Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng 4: FC Barcelona - Inter Milan (3-3)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,274
ANG__3200x2000-noticia-horaris-inter_milan.jpg

Thời gian: 2h00 ngày 13/10/2022
Địa điểm: Spotify Camp Nou​
 
Rất khó có khả năng đội bóng đến từ Trung Âu là Viktoria Plzeň sẽ gây bất ngờ trước 3 đội bóng còn lại trong bảng đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện Lewandowski lập hat-trick vào lưới họ sẽ trở thành vô nghĩa khi xét thứ tự xếp hạng bằng đối đầu như thể lệ của Champions League. Cuộc đấu cạnh tranh vị trí thứ hai để vào vòng sau giữa Barça và Inter Milan sẽ quyết định ở trận gặp nhau trên Spotify Camp Nou lần này.

Có điểm và có bàn thắng

Thất bại 1-0 trên sân đấu có đến hai cái tên như Giuseppe Meazza không phải là ngọn núi quá khó để vượt qua với Blaugrana. Một mặt là thế trận ở lượt đi định hình rõ lối chơi của cả hai và ở đó Barça vẫn thể hiện mình là tay chơi công cường hơn thủ giỏi. Điều đó cho phép người hâm mộ hy vọng thế trận ép sân và số cơ hội được tạo ra trên Camp Nou sẽ giúp Barça tối ưu hoá thành các bàn thắng. Chúng ta dùng từ 'các' để thấy rõ điều kiện đầu tiên phải đạt được là có nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới André Onana (hoặc Samir Handanović) để chắc chắn vượt qua đối thủ. Mặt khác, lợi thế sân nhà Camp Nou sẽ giúp các học trò của Xavi thêm sức mạnh khi ở mùa giải này Barça đá rất tốt và chưa thua trên sân nhà. Thế nên hãy cứ tin một trận hoà là bi kịch nhất nhưng quan trọng phải có nhiều bàn thắng.

Thử thách dành cho Xavi

Bỏ qua giai đoạn giao hữu đầu mùa giải rất ổn của Xavi. Chúng ta thấy những cú vấp trước các đội bóng mạnh như Bayern Munchen hay Inter Milan đều phảng phất sự đen đủi trong dứt điểm và những bàn thua lẽ ra không đáng có. Nói thế để thấy rằng Xavi đã giúp Barça đá tốt hơn 2 mùa bóng trước dưới tay chèo lái của Ronald Koeman. Nhưng vấn đề giữa các cú vấp đó nằm ở chỗ: không có tiền đạo nào ghi được bàn.

Mọi người có lẽ đã quá rộn ràng khi Lewandowski ghi bàn sòn sòn ở các trận đầu mùa với việc phá kỷ lục hẳn hoi. Nhưng đến những trận cầu quan trọng thì tiền đạo 35 tuổi không lập công. Có phải Barça chỉ có mỗi Lewandowski biết ghi bàn? Còn Raphinha, Dembele, Fati, Ferran Torres, Depay ở đâu? Với một lực lượng tiền đạo đáng mơ ước như trên mà chỉ dựa vào đôi chân của Lewandowski là rất vô lý và nó mang lại sự ám ảnh hàng công từng chỉ trông chờ với Messi khi xưa. Xavi phải có trách nhiệm giải toả tâm lý chưa thông nòng của các tiền đạo và để làm được điều đó ông phải có một chiến thuật thật vi diệu với hàng tiền vệ để quả bóng được đưa đến chân họ ở cơ hội ngon ăn đến mức không thể bỏ lỡ. Đành phải kỳ vọng thế để sự tự tin của hàng công được trở lại.

schermata_2022-10-05_alle_08.02.16.png


Chúng ta cùng xem lại điểm chấm của nhà báo Davide Stoppini tờ La Gazzetta (Italia) ở trận lượt đi. Điểm nhận xét đầu tiên là cầu thủ thấp điểm nhất của họ là Correa chí ít đã có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo cho đội nhà trong khi cầu thủ thấp điểm nhất của chúng ta là Raphinha chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Hãy nhớ Inter Milan còn có Lautaro Martinez, Edin Dzeko và cả chú trâu mộng Lukaku. Đây là những tiền đạo có thiên hướng đá số 9 dọc trục trung tâm rất tốt với khả năng tỳ đè và dứt điểm trong vòng cấm xuất sắc đúng phong cách của giải Ý. Hoá giải sức mạnh thủ phản của Inter Milan đồng nghĩa với việc Xavi phải chặt đứt sự kết nối của hướng bóng đến những tiền đạo này ở giữa sân. 1 trung vệ dập đúng nghĩa như Araujo là cực kỳ cần thiết. Rất tiếc Barça không có mặt hậu vệ người Uruguay vào lúc này. Nhưng việc dùng Christensen được đẩy lên cao hơn thường lệ để đá dập là điều cần được cổ vũ và Pique cũng là phương án cần thiết cho cuộc chiến sinh tử lần này do bề dày kinh nghiệm theo kèm của mình.

