Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga Vòng 17: Osasuna - FC Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,273
3200x2000-noticia-horarios-osasuna3-EN.jpg

Thời gian: 22h15 ngày 12/12/2021
Địa điểm: sân El Sadar​
 
Giờ đẹp có ai xem không nhỉ , chú trẻ số 33 của Barca đá hay quá :).
 
Hôm trước thấy Sơ chê thằng A-Bê-Đê cơ mà. Thằng này là em họ xa của anh Gà Rán Ba-Lê.
 
Xavi đang dùng: 3-4-3, khác với các đội khác, anh dùng 2 tiền vệ trung tâm đá Wing Back - mà thực ra lại không giống WING BACK cho lắm, 2 ông này bó vào giữa nhiều. Còn 3 tiền đạo thì banh rộng hết cỡ, với Abde và Dembele bám sát hai biên, Luuk ở giữa.
 
Xavi đang dùng: 3-4-3, khác với các đội khác, anh dùng 2 tiền vệ trung tâm đá Wing Back - mà thực ra lại không giống WING BACK cho lắm, 2 ông này bó vào giữa nhiều. Còn 3 tiền đạo thì banh rộng hết cỡ, với Abde và Dembele bám sát hai biên, Luuk ở giữa.
Đá kiểu này trên thực tế do vắng Alba nhưng hơi ghê. Cánh của Umtiti và Gavi đá đấm có lúc cà rốt như đá tập. Ngay quả ghi bàn 2-1 cũng thấy lạ anh tài không cắt còi hù thằng bé Gavi. Nhìn Gavi chạy nom y hệt Coutinho trên sân. Chỉ khác là nhiệt tình và nhanh nhẹn hơn.
 
Hôm trước thấy Sơ chê thằng A-Bê-Đê cơ mà. Thằng này là em họ xa của anh Gà Rán Ba-Lê.
Ông nhớ nhầm rồi t khen thằng số 33 trận Betis đột phá qua người tốt, trận này những phẩm chất đó lại càng được thể hiện thêm cả quả volley ghi bàn đẹp mắt.
 
Trận đấu xem khá hấp dẫn, việc thiếu vắng nhân sự gồm Alba-Depay-Fati-Pedri buộc Xavi phải xoay vòng nhân sự và ông đã làm khá tốt.

Barca ở thế dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu, Osasuna tuy ghi 2 bàn nhưng đó cũng gần như là 2 cơ hội duy nhất của họ suốt cả trận.

Barca vẫn sở hữu Busquets-De Jong ở giữa sân thì khả năng "giết gà" vẫn còn tốt lắm, hôm nay chấp tiền đạo cắm mà vẫn ghi được 2 bàn trên sân khách là ngon rồi.
 
Trận này mình thấy lắm ông trên facebook đá xoáy Luuk De Jong là Look De Jong. Mình nghĩ khác. De Jong được xếp làm con mồi kéo trung vệ là chính. Có nhiều pha ông lui về tận biên để lại khoảng trống rất lớn cho đồng đội bứt tốc. Điển hình là hiệp 1. Tính ra là tròn vai. Khổ cái không ngờ ông Dông này che chắn kém thật. Hậu vệ đứng phía sau chọc chân là mất bóng. Đứa đá kém nhất trận là chú Bướm vàng Dông con. Đá lộn xộn. Lúc thì hộ công, lúc lại chạy dẫm chân thằng Nico. Thằng em ngẩn người chỉ tay thì anh Dông lại lon ton chạy phi lên. Đá thế được 1 lúc hộc bơ ra thì pressing vào mắt. Có pha thằng em bật nhả phía dưới cùng đồng đội rất hay và thoát vây ráp băng lên thì lẽ ra có thể chuyền cho Busi để đẩy lên Bướm Vàng. Nhưng nhìn quanh lại không thấy Bướm đâu mà chỉ có Busi. Chuyền cho Busi thì cũng lại lởn vởn mất tính đột biến cánh nên Nico lại cắm cổ dẫn bóng tiếp => bị đánh chặn. Nói chung là ông Bướm Vàng giờ chẳng khác gì Cesc Fabregas - một dạng lon ton chẳng biết mình sở trường chỗ nào thành ra vị trí nào cũng trở thành ảo. Rất tiếc không có Pep hay Valverde để đào tạo kiểu cầu thủ thế này. Mà chính giáo sư Pep cũng bó tay với thằng Cesc thì nguy cơ Bướm Vàng không thể có thuốc chữa dưới tay trò Xavi chuyên toán được.
 
