Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

16h30 21/12 FCBSG C - FC C46B

1 trận đấu nhiều cảm xúc. Cả 4 người kira , blanco, Gà Lá và thủ môn kiny đều xứng đáng là Man of the match .
P/s HLS đá cho đội kia mà. Cũng được tính hả :baifu_camcua: Phải trừ điểm vì đã chọc thủng lưới đội C quá nhiều chứ :baifu_oantuti:
 
úi bị Louis cướp ngay trước vài phút ... thôi kệ mất cả 10 20p để nghĩ mà. Cũng post chơi.

Lúc thì không ai viết, lúc thì "giành" nhau mà viết :baifu_camcua:
 
Sao "nguy" thế Kira? :|
Xém xíu là có giò HLS gặm chứ sao nữa! Ta địch gì Kiny cũng băm hết.

Lúc thì không ai viết, lúc thì "giành" nhau mà viết :baifu_camcua:
Dân kỹ thuật văn chương không có người ơi. Đâu muốn đâu... hix văn dở tệ à. Bữa nào phải hoc 1 khóa thôi, kiếm thầy thôi...
 
Sửa lần cuối:
Xém xíu là có giò HLS gặm chứ sao nữa! Ta địch gì Kiny cũng băm hết.


Dân kỹ thuật văn chương không có người ơi. Đâu muốn đâu... hix văn dở tệ à. Bữa nào phải hoc 1 khóa thôi, kiếm thầy thôi...

Đá xong mới biết HLS là ai, còn lúc vào sân thì cầu thủ đối phương dẫn bóng xuống thì phải ra cản thôi :) , có biết ai là HLS đâu :P
 
Anh Kira 7 bàn, thật kinh khủng, man of match! :baifu_nongqua:
 
Đội C lắm tay viết văn nhẩy , cơ mà mấy trận tưng bừng thế này nên để blanco viết mới bốc :baifu_leuleu2:
 
Xài thêm cái gì là xài cái gì thế :-s
Cái gì mà có cánh ấy :smile4:
Luis viết văn hay Vãi Lưng.khả năng từ giờ chúng ta nên nhường hết những bài dì bọt cho anh ấy :smile3:
 
Bão có tắt sau Nội Chiến :-? Câu hỏi đang được giới chuyên môn quan tâm :smile4:
 
Bão có tắt sau Nội Chiến :-? Câu hỏi đang được giới chuyên môn quan tâm :smile4:

Tên này hình như chuyên gia đi rải đá và ném gạch nhỉ?
 
Tên này hình như chuyên gia đi rải đá và ném gạch nhỉ?
Cúp lại về đội A thôi :-j Đội C: Khí thế hừng hực nhưng lực bất tòng tâm :leuleu:
 
Tưởng đâu ngày tái hợp với FCBSG C đã đến gần, nhưng ngờ đâu do thống lĩnh FC C46B nên HLS phải “huynh đệ tương tàn”! :starwars:Một ngày trở về ý nghĩa và nhiều rất cung bậc cảm xúc, vui buồn nẫn nộn! Công nhận làm quân xanh đấu với anh em Đội C cũng là một dịp hiểu anh em hơn về tinh thần chiến đấu cũng như cách triển khai lối chơi.

Lần này “cọ xát” với anh em, mình rút ra một vài cảm nhận sau:
Đội C chúng ta đợt này phải nói đã tiến bộ rõ rệt so với trước đây nhiều, độ đồng đều cao giữa các tuyến, thể lực cũng như tinh thần thi đấu rất tốt và không còn kiểu ỷ lại (lời của Crues) như trước. Đặc biệt hàng thủ hiện nay đã trở nên khá chắc chắn, có tổ chức và khó bị thủng lưới hơn. Các nhân tố mới của Đội phải nói là có chất lượng, hòa nhập nhanh và thể hiện được tinh thần “FCBSG More Than a Club”! (Hy vọng sẽ được chơi bóng nhiều hơn với các đồng chí trong thời gian tới đây :couple:)

