mà nó vùng vằng đánh bay cái áo của một vị ở ban huẩn luyện đưa cho nó. Bố láo thế :-' . Nó phải cho đi học một lớp chuyên tu ở trường cải tạo giáo dưỡng về nhân phẩm đạo đức

. Nó nghĩ nó là sao à?! SAo như nó phải về BARCA

:lol: , để cho chú Guardiola huấn luyện nó về đạo đức

, để cho nó hiểu sao như nó, cần phải cưng chiều, bảo vệ đôi chân của nó = cách cho quần nó maifbóg mấy cái ghế dự bị 8-| , ôi giấc mơ đẹp 8-| ...Phù :-' nói đến nó vừa mệt, vừa ghét, lại nhớ thêm mấy đứa số 7 đáng ghét nữa, nào là beckham, nào là figo :-' Ôi giời, sao ghét j mà ghét thế....kaka
@ Không viết tắt.