goal---image-w-crest--ef9880d2-17bf-4c3c-b1a3-a1ce622ca5fc.png


Ngăn chặn 'thảm hoạ' Eintracht

Barça thất bại ngay trên sân nhà trước đội bóng Đức ở mùa giải trước là một sự cố hy hữu được ví như thảm hoạ. Các Culer đã tuồn vé ra ngoài để bán lại cho 30 nghìn cổ động viên của Eintracht Frankfurt tràn vào sân chiếm giữ vị trí cổ vũ quan trọng trên Camp Nou. Có thể nói nguồn cổ vũ cuồng nhiệt đó đã giúp Eintracht vượt qua đội bóng mạnh hơn là Blaugrana (từ đó hướng đến chức vô địch của chính đội bóng Đức).

Thông tin bên lề đưa về có thể các mafia Ý đã luồn tay vào hệ thống bán vé để kiếm được nhiều hơn 1.500 vé bán ra cho người hâm mộ Inter Milan. Hội Ultras của Inter Milan không phải dạng vừa trong khi những cổ động viên cực đoan của Barça như Boixoinos đã bị cấm cửa đến Camp Nou từ lâu. FC Barcelona đã nghiên cứu hệ thống vé điện tử quét mã QR để tránh trường hợp vé giấy bị sang tay như mùa giải năm ngoái nhằm đảm bảo một Camp Nou là những Blaugrana đúng nghĩa.
 
Inter Milan là đội bóng có nhiều cao nhân ẩn sĩ , và khó đánh giá. Tay trung vệ người Nam Tư : Milan - Skriniar có vẻ khá giỏi.
 
Sao lại khó đánh giá nhỉ. Inter đang chật vật ở giải Ý và nếu đúng ra thì nhờ trận thắng ở lượt đi với ta thì họ mới đứt quãng toàn thua. Xem lại lượt đi thì tay trung vệ De Vrij mới là người khiến Họ Lê tịt ngòi.
 
Nếu đánh giá về thực lực thì chúng ta có phần nhỉnh hơn Inter, và lại được thi đấu trên sân nhà nên tất nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, mình đã nói trong những cuộc chiến sống còn, thực lực nhiều khi không phải là yếu tố chính, mà phải xét đến yếu tố tâm lý và cả yếu tố may rủi nữa. Trong khi chúng ta ở thế buộc phải thắng, thậm chí phải thắng cách biệt 2 bàn nếu muốn đi tiếp thì nhiệm vụ của Inter là 1 trận hòa hoặc nếu có thua thì chỉ tối thiểu 1 bàn để rộng cửa tính toán, như vậy sức ép tâm lý sẽ thuộc về chúng ta. Kịch bản trận đấu chắc chắn sẽ là 1 thế trận chặt chẽ do Inter bày ra, và chúng ta như thường lệ sẽ tấn công dồn dập. Trong thế trận như vậy, yếu tố tình huống đóng vai trò quan trọng. Nếu trong hiệp 1 chúng ta có bàn thắng sớm thì sẽ lại lấy lại lợi thế tâm lý, và thế trận sẽ có lợi cho chúng ta, còn nếu không ghi bàn sớm thì sẽ dễ dẫn đến nôn nóng mất bình tĩnh. Hy vọng là HLV Xavi có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý trong mọi hoàn cảnh cho các học trò, thi đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chả mất gì, cứ mạnh dạn dự đoán một trận thắng 3-1 cho Barca.
 
Sao lại khó đánh giá nhỉ. Inter đang chật vật ở giải Ý và nếu đúng ra thì nhờ trận thắng ở lượt đi với ta thì họ mới đứt quãng toàn thua. Xem lại lượt đi thì tay trung vệ De Vrij mới là người khiến Họ Lê tịt ngòi.

Vâng. Khó đánh giá là ở chỗ đấy. Đó chính là cái bẫy tư duy đấy anh ạ. Như lượt đi , em đã nói không cẩn thận là thua. Và kết quả là vẹo
 
Vâng. Khó đánh giá là ở chỗ đấy. Đó chính là cái bẫy tư duy đấy anh ạ. Như lượt đi , em đã nói không cẩn thận là thua. Và kết quả là vẹo
Anh đánh giá Inter giờ không khác gì Sevilla. Có tay Kessie từ AC Milan là hiểu cách khắc đội này thì lại lăn ra chấn thương mất rồi.
 