Thằng De Jong con giờ vứt ra khối đội hàng đầu Châu Âu nhảy vào, trình nó cũng thừa sức đá chính cho mấy đội đấy, đến khi gặp Barca lại vả mấy thằng Nico-Gavi như con chứ ở đấy mà chê nó :)).

Ác cảm thì thấy nó là lăng xăng nhưng cách nhìn khác thì đó là work-rate cao, điểm nóng nào cũng có mặt.

Thằng Look De Jong hôm qua thì rõ ràng là chấp người thì lại đi khen, xem bóng kiểu dị thật :)).

Mà chả hiểu sao mấy chú Fati-Pedri-Braithwaite chấn thương lâu thế, giờ có thêm cả chú 33 xuyên phá ở cánh đợi Fati-Depay-Pedri trở lại đầy đủ thì hàng công của Barca cũng ra trò đấy.
 
Hốt dùm giúp xã này đi.
 
Rất rõ ràng con mắt xem bóng đá của tôi với cậu rất khác nhau. Tôi mà xem giống cậu thì tôi đâu giữ được cái ghế ở xã này đến giờ phút này nhỉ.
 
Hồi đấy anh còn bênh thằng Bartra là đá quân tử vì không phạm lỗi với Bale để nó chạy qua ghi bàn.
Giờ đám đấy đá ở Betis đang tranh suất C1. Còn mình trở lại bản ngã cạnh tranh trụ hạng.
 
Anh nói oan cho thằng Cesc. Ai chứ thằng đấy nó chẳng bao giờ thích chạy lung tung trên sân đâu.
 
Anh nói oan cho thằng Cesc. Ai chứ thằng đấy nó chẳng bao giờ thích chạy lung tung trên sân đâu.
Có đấy. Dùng từ lung tung để thể hiện cái khả năng ảo của nó thôi. Khi đó ta có bộ 3 Busi - Xavi - Iniesta ngon rồi. Dự bị có cả Thiago Alcantara. Cesc về ngồi dự bị thì phí do 3 ông kia đá ổn cả mùa. Nên ông Pep phát minh ra vị trí số 9 ảo nửa mùa để cho Cesc đá. Mãi sau mới thấy hóa ra thằng Si lùn đá số 9 ảo còn ngon hơn trong khi thằng Cesc lại có xu hướng lao vào vòng cấm hơn đám tiền đạo. Giờ ông Bướm Vàng cũng bị tình hình này. Xavi đang nghiêng về dùng Busi - Gavi - Nico (Pedri mà khỏi thì càng thêm lựa chọn). Thế nên Bướm Vàng lại có xu hướng bị thử nghiệm vị trí ảo hộ công cho sơ đồ 3-4-3 của Xavi. Hôm qua Xavi rút Nico ra để Mingueza vào làm hậu vệ. Trả Bướm về tiền vệ phải. Y như rằng lại cầm bóng dốc hùng hục và chuyền loại xị. Đến phút bị gỡ hòa thì thực sự chúng ta bị rối vì hàng công lúc đó không còn 2 ông đột biến là Dembele và Adbe để hy vọng. Cứ đà này thì Bướm sẽ tự chán mà xin đi. Đi giờ này như thánh Sơ nói càng hay vì đang được giá. Bán Bướm Vàng được nhiều tiền hơn bán Messi nhiều :D
 
Mindset đá tiền vệ ở Barca nó khác thì có thể nhưng mà đừng chê kém, nói là không phù hợp nghe hợp lý hơn.

Lấy ví dụ như Modric đá ở Barca nhiều khả năng sẽ không hay bằng Xavi nhưng xét đến tài năng đơn thuần thì Modric không hề thua kém thậm chí còn nhỉnh hơn Xavi, ở tầm tuổi Modric bây giờ thì Xavi đã dưỡng già ở TRung Đông từ lâu trong khi Modric vẫn đang chơi rất hay ở cấp độ đỉnh cao nhất.

Xét đến 1 tiền vệ thì nó có nhiều thứ chứ không phải mỗi IQ chơi bóng, có thể xét về IQ thì tiền vệ ở lò La Masia là nhất nhưng nhiều tiền vệ xuất sắc khác họ toàn diện hơn hẳn so với những Xavi-Busquets từ sức mạnh-tốc độ-khả năng ghi bàn bên cạnh những kỹ năng cơ bản của 1 tiền vệ như chuyền bóng-kiểm soát bóng thì họ cũng đều ở mức xuất sắc.