Tuy nhiên bên cạnh những tiến bộ nói trên, Đội chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề nội tại cần quan tâm giải quyết. Một là: lối chơi của chúng ta vẫn chưa mang tính tập thể cao, khả năng chuyền banh, phối hợp chưa thật sự tốt (tuy so với trước thì đã tiến bộ trông thấy). Hai là: khả năng dứt điểm vẫn còn một số hạn chế, thiếu chính xác và quá hiền lành, nhân từ với thủ môn đối phương. Chúng ta không nên quá coi trọng sút xa mà nên ưu tiên cho những miếng đánh mang tính tập thể, phối hợp (vấn đề này cần học tập Đội B nhiều). Ba là: vị trí thủ môn của Kyni tuy nhanh nhẹn, không ngại va chạm nhưng khả năng xử lý bóng còn chưa thật sự tốt, nhiều pha chuyền và ném bóng vội vả (ẩu), sai địa chỉ cần phải rút kinh nghiệm (cần ưu tiên sự chắc chắn, chính xác, chậm rãi, bởi sai lầm từ vị trí thủ môn là điều tối kỵ nhất!).

Trận đấu này, nhìn chung toàn Đội đá tốt, các vị trí trên sân đều thi đấu tròn vai. FC C46B chứng tỏ là một đối thủ hoàn toàn ngang tầm với chúng ta. Thực sự, nếu họ duy trì đội hình chính ra để đá với chúng ta toàn bộ thời gian thì không biết điều gì xảy ra, nhưng mình nghĩ Đội C thắng được không phải là dễ dàng. Một phần có thể vì không muốn hại gà nhà mà hàng thủ Nam Dê Già, Gà-lá, Khang Pê Pê… đã thi đấu lỏng chân, để mặc cho HLS “làm mình làm mẩy” (ý quên :18:, làm mưa làm gió chứ). Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ưu ái, nhưng trước những đấu thủ khác (đặc biệt là nội chiến tới) mình mong muốn anh em thi đấu “rắn” hơn một chút, tranh chấp mạnh mẽ hơn (hãy xem Văn Hùng Trâu, Anh Quýt hay Hiệp Lòi Gèn thi đấu thì biết).

Điều cuối cùng đọng lại là sau cuộc tập duyệt này, thông điệp của chúng ta muốn gửi đến anh em hai đội A - B và FCB Biên Hòa là "FCBSG C đã hoàn toàn sẵn sàng để nâng cúp vào Siêu nội chiến cuối tuần". :love_letter::copa:
 
Tinh thần đội C đang lên cao quá .... coi chừng chạm dây điện nha các bạn :baifu_leuleu2:
 
Điều cuối cùng đọng lại là sau cuộc tập duyệt này, thông điệp của chúng ta muốn gửi đến anh em hai đội A - B và FCB Biên Hòa là "FCBSG C đã hoàn toàn sẵn sàng để nâng cúp vào Siêu nội chiến cuối tuần". :love_letter::copa:
Sẵn sàng nâng cúp cho hai đội bóng anh em hoặc FCB Biên Hòa :smile4:

Chú mới tham gia với đội mà đã có nhận xét thật là tinh tế :baifu_heyhey:
Uầy, anh sao nỡ nói em như thế :((

Lửa đội C đang lên cao ngùn ngụt, đề nghị anh Sơn cho xe đến dập ngay không thì CN nó lan sang K334 bây giờ :-ss
 
Uầy, anh sao nỡ nói em như thế :((

Lửa đội C đang lên cao ngùn ngụt, đề nghị anh Sơn cho xe đến dập ngay không thì CN nó lan sang K334 bây giờ :-ss

Anh Sơn chỉ nói cái hiện thật nó hiển nhiên mà ai cũng biết chỉ một người giả khờ ngọng ngọng đứng làm ngơ thôi mà :))
 
Hát bài "Phượng hồng" hả? :))
Hay gọi nó là Phượng Mười nhỉ? :smile1:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
honglinhson,
Trả lời lần cuối từ
r10,
Trả lời
61
Lượt xem
11,943

Advanced Traffic Statistics

Online Now
84
Members: 0, Guests: 84
Robots: 1,216

Forum Views

Visitors Today
2,722
Visitors Month
288,461
Visitors Year
2,181,734
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,181,734
Back
Top