Anh đánh giá Inter giờ không khác gì Sevilla. Có tay Kessie từ AC Milan là hiểu cách khắc đội này thì lại lăn ra chấn thương mất rồi.

Mình đá cũng không khoẻ hơn nó đâu. Nó toàn ngôi sao già với cả sao nhỏ thôi nhưng muốn ăn nó lại khó mà ú ớ là nó lại ăn mình. Dù thế nào bọn nó cũng là một đội bóng của Ý và có hệ thống lâu rồi. Còn Barca lại là một đội bóng quá mới. Thế mới khổ.
 
be4eb059-7379-481c-aa21-184919115bb3_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

Thánh trõm Inzaghi bố trí 3-5-1-1 để thủ cứng :D


Bài viết của Robert Moreno (cựu trợ lý của Lucho ở xã). Bài viết dài quá ngại dịch. Nôm na là đánh giá cao sự bảo thủ của Xavi và rào trước kể cả chuyện gì có xảy ra thì lý do là không ai thắng mãi cả :D

Câu này mà đăng lên facebook nhận được cả công gạch => đã thắng đâu mà đòi thắng mãi.
 
Không biết có ai xem không? Mình đang xem, chưa biết kết quả thế nào nhưng nhìn đội hình xuất phát thì cảm thấy hơi nản, đội hình xuất phát y hệt lượt đi, khác mỗi Raphinha và Dembele đổi cánh cho nhau. Xem cách đá nhồi, tạt cánh bổng đầu trận thì có vẻ như Xavi thực sự không có bài mới rồi. Có lẽ chỉ còn biết trông chờ may mắn thôi anh em ạ
 
Chất lượng chuyền của Raphinha không hiệu quả. Dembele thì đang có dấu hiệu nóng đầu. Ta thoát thua 2 lần. Ông em Gavi bị đè như gián :D Đối thủ bịt kín đường vào thế này thì đành trông chờ vào cá nhân tỏa sáng chứ Xavi bí bài rồi.
 
Là Sergi và Dembele. Và chúng ta đã chọc thủng lưới Onana.
 
Khó lắm mới ghi được bàn mà ông Pique lại hâm không đúng lúc.
 
1-2 rồi. Còn rất nhiều thời gian nhưng có lẽ là chấm hết rồi. Đá thế này thì có xuống C2 cũng không lên cơm cháo gì. Công làm không đủ mà thủ thì phá quá nhanh.
 
Trận đêm qua xem hay thật,may cho xã là quả cuối Inter k chuyền :D chuyền sang là chúng ta chắc cửa C2 rồi.Chắc vẫn còn 5% hi vọng =))

Giờ cố gắng làm cú đúp quốc nội và vô địch C2 thôi.
 
Sửa lần cuối:
Tím ngắt rồi. 99,99% là uống C2. Nhưng đá 3 trận với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà chỉ kiếm được 1 điểm thì uống C2 cũng là xứng đáng thôi
 
Chẳng biết nói gì nữa. Cả đội trừ ông Tơ ra còn lại đều mắc lỗi. Có những lỗi rất ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua và tình huống suýt thua. Nhưng lỗi lớn trong các bàn thua vẫn là Eric Garcia. Thằng kều hiệp 1 đá tốt, hay dâng cao hỗ trợ và đánh chặn tầm cao hiệu quả. Nhưng cuối cùng lại chết vì chủ quan và không phán đoán được khả năng lót của đồng đội. Ông Eric thì lần nào cũng chờ tiền đạo đỡ bóng để rình can thiệp mà trận nào cũng sẽ bị đối phương vượt qua. Chán nhất mấy ông 0 đồng. Thôi thì mình về quyết kiếm lại C2.
 
Lê văn đỗ xuống c2 farm bàn cùng ri đỗ =))
 
Về đá C2 tranh cúp với MU / Arsenal thôi các bác ơi. Thôi thì loại vòng bảng rồi cuối mùa có cái danh hiệu C2 vẫn tốt hơn là vô vòng trong mà bị loại các bác ạ. He he không liên quan lắm cơ mà nghĩ Barca vả MU đôm đốp em vẫn thấy happy mà =)), gì đâu.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Spain_champion,
Trả lời
35
Lượt xem
5,512

Advanced Traffic Statistics

Online Now
115
Members: 0, Guests: 115
Robots: 540

Forum Views

Visitors Today
398
Visitors Month
286,137
Visitors Year
2,179,410
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,179,410
Back
Top