Thằng De Jong bây giờ nó cũng thế thôi, nó đá ở Ajax đã bá thế rồi chứ đừng nói đá ở Bayern-Liverpool-Chelsea, thiết nghĩ nếu đã không hợp với Barca thì nên để nó ra đi sẽ tốt cho cả hai, Barca vừa giảm được gánh nặng lương + sẽ có thêm 1 khoản tiền kha khá để bổ sung lực lượng mà De Jong sẽ phát huy được nhiều hơn tài năng của mình.

Barca bây giờ cũng có Nico-Gavi-Pedri để kế cận tuyến giữa cho tương lai rồi, chưa kể vẫn còn mọc thêm vài chú mới trong vài năm tới.
 
Bán Bướm Vàng được nhiều tiền hơn bán Messi nhiều :D

Riêng về Messi thì Laporta đẩy đi mùa vừa rồi là đúng đẹp luôn, mùa giải năm ngoái có thể coi là đỉnh cao cuối cùng của Messi rồi.

Xem nhiều trận của PSG mùa này thấy Messi chắc chỉ còn khoảng 20% phong độ đỉnh cao, để mất bóng rất nhiều, hầu như không tạo được đột biến trong khi không còn đủ thể lực nên hầu hết là đi bộ không tham gia vào pressing.

CR7 tuy cũng có tuổi nhưng vẫn còn chịu khó chạy và mắn bàn nên không là gánh nặng lắm chứ Messi hiện tại ở PSG đúng thật là đồng đội phải bù đắp rất nhiều, không tham gia phòng ngự nhưng đóng góp cho tấn công lại thua xa lúc trước.

Nhìn Nico-Gavi ở giữa sân tranh chấp nhiệt như thế nào, nhìn Dembele-Abde đá ở 2 cánh chịu khó chạy như thế nào thì mới thấy Messi có ở lại cũng rất khó để có được work-rate như thế dù đá cánh hay đá giữa.

Cái chuyện 1 cầu thủ ở độ tuổi như Messi qua 1 năm xuống hẳn luôn là rất bình thường, ông bạn thân Suarez ở Aletico chính là ví dụ điển hình, năm ngoái là chủ công của ATM còn năm nay đá dự bị luôn.

Laporta đẩy Messi ra đi ngoài câu chuyên về mặt tài chính ra thì ông cũng đã lường trước hết được những rủi ro về mặt chuyên môn nếu Messi ở lại mà bây giờ PSG đang phải gánh chịu, nên nhớ team PSG nó khủng hơn Barca rất nhiều thì mới gánh được cho Messi đấy(cả về kinh tế lẫn chuyên môn).
 
Cái chuyện cậu Frankie De Jong tôi đồng quan điểm với ông @denpietrau . Cu cậu có hai cái tật rất xấu đó là: Luôn cầm bóng rất ít khi đá một chạm, và thích lao lên rồi khi cần phòng ngự lại hùng hục lao về, giống quả trận Betis, lao về tốc độ cao, đội bạn chưa vung chân ông đã trượt cỏ và bị loại bỏ dễ dàng.
 
Lấy ví dụ như Modric đá ở Barca nhiều khả năng sẽ không hay bằng Xavi nhưng xét đến tài năng đơn thuần thì Modric không hề thua kém thậm chí còn nhỉnh hơn Xavi, ở tầm tuổi Modric bây giờ thì Xavi đã dưỡng già ở TRung Đông từ lâu trong khi Modric vẫn đang chơi rất hay ở cấp độ đỉnh cao nhất.

Xét đến 1 tiền vệ thì nó có nhiều thứ chứ không phải mỗi IQ chơi bóng, có thể xét về IQ thì tiền vệ ở lò La Masia là nhất nhưng nhiều tiền vệ xuất sắc khác họ toàn diện hơn hẳn so với những Xavi-Busquets từ sức mạnh-tốc độ-khả năng ghi bàn bên cạnh những kỹ năng cơ bản của 1 tiền vệ như chuyền bóng-kiểm soát bóng thì họ cũng đều ở mức xuất sắc.
Bố khỉ thằng ngu giờ lại đem thằng Modric ra so với Xavi nữa! Mày đúng là ngu hết phần thiên hạ vs cái kiểu bảo thủ như chó giữ cức ấy.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
DeJong,
Trả lời
23
Lượt xem
2,727

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 1,477

Forum Views

Visitors Today
6,221
Visitors Month
309,401
Visitors Year
2,202,674
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,674
Back
Top